1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Namaste India (Tây Du Ký)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Japamerica, 12/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Sau khi rời Indian Gate, hai thầy trò chia tay vì JA muốn đến ga hỏi thông tin về tàu đi Agra nơi có giọt nước mắt vĩnh hằng nhỏ trên gò má của thời gian, còn Nhật Ngộ Không muốn xem Delhi nhiều hơn nữa.
    JA sẽ trở lại Delhi để về nước, và JA thường ko khoái thủ đô các nước, vì ở đó thường bon chen và không thực sự là nước đó theo cái nghĩa mà JA thích. Đi tới địa phương có thể nhìn thấy nhiều cái xưa cũ hơn.
    Chia tay khá bịn rịn, Nhật Ngộ Không cũng có vẻ là người sâu sắc. Nhưng ở Nhật hiếm khi giữ được quan hệ kiểu qua đường, nếu ko có liên hệ đặc biệt sâu sắc. JA đã đánh mất niềm tin vào người Nhật từ lâu lắm rồi, nên JA ko hỏi địa chỉ hay email làm gì cả.
    JA đi về ga đây, hy vọng tìm được vé đi Agra ngay đêm đó, tiết kiệm được thời gian và tiền phòng. Cũng muốn thoát ra khỏi cái phòng ẩm thấp hôi hám đó.
    Mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.
    Còn bây giờ, Việt Tam Tạng phải đi shop để nhét cái gì vào bụng đây. Stressful life.
    Có bao giờ bạn muốn sống trên hoang đảo, giống như the Blue Lagoon hay không?
    Whoever you are, take me there
    I don''t know who you are but I, I''m with you.

  2. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    JA ơi, BM đi Ấn cùng Tam Tạng thì BM sẽ đóng vai gì trong chuyến Tây Du Ký nhỉ? Bạch Cốt Tinh hay là Quan Âm Bồ Tát? he he he... BM mong muốn một chuyến đi Ấn đến được Hymalaya gặp đức Datlai Latma. Hôm bữa BM xem show truyền hình của Barbara Walter có một đoạn phỏng vấn Ngài. BM thấy Ngài cười hiền queo và rất mực bình dân. Chuyến đi Ấn trong tương lai của BM có lẽ sẽ không đến New Dehli của BM sẽ đến nơi cô gái dâng sữa, hay khu vườn nơi Đức Phật chào đời... Nhưng hổng biết có thực hiện được ước mơ đó hay không vì BM nhát lắm. Không có người hộ tống thì BM không dám đi một mình đâu...Sợ bị bắt làm thịt lắm
    JA viết tiếp đi. Bạn viết hay và cung cấp nhiều thông tin thú vị. BM thích tấm hình ông thầy Rắn lắm, nhìn hoài
    Đường Tăng bảo trọng nhé
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 02/06/2007
  3. bluemiracle

    bluemiracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    JA ơi, BM đi Ấn cùng Tam Tạng thì BM sẽ đóng vai gì trong chuyến Tây Du Ký nhỉ? Bạch Cốt Tinh hay là Quan Âm Bồ Tát? he he he... BM mong muốn một chuyến đi Ấn đến được Hymalaya gặp đức Datlai Latma. Hôm bữa BM xem show truyền hình của Barbara Walter có một đoạn phỏng vấn Ngài. BM thấy Ngài cười hiền queo và rất mực bình dân. Chuyến đi Ấn trong tương lai của BM có lẽ sẽ không đến New Dehli của BM sẽ đến nơi cô gái dâng sữa, hay khu vườn nơi Đức Phật chào đời... Nhưng hổng biết có thực hiện được ước mơ đó hay không vì BM nhát lắm. Không có người hộ tống thì BM không dám đi một mình đâu...Sợ bị bắt làm thịt lắm
    JA viết tiếp đi. Bạn viết hay và cung cấp nhiều thông tin thú vị. BM thích tấm hình ông thầy Rắn lắm, nhìn hoài
    Đường Tăng bảo trọng nhé
    Được bluemiracle sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 02/06/2007
  4. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    XIn mod xoá bài này đi vì post nhầm.
    Xin mod sửa lại tên topic là Namaste India (Tay Du Ky) để tỏ lòng ngưỡng mộ 1 nền văn hoá lớn của thế giới, và để thêm ko khí Ấn Độ.
    Namaste nghĩa là xin chào tiếng Hindi, chắc các bạn đã biết rồi.
    Xin cảm ơn mod nhiều nhé. Xin hỏi là mod đã được quyết định chưa vậy? Lâu quá đi mất.
    Được japamerica sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 03/06/2007
  5. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    XIn mod xoá bài này đi vì post nhầm.
    Xin mod sửa lại tên topic là Namaste India (Tay Du Ky) để tỏ lòng ngưỡng mộ 1 nền văn hoá lớn của thế giới, và để thêm ko khí Ấn Độ.
    Namaste nghĩa là xin chào tiếng Hindi, chắc các bạn đã biết rồi.
    Xin cảm ơn mod nhiều nhé. Xin hỏi là mod đã được quyết định chưa vậy? Lâu quá đi mất.
    Được japamerica sửa chữa / chuyển vào 15:23 ngày 03/06/2007
  6. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    BM nhân hậu không bon chen (nếu đúng như trong BOX Mỹ nhé, vì cuộc đời này là ảo mộng, không có thực, chỉ có Niết Bàn là chân thiện mỹ và vĩnh hằng mà thôi hị hị) nên sẽ được phong làm Mỹ Nữ Quốc Vương, cùng đi trên đường để bảo vệ Việt Tam Tạng, nếu thấy yêu tinh ma quỷ thì dùng phép mỹ nhân kế để thu nạp, nếu thấy mỹ nữ như Bạch Cốt Tinh, nhền nhện thì dùng móng tay nhọn quỷ kế để lừa chúng lộ diện.
    Nếu sợ thì sẽ chẳng đi được đâu. Nhưng JA sợ đi đến Nga lắm. Jo có ác cảm với xã hội Nga 1 cách rõ rệt, có lẽ vì nhiều người Á chết bị đánh ở đó quá, dù biết là tuỳ nơi.
    Nhưng Jo ko sợ Bắc triều và Cuba, Jo muốn đến 2 nước yêu ma qủy quái này.
    BM nếu muốn đến Ấn, Nepal và Buhtan thì nên lập kế hoạch sớm, đời chẳng mấy chốc mà trôi qua, sớm muộn gì lại rơi vào vòng tục luỵ , lại sinh ra nhiều nghĩa vụ mới (chẳng hạn nghĩa vụ với 1 người, hoặc 2 ng khác hay ở gần mình...) thì sẽ chẳng đi được đâu nữa.
    Mô phật. Bần tăng cũng cố trước 30 phải trải qua 81 thử thách yêu ma để thành Phật đây. Bần tăng còn muốn làm đến 40 rồi nghỉ quách đi để đi vòng thế giới. Đời là ảo mộng, chỉ có chân lý Niết Bàn là chân thực thôi.
    Được japamerica sửa chữa / chuyển vào 07:20 ngày 09/06/2007
  7. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hành trình gian nan mua vé tàu đến Agra
    Jo cố gắng đi bộ từ the Circle đến ga Delhi, nhưng bị lạc, bản đồ và thực tế có vẻ là 1 thế giới khác nhau, và 1 điều ngạc nhiên là hỏi người dân ở ngay gần đó thì họ lại không biết (?). Cực chẳng đã, Jo gọi 1 chiếc xe đẩy (xe người kéo).
    Chú đẩy xe đòi 10 Rs đến ga, mình ok đi cho nhanh.
    Chú đi thử thì hoá ra chỉ đi thêm 1 chút, rẽ phải đi thẳng là đến, nói chung là có thể đi bộ. Mình ko có tiền lẻ, trả 20Rs đòi trả lại. Ông đẩy xe ko chịu trả lại, nói là tao đưa mày vào tận trong ga nên phải them 10 là 20. JA ko hiểu tiếng Anh của chú, và nói chung đang vội nên rất mệt mỏi với kiểu làm ăn của họ, nên phẩy tay đi luôn. Ở Ấn có 2 điều bất mãn lớn nhất là: người Ấn trong ngành du lịch thường bất chấp mọi thủ đoạn để lấy nhiều tiền nhất từ khách du lịch, và mình ko hiểu tiếng Anh của những người mình trực tiếp giao dịch hành ngày, nên cực kỳ bất mãn.
    Vào ga, thì hoá ra ông ta đưa mình đến chỗ lên tàu, chứ ko phải chỗ mua vé, lại phải vòng sang chiều khác của ga. Bực thế là cùng.
    Đến ga, tìm chỗ bán vé cho người nước ngoài (ở đó bạn ít phải chen chúc với người Ấn, bạn biết 1 phần của hơn 1 tỷ dân ít ý thức xếp hang là thế nào ko hi hi).
    Tuy nhiên, số vé cho người nước ngoài có hạn, lúc JA mua đã quá muộn. Họ bảo nếu mai thì còn vé. Nếu đi hôm này thì phải ra quầy bán vé thường, mua đi ngay. OK.
    JA thử ra đó thì thấy họ xếp hàng dài, có nhân viên nhắc mọi người xếp hang, và những bạn Ấn trẻ cứ nhìn mình chằm chằm, rất lâu, với cặp mắt đen sâu thẳm, nói thật là sợ. Có vẻ như người đi tàu hạng thường nhiều người nghèo.
    Mãi mới đến lượt mình, nhưng cũng không mua được vé, vì chuyến tàu cuối đã đi mất rồi.

    Một bác già ra hỏi: mày đi đâu? Agra? Hôm nay hả? Chỗ này hết vé rồi, mày đi đến phòng bán vé khác tao chỉ chỗ cho.
    JA thoáng hoài nghi, nhưng vẫn muốn thử, thế là đi theo. Nhưng ông ta đi khỏi ga, JA thấy càng nghi, bèn dừng lại. Nhưng người Ấn rất hay là thường ép bạn đi theo, theo kiểu mình ko muốn nhưng họ vẫn vẫy tay come come. Đi theo đến chỗ ông ta chỉ ở phố gần đó, giống như từ Bến Thành đi ra cây xăng gần đó, hay ga Hàng Cỏ đi tới Lý Thường Kiệt, thì thấy văn phòng ở tầng hai, cầu thang trông bẩn bẩn. JA ko muốn mua vé lậu, vì chẳng may có gì bị lừa thì mình lại chuốc bực vào người. JA quyết định ko mua. Ông ta đi theo: Are you crazy?
    ??Lúc JA sếp hàng để mua vé cho ngày mai, ông ta vẫn nói: Are you crazy và đứng chờ lâu. JA mặc kệ, ko thích bị lừa.
    Thế là JA có được 1 vé đi Agra sáng mai- mua ở phòng vé cho người nước ngoài-, bất chấp sự xô bồ nhốn nháo của ga và sự quyến rũ đầy ma thuật của tên phe vé.
    Mọi chuyện diến ra tiếp theo thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.

    Tips: quota cho khách nước ngoài ít, nên phải mua vé tàu sớm trước 1 ngày mới có vé tốt, nhât là vé nằm. Tàu là phương tiện chủ yếu khi du lịch ở Ấn. Bus mắc và ko tiện bằng tàu.
  8. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đi chợ đêm ở Delhi
    Buổi tối JA quay trở lại nhà nghỉ, make my peace với việc ko mua được vé đi ngay hôm đó, đi ăn tối và dạo quanh khu chợ đêm. Không hiểu sao khu này gợi nhớ lại hồi JA còn nhỏ, vì hồi nhỏ thì hình như VN cũng như vậy hi hi. Chẳng nhớ rõ nữa, nhưng đại loại là không khí chợ đêm giống chợ VN.
    [​IMG]
    JA đi ăn tối, dạo quanh khu phố, thì thấy họ bán rau quả cũng nhiều thứ giống VN.
    Có 1 cô gái ngồi bán bưu thiếp, có hình Taj Mahal đẹp, nhưng nhìn gần thì làm hơi vụng về, lại toàn sạn vì ngồi ven đường. Không hiểu sao người Ấn ko có cảm giác gì với sạn và bụi hay sao ấy. Sờ bưu thiếp thấy toàn sạn mà họ vẫn bán mua như thường.
    JA về nhà nghỉ đây, để ngủ sớm ngày mai còn đi.
    Chờ JA ở nhà nghỉ là chiếc bathroom cáu bẩn, nước chảy ko ra hơi, giường xụp xẹo và nhiều thứ ghê tởm khác. Nhưng mà thôi, đầy ải mình để tìm chân kinh, âu cũng là 1 nghĩa cử cao cả (lols).
  9. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Tàu đi Agra
    Sáng hôm sau, JA thức dậy đi ra ga. Đón chào JA là 1 người Ấn nói: mày đi đâu? JA than thiện nên bảo: Agra. Hắn ta nói: tàu của mày bị huỷ rồi.
    JA biết ngay là tên này định lừa mình mua vé của hắn. Đã nói là người Ấn mưu ma quỷ kế mà. Chẳng trách mà Đường Tam Tạng xưa đi Ấn về thành Phật.
    Tới nơi thì tàu vẫn chạy bình thường. JA ngồi cùng khoang với anh chị ngừơi Pháp.
    - Bonjour monsieur! Bonjour mademoiselle!
    - Ơ mày nói tiếng Pháp à?
    - Không, bà tao nói thôi, tao chỉ nói mấy câu thôi.
    Thực ra tiếng Anh cũng nói Bon appetite, Bon voyage, C?Test la vie suốt nên mình chẳng cảm tưởng là đó là tiếng Pháp nữa.
    Người Pháp này khá nồng hậu, đến từ Lyon, thành phố mà mình đang dự định đến. Họ ko nói tiếng Anh nhiều, nhưng họ đã tạo 1 nỗ lực để nói chuyện với mình. Tuy nhiên câu chuyện ko kéo dài vì họ ko nói được nhiều. Họ chỉ cho mình nên đi thăm đâu ở Lyon.
    [​IMG]
    Mình sau đó lại buôn dưa lê với bạn Ấn ngồi gần đó. Người Ấn khá dễ thương và dễ gần. Anh sinh viên này nói anh ta rất yêu Ấn, muốn đến Mỹ học nhưng sẽ quay lại Ấn vì anh ta yêu quê hương. Rồi xem có quay lại ko nhé. Nói thì hay lắm. Yêu quê hương đâu có nghĩa là cứ phải nói ầm ầm ra mới là yêu hả? (hi hi)
    Nói 1 lúc thì JA thấy mệt, vì chẳng hiểu anh ta nói gì nữa. Môi của anh ta như va vào nhau, tạo ra những âm thanh ko còn là tiếng Anh. Chẳng hạn possible họ sẽ nói như kiểu pô xi bừ. Twelve họ sẽ nói là toèovừ. Cái này JA nghiêm túc đảm bảo đấy. Cộng với tốc độ khủng khiếp thành ra JA chẳng hiểu gì nữa.
    Sau 5 6 tiếng thì tàu cũng tới Agra. Khoảng cách chim bay ko xa, nhưng tàu rùa bò.
    Mọi chuyện tiếp theo thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.
    Coming up next: 3 fiery days in Agra, 3 ngày nóng bỏng ở Agra.

  10. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    3 ngày nóng bỏng ở Agra
    The one with the manipulative rikshaw driver

    Giờ mới nhớ ra, lúc lên tàu JA gặp mấy người Canada gốc Ấn. Họ đã giúp mình dịch rất tử tế, khi mình ko biết đó có đúng là tàu đi Agra hay ko (vì chẳng thấy biển báo gì cả hu hu).
    Chẳng mấy chốc tàu đến Agra. Ga là Agra Cant. Quanh đó có rất nhiều ga mang tên Agra nên thoạt đầu người nước ngoài cứ xôn xao không biết phải xuống ga nào.
    Mình xuống ga, tránh các bác lơ xe đang đứng chờ khách và bám riết. Mình cố đi ra 1 góc nhỏ của ga. Nhưng vẫn có 1 bác có cặp mắt thâm quầng đen xì bám theo lúc nào mình ko hay.
    - Where are you going?
    - Im going to this hostel. Do you know where it is?
    - Yes I do. All Japanese go stay there.
    - Well Im not Japanese.
    - Where are you from?
    - Vietnam.
    - Oh. Come. I?Tll take you there for 50 Rs.
    Trong guidebook viết ít hơn nên JA ko tin. JA muốn tìm 1 người khác. JA tìm cách lẩn tránh, nhưng càng đi nhanh thì ông ta càng theo nhanh. JA vào phòng bán vé, ông ta cũng đi theo. JA ra ngoài ông ta cũng theo ra ngoài. JA ngồi xuống ghế ông ta cũng đứng 1 góc để nhìn. JA thấy mệt mỏi vì ông già dai như đỉa này rồi đó. Ông ta hỏi mình mày muốn đi đâu tao chỉ cho, nhưng JA sợ chỉ xong lại bị đòi tiền nên ko nói gì.
    Chiêu lì của ông ko có tác dụng, nhưng chiêu khổ nhục kế này thì có:
    - Xin mày hãy đi cho tao nhờ, tao sẽ đưa mày đến đó chỉ 40Rs thôi. Bây giờ là mùa off season. Không có khách mấy đâu. Tao còn vợ con ở nhà
    - Okay. JA nghĩ ngợi 1 lúc rồi nhận lời.
    Trên đường về hostel, JA thấy ông ta rất tử tế, cho mình những lời khuyên. Ông ta nói đừng tin ai hết ở đây cả. JA ngỏ lời xin lỗi ông vì đã nghi ngờ ông trước đây.

    Tới nhà trọ, xem qua phòng thấy tạm ổn, tốt hơn cái phòng ******** ở Delhi, bèn nhận phòng. Ông già (chắc 40 something, người Ấn già trước tuổi) nói: tao sẽ đưa mày quanh Agra này, chỉ 100Rs thôi. JA từ chối vì JA muốn đi xe đạp, Agra là thành phố nhỏ đi xe đạp tiện hơn. Hơn nữa giọt nước mắt bất tử trên gò má của thời gian lại nằm ngay gần đó, đi bộ 3 phút.
    Ông ta tiếp tục nài nỉ, mùa vắng khách blah blah. JA vốn từ tâm thương người (đừng tin nhé, khẩu Phật tâm xà đấy) nên ok luôn. Ông ta sẽ đưa JA tới Agra Fort, đợi sau đó đưa tới Taj Mahal.
    Trên đường ra xe, có 2 người đứng tuổi khen là ông lái xe này là người tốt, tôi đã biết ông ấy từ lâu rồi. Ko hiểu sao họ lại khen thế nhỉ.
    JA muốn đi mua vé đi Varanasi. Chỉ muốn ở Agra 1 đêm thôi, vì chỉ có Taj Mahal thôi chứ có gì đâu. Ông ta khuyên nên tới bến tàu trước, sau đó đi ăn trưa, rồi đi Agra Fort, rồi chiều mới về Taj Mahal, vì Taj Mahal ngắm hoàng hôn mới đẹp. JA đồng ý. Trên đường đi ông ta tiếp tục khuyên nhủ nhiều điều. JA cảm ơn, và nghĩ cách làm sao dụ ông ấy cho mình về nhà ông ấy xem họ sống thế nào, vì thế nên cũng tỏ ra rất ân cần tử tế, quan tâm nhà ông có mấy con blah blah.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này