1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Namaste India (Tây Du Ký)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Japamerica, 12/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ông ta chở JA đến tận ga Agra Cant, nơi rất xa hostel. Tới nơi thì gần 2 h. 2 h nhà ga đóng cửa vì hôm đó là chủ nhật. JA tới nơi vội vàng xếp hàng. Đợi rất lâu, cửa sổ cho người nước ngoài nhưng người Ấn vẫn đứng vào, rất khó chịu. Đi du lịch ở TQ và Ấn Độ thì thôi rồi, chen chúc với 1 ?" 2 tỷ người quả là 1 vấn đề nan giải.
    Ông lái xe vẫn ngoan ngoãn (từ này hoàn toàn đúng) đứng bên cạnh, lấy tờ khai (giời ạ, có hệ thống máy tính nhưng vẫn phải khai mới mua vé được, ngu xuẩn) và hướng dẫn khai cho mình. Mấy anh em Tây ở đó cứ nhìn tò mò ko biết sao mình lại có đệ tử người Ấn ngoan thế.
    Đến 2 h 5 thì cửa sổ đóng cửa, mới gần đến lượt mình. Mấy em Tây cũng gào lên định hỏi thông tin đi Varanasi nhưng câu trả lời là mai quay lại. Mình lăng xăng đi khắp các cửa sổ hy vọng 1 người nào đó thương đứa bé Châu Á tội nghiệp này nhưng đều bị từ chối. Ở Ấn Độ Phật ko còn hiện hữu nữa, chẳng hiện ra cứu mình gì cả. Hèn chi dân số theo Phật giáo chỉ còn 1- 2 %.
    Buồn thỉu thiu, JA và ông lái xe đi ra ngoài. Ông lái xe hỏi nếu mày muốn tao có thể dẫn mày đi mua vé lậu của mấy người quen, đắt thêm mấy chục Rs nhưng mày đi được ngày mai. JA nghĩ 1 lúc rồi ok. JA chỉ sợ mang vé ra ga mà ko đi được, bị đuổi xuống thì sôi hỏng bỏng không. Nhưng tạm tin ông này. JA bảo ông là đi ăn trước đã. JA muốn đãi ông ta.
    Ông ta dẫn JA đến 1 cửa hang, trông cũng sang hơn cửa hàng bình thường 1 chút xíu, trong khi đó JA đã nói là fast food. JA ko hiểu là ông ta ko hiểu hay cố tình ko hiểu. Thời gian để đi chơi đã còn giờ gặm bánh mỳ khô cũng ok mà. Nhưng thôi đã đến rồi thì cứ đi vào.
    Giá ở đó gần như trên giời. Đắt hơn cả nhà hàng ở Delhi. JA bảo sao ở đây đắt thế, những người Ấn đến đây có giàu ko? Ông ta nói ko. Sau đó ông ta đi vào bếp ăn riêng. JA đoán là menu của mình là menu riêng cho khách nước ngoài. Ông ta ăn % từ nhà hàng.
    Ăn xong, ông ta đưa JA đến nhà người quen phe vé. Sau 20 phút thương đàm, JA ko chấp nhận, vì phải đi vòng vèo qua nhiều ga khác nhau mới đến Varanasi, tiếng thì ko biết, chẳng may lạc thì hỏng hết kế hoạch. JA nói mai sẽ tự ra ga mua vé.
    Sau đó ông ta chở JA đến Agra Fort.
  2. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Agra Fort
    Là thành cổ do vua trước để lại. Thành có quy mô khá lớn, nằm bên bờ đối diện của sông Yamuna, có thể nhìn thấy Taj Mahal từ bên này.
    Cổng thành
    [​IMG]
    Phải mua vé ở chỗ này, chen chúc thì phát sợ. Ko phải mùa du lịch mà đã thế này thì mùa cao điểm còn chết nữa. Mấy ông già Ấn thấy mình rút ví thì nói: cẩn thận ví nhé. Tốt thế là cùng. Mấy bạn Tây đi tour được guide mua vé hộ, sướng thế. Chen mãi thì cũng mua được vé.
    Dân thế này còn ít nhé
    [​IMG]
    1 phần của tường thành
    [​IMG]
    Quanh thành có nhều khỉ lắm.
    Trên đường vào sâu trong thành
    [​IMG]
    Vòm
    [​IMG]
    Tường
    [​IMG]

    Tường làm bằng đá marble (hoa cương?) trắng, khảm những loại đá màu đen đỏ xanh khác. Mỗi hoa văn là nhiều miếng đã ghép lại. Taj Mahal cũng tương tự. Nền văn minh thủ công thật đáng khâm phục.
    [​IMG]
    [​IMG]
    1 phần của 1 tỷ người đang dạo chơi
    [​IMG]

    Cái top trắng ở xa chính là giọt nước mắt vĩnh hằng trên gò má của thời gian đấy ạ.
    [​IMG]

  3. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0

    Mụ bán hàng gian xảo??
    Sau khi rời Agra Fort, mình bảo đến Taj Mahal đi. Lão lái xe nói: ko Taj có thể đến muộn để ngắm hoàng hôn, bây giờ mày có muốn đi xem ngừơi ta khắc đã như thế nào ko?
    - Thế tao có phải mua gì ko? Vì tao ko có tiền.
    - Mày thích thì mua ko thì thôi. Mà mày từ đâu tới vậy nhỉ.
    Hỏi xác nhận lại thế là biết có vấn đề mờ ám rồi. Nhưng JA thích mạo hiểm, đi thử xem xào huyệt khảm đá này thế nào.
    Lão đưa JA đến 1 cửa hàng khá to. Cánh cửa mở, 1 mụ béo ra đon đả mời chào. Y như rằng câu đầu tiên là mày từ đâu tới, cũng có nghĩa là túi của mày nặng đến đâu. Mụ nghe nói VN thì nghĩ ngợi, thế mày nói tiếng gì. JA bảo anh Nhật gì tao cũng chơi. Mụ gật đầu.
    Đệ tử của mụ mang chai ra mời. JA từ chối ko uống, vì sợ trong chai có thuốc mê hay gì đó. Nói thật ở xứ người JA ko tin ai hết. Thế mà vẫn bị lừa.
    Trong các nơi JA từng đến, ko nhiều lắm, thì Ấn là nơi xảo trá và dễ bị lừa nhất.
    - Sao mày ko uống?
    - Vì tao ko thích mùi chai. (Thích bỏ xừ, chỉ được cái khéo nói dối hi hi)
    Mụ bắt đầu giảng giải về các loại đá, về sự khó khăn, thời gian cần để làm 1 vật bằng đá. Nghe có vẻ kỳ công. Mụ ra vẻ khoe tiếng Anh và tiếng Nhật giả cầy của mụ. Có lẽ mụ nghĩ mình là người VN nên định ra oai.
    Tiếp đó mụ dẫn JA ra phòng có nhiều đồ lưu niệm: bàn ghế đá, đĩa đá, Taj Mahal bằng đá, tất cả được khảm cầu kỳ, những vệt đá đen, đỏ, xanh, vàng, ngọc trai?đan xen rất đẹp. Nhưng cái nào cũng giá trên trời.
    - Mày định mess with JA à? Ko dễ đâu nhé. JA nghĩ trong đầu.
    Mụ hỏi:
    - Mày có người yêu không?
    - Ừ có, cả hai. 1 boyfriend và 1 girlfriend.
    Mụ nhìn JA đầy nghi hoặc. JA bảo tao đùa đấy.
    Thế nếu JA nói thật thì sao nhỉ. Lần sau JA sẽ nhận mình là Nhật trước hi hi, để VN đỡ bị vạ lây he he.
    Do JA nói JA ko có nhiều tiền, mụ dẫn JA sang phòng khác. Nhiều đồ nhỏ xinh. Mụ tiếp tục thao thao bất tuyệt: mày muốn gì, mày có bao nhiêu? Ai dại gì mà khai có bao nhiêu cho mụ. Mụ rất khéo dồn mình vào thế bị động bằng những câu hỏi liên tục, liên tiếp mời. JA xuýt bị ngả nón theo mụ.

    Mụ đưa ra vài cái trông rất rẻ tiền. JA ko thích, chỉ vào 1 cái trông văn hoa tinh xảo hơn. Mụ nói:
    - You have a very expensive teast.
    - Im sorry what? Teast?
    - Teast. T ?" A ?" S ?" T ?" E. You don?Tt understand?
    - That?Ts taste. You said teast.
    Thế đấy, người Ấn nói taste thành teast, **** thành keeve, nhưng lại cứ nghĩ mình nói chuẩn mới chết.
    JA định mua cái đĩa cho người thân, nhưng cái đĩa bán kín 7 cm này giá hơn $200. No way sis! Bite me!
    JA đi loanh quanh lòng vòng hỏi thêm vài cái rẻ hơn, nhưng trông rất xấu xí. Ko thể mua ở đây được vì mọi thứ đều đắt. Giá lừa khách nước ngoài, và chắc chắn ông lái xe ăn hoa hồng. You think you can mess with JA? Go to hell!
    JA nói ko có tiền mặt. Mụ nói trả bằng cre*** card. JA nói ko có card. Mụ tiếp tục dồn, thế mày có bao nhiêu tiền. JA nói cần thời gian suy nghĩ, cho tao danh thiếp rồi tao quay lại. Mụ hỏi khi nào mày quay lại, vì mai tao có việc cần đi xa. JA nói sẽ quay lại sớm. Lấy danh thiếp JA chuồn, đi nhanh mở cửa vì nếu ở đó mụ sẽ tiếp tục dồn mình nữa. Ra khỏi cửa thì thở phào nhẹ nhõm.
    Lão lái xe hỏi mày có mua gì ko. JA nói ko. Mặt lão buồn xa xăm, có chiều tính toán suy nghĩ. JA đọc được ý nghĩ của con người qua ánh mắt và nét mặt, trừ khi họ nói tiếng Hinglish làm JA confused.

    Lão chở JA về Taj Mahal, tiếp tục dụ dỗ mai tao chở mày ra ga.

  4. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Taj Mahal at dusk, sự thất vọng ê chề
    Lòng JA phơi phới nghĩ đến ảnh Taj Mahal hoàng hôn, ko biết nó có đẹp như trong postcard ko nhỉ.
    Gần đến Taj, lão lái xe nói mai mày có đi ga ko tao chở. JA biết tỏng lão rồi, bảo ko tao muốn đi xe đạp. Lão bắt đầu dở mặt.
    - Tao đã chở mày đi cả ngày hôm nay rồi. Mệt, mày xem trả tao bao nhiêu thì trả.
    Trong khi lúc đầu đã thoả thuận 100 Rs. Thằng đểu.
    - Tôi giả ông 120 ok?
    Thật ra nếu lão tử tế thì mình thương mình cũng tip nhưng cái kiểu đểu giả là ghét lắm.
    - Ngày mai tao vẫn đến hostel đón mày đi nhé.
    - Thôi, ko cần đâu. Bye.
    JA đi ko ngoảnh mặt lại.
    Tổng hợp sự gian dối của lão lái xe:
    - Khổ nhục kế: dám nói là ko phải mùa, nhưng thực ra khách vẫn đông.
    - Dẫn đến ga rất xa, trong khi ngay gần đó có ga Agra Fort, đi chỉ 10 phút. Rõ ràng hắn biết là nếu đến nhà ga gần thì mình sẽ mua được vé, ko ở đó lâu với hắn, ko đến mua vé lậu cho hắn. Son of a bitch.
    - Lừa đến nhà hàng đắt.
    - Lừa đến nhà làm đá khảm với con mụ ác xà, con rắn đã dụ Eve ăn trái cấm trong vườn địa đàng, dụ dỗ mình mua đồ đắt. May mà mình tỉnh đòn hi hi.
    - Khi ko mua hàng thì lão dở mặt.
    - Lừa khách hàng là ngắm hoàng hôn ở Taj đẹp. Nhưng lúc đó trời đã tối.
    Tóm lại là lão xứng đáng bị thần Shiwa trừng phạt.
    Mình mất lòng tin vào người Ấn lắm. Nhưng xét cho cùng thì cuộc sống đưa đẩy người ta đến như vậy. Họ cũng đâu muốn vậy đâu.
    Rảo bước nhanh, mình đi đến Taj, cách đó 1 phút đi bộ. Từ xa đã nhìn thấy hàng dài người xếp hàng. Thiên hạ thật ngu xuẩn, giống mình, đã hơn 6 h, trời sẩm tối mà còn xếp hàng. Vào đấy bật đèn pin xem giọt nước mắt à? Mình ngán ngẩm ko xếp hàng. Chợt thấy 1 cặp vợ chồng Tây ở đó.
    - Này 2 ông bà đang chờ vào Taj à? Was it worth it? Có đáng vào xếp hàng đông thế ko?
    - Cháu đã đi cả ngàn dặm đến đây, cháu nên vào cháu ạ.
    - Ông bà từ đâu đến?
    - Ông bà từ Phần Lan. Cháu từ Nhật à?
    - Vâng (lúc này mệt rồi chẳng có hứng tuyên truyền về VN nữa). Cháu ngại xếp hàng quá ông bà ạ.
    - OK, cháu có thể làm 1 cái gì đó điên rồ. Cháu là khách du lịch. Ông cho cháu mượn cái vé dùng rồi này. Cháu có thể dùng nó để vào. Nói với bảo vệ họ cho cháu vào đấy. Ông đã thử nó ở 1 nơi khác.
    - OK cảm ơn ông bà.
    JA bắt đầu mưu tính. JA tiến lại gần ông bảo vệ, có súng bên vai.
    - Bác bảo vệ ơi, bác cho cháu vào, cháu để quên ví ở trong đó rồi. JA chìa vé đã dùng rồi ra, hớt hơ hớt hải.
    - What do you want?
    - Cháu đã vào đó, nhưng cháu để quên ví. Trong đó có tiền và cre*** card.
    Ông ta nghĩ 1 lúc rồi hất đầu ra hiệu đi vào đi. JA cảm ơn vội. Ông bảo vệ ra hiệu cho bạn cho JA vào. JA vào an toàn.
    Và đây là những thành quả đạt được sau 1 ngày mệt mỏi.
    [​IMG]
    Is that is? This is Taj Mahal? What a load of ****.
    JA ko thấy thoả mãn với của nợ này. Ko đi cả ngàn dặm đến đây để thấy cái này.
    Sau đó vào sờ Taj Mahal, đi sâu vào bên trong thấy tối om. Chẳng có cảm giác gì.
    JA bắt đầu mưu tính 1 âm mưu mới hơn.
    Mọi chuyện diễn ra tiếp theo thế nào. Xin xem hồi sau sẽ rõ.
  5. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chân thành cảm ơn mod đã sửa giùm tên của topic.
    Chúc mod có những giờ phút vui vẻ trong box Ấn.
  6. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bác JA đến thăm TM không đúng lúc (nhìn hình tớ đồ rằng bác đến quá muộn, sau khi tắt nắng lại nhằm ngày trời không quang, trông mù mù) nên không thấy TM đẹp là phải. Tớ đi thăm Agra được đúng một ngày sáng đi chiều về nên ngắm TM trong ánh nắng chói chang buổi ban trưa, TM trắng toát lộng lẫy, đẹp lắm. Còn mấy cái hình chụp lúc hoàng hôn với cả trong ánh trăng trông đền cũng đẹp tuyệt nhưng tớ chưa được nhìn thấy. Có lẽ đền chỉ đẹp khi có đủ ánh sáng rọi xuống đền.
  7. Sunsight

    Sunsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Gặp chú Jap này bên box Du học roài, thảo nào cháu thấy quen quen...
    Vote cho chú này mỏi tay hehe...
  8. likemoon

    likemoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    topic hay thế này bạn không chia sẻ với box Du lịch sao? đã vote *
  9. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chào bác, em đã đọc từ trang 1 đến trang 4 topic của bác, nó làm em nhớ về Ấn Độ nhiều. Bác đã kể chuyện rất sinh động và lôi cuốn. Nó bổ sung những điều mà em còn chưa biết về Ấn Độ. Nhưng cái dòng bôi vàng kia thực sự nó làm em thất vọng. Taj Mahal thật sự đẹp bác ạ. Em ko có dịp ngắm nó vào buổi tối vì hôm đó em chỉ được tham quan Taj Mahal trong 3 tiếng và phải về lúc trời 4h chiều. Taj Mahal trong bức ảnh mà óng lên dưới buổi chiều vàng lúc chập choạng theo em phải do bầu trời lúc đó nữa. Theo người giới thiệu về ngôi đền này, loại đá của Taj Mahal là loại đá đặc biệt. Khi chiếu đèn sáng vào nó thì nó sẽ phát sáng và một số thì đổi màu sắc rất đẹp, cái này em đã thấy người ta chứng minh. Em mạn phép post một số ảnh Taj Mahal trong topic của bác nhé.
    Đường sau khi vào cổng mua vé để vào Taj Mahal
    [​IMG]
    Ngôi đền Taj Mahal
    [​IMG]
    [​IMG]
    Có hai cái đề nhỏ ở hai bên Ngôi đền chính
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người dân ngồi trên thành hóng gió, ở đây rất rộng, thoáng và rất mát. Nhìn xung quanh bao la bát ngất vì ko có nhà cao tầng nào cả
    [​IMG]
    Đầy là cảnh từ trên thành nhìn ra xa
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. missakana

    missakana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    đẹp thật đấy bác ạ. thế từ dưới đất đi lên chỗ hóng mát có phải đi bộ hay đi bằng thang máy, nếu đi bộ thì hơi bị mệt ấy nhỉ? cao thiệt cao giống cái chùa gì hay chiếu trong fin HK í
    cuối năm nay có về Ấn chắc cũng thu xếp ghé chỗ này tí, thế nó có gần Mumbai không ạ? nhìn hòanh tráng quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này