1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Namaste India (Tây Du Ký)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Japamerica, 12/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm xong việc sớm đọc mấy bài viết của Japamerica thú vị thật đấy.uớc gì mình được như bạn ấy nhỉ .
    Khi nào có chuyến đi mới thì post bàn cho tụi mình đọc với nha.
    Bạn ấy chụp nhiều hình về đền Taj Mahal nhỉ.Mình nghe nói có thể thấy ngôi đền đó với 4 hay 7 màu sắc ở những thời điểm khác nhau nữa.Vậy bạn có thấy vậy ko?
  2. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền,
    Cảm ơn bạn đã đánh giá cao topic của JA trong đêm mất ngủ. Rất vui là những lời kêu ca phàn nàn về Ấn Độ của mình đã làm bạn dịu lòng trong cơn bĩ cực. Hy vọng bạn đã đến hồi thái lai.
    Về kế hoạch đi Ấn của bạn:
    1. Thời điểm: tùy bạn đi vùng nào của Ấn, nhưng nếu có thời gian và tiền đi cả nước (những điểm chủ yếu mình nghĩ mất 1 tháng là ít), thì đi tầm bạn nói là đúng. Thực tế mình đã đi trong dịp nghỉ Giáng Sinh.
    Tầm đó Ấn mát hơn (ở miền Bắc ví dụ Delhi phải mặc áo khoác mỏng, trong khi ở Goa miền Nam mặc T-shirt).
    2. Lịch trình: mình chỉ có 2 tuần nhưng bản tính tham lam nên đi như ăn cướp: Delhi (1 ngày), Agra (sáng đi trưa tới, 2 ngày ở đây), Varanasi (nơi có sông Hằng huyền thoại, nơi nuốt Hằng hà sa số xác chết, ở đây 30 phút vì tàu bị muộn, so với kế hoạch là nửa ngày), Calcutta (ở đây 30 phút ...trong sân bay, chưa kể thời gian đi taxi, so với kế hoạch là nửa ngày vì tàu lại muộn tiếp đến hơn 8 tiếng, nhưng bạn sẽ muốn đi ngay vì quá bụi và bẩn, gấp 10 lần Hà Nội thân yêu, mình đã bị đau họng ở đây), sau đó bay từ đó tới Bombay, ở đây 2 ngày, sau đó xuống Augrangabad (đi tàu tối sáng sớm đến) ở đây 1 ngày xem Ellora Ajanta rồi xéo bằng bus đến Goa. Ở Goa 1 đêm sau đó bay về Delhi để về nước. Tất cả mất khoảng 2 tuần.
    3. Chi phí: mình nghĩ cả vé máy bay mất khoảng US$2000 (2 grand). Mình ko tính toán ghi chép gì hết, chỉ tiết kiệm mỗi lần chi tiền, còn lại ko xác định budget bao nhiêu, cứ đi là đi, như thế thoải mái hơn.
    Chúc bạn may mắn. Cần gì cứ hỏi mình, chắc có nhiều bạn khác đã từng đi và biết rõ hơn mình sẽ trả lời những phần mình thiếu thôi mà.
    Cho dù đi đâu thì cũng nên đến chiêm ngưỡng giọt nước mắt vĩnh cửu trên gò má của thời gian.
    Mình trộm nghĩ rằng đó là nơi đẹp nhất trong những nơi do con người tạo nên mà mình đã từng đi tới. Mình đồ rằng sau này có đi thêm nhiều nữa thì giọt nước mắt này sẽ ko bao giờ phai mờ trong cái list của mình. Nếu đi trúng dịp trăng rằm thì hay nhỉ.
    Nó là ngôi mộ, lại còn bao nhiêu máu của người xây lên nó bị chặt tay mà chẳng thấy tử khí gì cả. Hay mình cũng là ma?
    Grrr... Im gonna haunt you tonite babe!!!
  3. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ JA mới gặp lại 1 cô bé đến từ Ấn Độ. Cô tên là Nomi.
    Mình nói với cô: hồi tao mới đi Ấn về, tao ghét Ấn nên toàn nói xấu Ấn với mày, nhưng dạo này tao nghe nhạc Ấn lại thích Ấn trở lại rồi.
    Hồi JA mới đi Ấn về, gặp cô này toàn kêu ca ầm cả lên, khổ thân cô ấy phải ngồi nghe người ta kêu ca phàn nàn về đất nước mình.
    May mà cô không như các bạn Trung Quốc, hay Việt Nam (?), nếu nghe người khác phê bình về nước mình là sẽ khó chịu ra mặt.
    Chết câu này là hơi bị politically incorrect đấy nhé, không biết có bị làm sao không đây hi hi.
    Dạo này trên máy tính cá nhân ở nhà có hình Rai bí hiểm trong bộ đồ đen. Còn máy tính chỗ làm có hình Rai trong bộ váy Ấn thêu màu vàng với nhiều vòng và các thứ trang sức của nợ, rất đẹp.
    Rai chỉ đẹp khi mặc đồ truyền thống Ấn thôi. LB có nghĩ thế ko?
  4. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Đi xe đạp lóc cóc từ bên kia bờ Yậm Nà, tôi trở lại cổng chính của Taj Mahal. Trên đường qua lại cây cầu bẩn thỉu, vòng xuống 1 ngõ cũng rất bẩn thỉu động nước cống rãnh mà tôi nhớ là hồi nhỏ ở đâu đó ở VN cũng có.
    Trên đường về tôi ghé qua nhà trọ để ăn bánh. Chỗ gửi xe đạp bên cạnh nhà nghỉ toàn phân chó. Các bạn Ấn Độ của tôi rất hồn nhiên đi lại ở đó.
    Tôi đi bộ từ nhà trọ ra Taj có 5 phút thôi. Vé vào đắt hơn mình tưởng. 750 Rs hình như là gần $20 thì phải. Nên mang đô Mỹ sẽ lợi hơn trả bằng Rs. Người Ấn hình như chỉ phải trả có 1/5 thôi. Đắt thế thì người Ấn vào sao được. Ông già cho thuê xe nói giờ chỉ toàn khách nước ngoài vào Taj Mahal thôi. Cũng phải. Người dân ở Agra chắc tiếc tiền vào Taj.
    Lần này tôi ngoan ngoãn mua vé vào, được thêm 1 chai nước.
    Giọt nước mắt vĩnh cửu hiện lên trong nắng, qua vòm cửa. Càng đi gần thì càng rõ. Người Ấn nhiều quá. Người nước ngoài chỉ là 1 phần rất nhỏ so với người Ấn.
    [​IMG]
    Những toà kiến trúc Islamic thường trông đẹp hơn dưới mặt nước. Nhìn từ 4 phía Taj đều đẹp như nhau, nhưng nhìn từ chính diện sẽ có phản chiếu dưới nước.
    Hãy chú ý những bóng người li ti hiện lên trên thềm của Taj, để thấy được quy mô lớn thế nào của giọt nước mắt.
    Bà hoàng hậu chết đi khi đẻ đứa con thứ 14 cho ông vua, nhưng người ta sẽ mãi nhớ đến bà vì chồng bà đã khóc bà bằng giọt nước mắt vĩnh cửu này.
    Sau này mình chết, có ai khóc mình không nhỉ.
    Ôi sến quá.
  5. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Cửa chính diện của giọt nước mắt
    [​IMG]
    Một góc bức tường của giọt nước mắt
    [​IMG]
    Mỗi hoa văn là 1 miếng đá mầu được khảm vào nền đá trắng. Người ta phải mất bao nhiêu năm đề xây lên lâu đài mộ tráng lệ này nhỉ? Google là biết mà. Thế mà ông vua chặt hết cả tay người ta đi. Kinh thật. Thiết nghĩ những chế độ độc tài ngày nay trên thế giới vẫn còn dân chủ chán so với ông vua này .
    1 trong tứ trụ của giọt nước mắt
    [​IMG]
    Trông thế mà như một ngọn hải đăng, có cầu thang để leo lên, nhưng phải đóng lại đề phòng thiên hạ khắc chữ linh tinh vào.
    Bên trong ngôi mộ có quan tài, phòng này tối thui, mà phải xếp hàng lâu mới vào được.
    Những viên đá rất mát, chỉ muốn ngồi mãi ở đó. Nhưng những cái bánh bị giữ lại ở cổng nên hơi đói bụng.
    Tới đây chớ bỏ lỡ triển lãm bích hoạ ở tường thành, và triển lãm về lịch sử văn minh Ấn Độ.
    Tôi quay ra ngoài, ngồi trên bench để nhìn nó từ xa. Tôi ko dám tin là nó có thật, vì vẻ trắng toát của nó trong nắng và sự hoàn thiện tuyệt đói của nó làm tôi nghi ngờ rằng nó do con người tạo ra. Không biết màu của nó đã bị thay đổi so với lúc mới ra đời chưa nhỉ, vì nó vẫn còn trắng hơn cả trăng rằm.
    Nghe nói vua định xây 1 ngôi Black Taj cho mình sau khi chết, bên kia dòng Yậm Nà, đối xứng với giọt nước mắt này. Con giai ông đã chiếm ngôi, ông bỏ bê triều chính do khóc thương vợ, làm ông không thực hiện được ước mơ đó.
    Than ôi, thế gian này còn bao anh tài quân vương bỏ nghiệp lớn vì một tấm hồng nhan...
  6. Sarasvati

    Sarasvati Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Xem những tấm hình của giọt lệ vĩnh hằng trên gò má thời gian lại làm mình nhớ quắt quay đất nước ấy. Nhất định là sẽ quay trở lại đó, ít nhất là một lần nữa. Nhưng không biết là bao giờ?
    Cảm ơn JA và những bài viết của bạn về Ấn Độ, đất nước mà tôi luôn yêu quý.
  7. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    hehe, mình phải đến Ấn đã rồi mới thái lai
    Nếu đi, mình cũng chỉ có tối đa 2 tuần. Chắc chắn phải hỏi thăm JA thường xuyên trước khi đi rùi!
    Chờ đọc bài tiếp!
  8. whitehorse001

    whitehorse001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lạc vào Ấn quốc này lại thấy nhớ đất nước Ấn Độ ghê, dù sao thì nước Ấn cũng là một quốc gia của những con người nhân ái và tốt bụng, các bạn nên yên tâm khi đi thăm Ấn. Cho dù vẫn bị cò mồi chèo kéo và đặc biệt là phải mặc cả cẩn thận khi mua hàng ơ những địa danh du lịch.
    Ngoài đi thăm giọt nước mắt trên gò má thời gian thì các bạn cũng nên đến Boh-Gaya, nơi Phật tổ đắc đạo dưới gốc cây bồ đề. Ở đó có ngôi chùa Việt Nam thân yêu của chúng ta (Việt Nam Phật Quốc tự), các bạn lưu ý hỏi Việt Nam Phật Quốc tự nhé do Thày Thích Huyền Diệu chủ trì, thày là chủ tịch liên đoàn Phật giáo Quốc tế, một con người vĩ đại và tài giỏi, thông tuệ có thể nói thôn thạo 4,5 ngoại ngữ. Khi đến chùa, các bạn có thể ăn nghỉ miễn phí ở chùa vì đó là nơi đón chào những người con đất Việt trở về với đất Tổ theo ước nguyện của Thày Thích Huyền Diệu. Các bạn có thể đến Boh-Gaya bằng máy bay hoặc tàu (rất tiện). Đến Ấn ĐỘ thì nên về đất Phật các bạn nhé.
    Ngoài Delhi, Một địa danh khác nếu có thời gian các bạn cũng nên viếng thăm, đó là Kolkata (Culcuta), đây là cố đô của Ấn Độ thời thuộc địa Anh hơn 300 năm, là thủ đô văn hoá của nước Ấn, quê hương của nhà thơ huyền thoại Targo, rất nhiều di tích và thắng cảnh nổi tiếng mà các bạn nên đến thăm. Nơi đây là thủ phủ của Đ-CS Ấn Độ nên người dân sẽ rất warmly wellcome người Việt Nam chúng ta. Cách Kolkata khoảng 600 km về phía bắc là khu du lịch Dajerling cổ kính nằm trong dãy hymalaya hùng vĩ. Đến đây bạn sẽ được thuởng thức nơi trồng trà số 1 thế giới, được tiếp xúc với các nền văn hoá huyền bí Tây Tạng, đây là nơi giáp ranh của nhiều nước: ấn Độ, Mianma, Trung Quốc, Nepal, Buhtan và Banglades. Các bạn sẽ có dịp ngắm nóc nhà thế giới và ngọn núi cao thứ 2, thứ 3 thế giới ở đây. Rất nhiều kiến thức về quần thể động, thực vật Hymalaya chắc chắn sẽ bổ sung cho bạn, còn nữa bạn có cơ hội sở hữu nhiều bảo vật kỳ bí của những dân tộc sinh sống trong vùng Tây Tạng này...
    Đến với nước Ấn là đến với xứ sở đâ văn hoá và kỳ bí, đừng bỏ qua cơ hội khám phá bạn nhé.
    Bạn nào cần trao đổi thông tin gì hãy message cho mình, mình sẽ tư vấn miễn phí vì mình cũng đã cố gắng đi rất nhiều nơi trên đất Ấn trong thời gian học tập tại đất nước này.
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 03:19 ngày 14/08/2007
  9. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Bài viết của whitehorse001:
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Hôm nay lạc vào Ấn quốc này lại thấy nhớ đất nước Ấn Độ ghê, dù sao thì nước Ấn cũng là một quốc gia của những con người nhân ái và tốt bụng, các bạn nên yên tâm khi đi thăm Ấn. Cho dù vẫn bị cò mồi chèo kéo và đặc biệt là phải mặc cả cẩn thận khi mua hàng ơ những địa danh du lịch.
    Ngoài đi thăm giọt nước mắt trên gò má thời gian thì các bạn cũng nên đến Boh-Gaya, nơi Phật tổ đắc đạo dưới gốc cây bồ đề. Ở đó có ngôi chùa Việt Nam thân yêu của chúng ta (Việt Nam Phật Quốc tự), các bạn lưu ý hỏi Việt Nam Phật Quốc tự nhé do Thày Thích Huyền Diệu chủ trì, thày là chủ tịch liên đoàn Phật giáo Quốc tế, một con người vĩ đại và tài giỏi, thông tuệ có thể nói thôn thạo 4,5 ngoại ngữ. Khi đến chùa, các bạn có thể ăn nghỉ miễn phí ở chùa vì đó là nơi đón chào những người con đất Việt trở về với đất Tổ theo ước nguyện của Thày Thích Huyền Diệu. Các bạn có thể đến Boh-Gaya bằng máy bay hoặc tàu (rất tiện). Đến Ấn ĐỘ thì nên về đất Phật các bạn nhé.
    Ngoài Delhi, Một địa danh khác nếu có thời gian các bạn cũng nên viếng thăm, đó là Kolkata (Culcuta), đây là cố đô của Ấn Độ thời thuộc địa Anh hơn 300 năm, là thủ đô văn hoá của nước Ấn, quê hương của nhà thơ huyền thoại Targo, rất nhiều di tích và thắng cảnh nổi tiếng mà các bạn nên đến thăm. Nơi đây là thủ phủ của Đ-CS Ấn Độ nên người dân sẽ rất warmly wellcome người Việt Nam chúng ta. Cách Kolkata khoảng 600 km về phía bắc là khu du lịch Dajerling cổ kính nằm trong dãy hymalaya hùng vĩ. Đến đây bạn sẽ được thuởng thức nơi trồng trà số 1 thế giới, được tiếp xúc với các nền văn hoá huyền bí Tây Tạng, đây là nơi giáp ranh của nhiều nước: ấn Độ, Mianma, Trung Quốc, Nepal, Buhtan và Banglades. Các bạn sẽ có dịp ngắm nóc nhà thế giới và ngọn núi cao thứ 2, thứ 3 thế giới ở đây. Rất nhiều kiến thức về quần thể động, thực vật Hymalaya chắc chắn sẽ bổ sung cho bạn, còn nữa bạn có cơ hội sở hữu nhiều bảo vật kỳ bí của những dân tộc sinh sống trong vùng Tây Tạng này...
    Đến với nước Ấn là đến với xứ sở đâ văn hoá và kỳ bí, đừng bỏ qua cơ hội khám phá bạn nhé.
    Bạn nào cần trao đổi thông tin gì hãy message cho mình, mình sẽ tư vấn miễn phí vì mình cũng đã cố gắng đi rất nhiều nơi trên đất Ấn trong thời gian học tập tại đất nước này.
  10. kalhonalho

    kalhonalho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình đọc topic của bạn nhiều rồi thấy bạn cũng có vẻ ham đi du lịch và vui tính phết. Mình công nhận với bạn là người Ấn Độ có nhiều điều khiến mình bực mình thật nhưng vẫn có cái gì đó thành thật và tốt bụng lắm. Mình thì lại rất thích đi du lịch tại Ấn độ vì mình thấy vừa rẻ lại vừa thoải mái ít bị nạn chèo kéo như ở nhà mình. Mình mới chỉ đi được một số nơi ở đây và cũng đã đi TAJ MAHA rồi ( những 2 lần cơ đấy ) và mình cũng công nhận nó đẹp thật. Mình cũng xin mạn phép chen ngang Topic của bạn vì mình muốn chia sẻ với những bạn yêu thích đất nước ẤN ĐỘ này. Mình cũng có một số ảnh đi chơi ở Dehli, vùng núi tuyết ở đấy và đất Phật nữa nhưng mình ko biết cách up ảnh lên. Có lẽ tại dung lượng ảnh lớn hay sao ý, Hichic. Bạn nào có thể chỉ giúp mình không. Cám ơn nhiều nha,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này