1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Namaste India (Tây Du Ký)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi Japamerica, 12/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    kalhonalho, bạn có thể gửi ảnh lên TTVN, nhưng nói chung là sẽ chậm và tổng dung lượng cho phép cũng khá giới hạn. Tớ thấy mọi người thường gửi ảnh lên photobucket hoặc flicker sau đó chỉ chèn link vào bài viết thôi.
  2. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Không biết cái bác chủ topic này đi đâu rồi ý nhỉ, còn chưa kể hết chuyện mà? Ới ba hồn bảy vía bác JA ơi, bác đi lạc phương nào thì mau về kể chuyện tiếp đi nào!
  3. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Có phải ng VN tin rằng giai có 7 vía, gái có 9 vía không?
    Vậy thì mình là 8 vía vì mình bi***ual BL ạ. Chắc mình có 4 hồn vì có thể làm nhiều việc 1 lúc, thỉnh thoảng hay daydream nên chắc chắn phải có 1 hồn làm việc đó.
    Tạm thời 4 hồn 8 vía của JA đang phân tán tứ tung với các deadline và việc khác nhau. Xin cáo lỗi cùng Box Ấn và sẽ trở lại sớm.
    Hồn hề hồn hề hồn bất quy lol.
    Forget me not,
    JA.
  4. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Khổ hải mang mang, hồi đầu thị ngạn :-D
  5. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Lạc hải vô biên, lạc hải hữu giai nhân, như hà hồi đầu.
    Thế gian man man, thế gian vô thị phi, thế gian bất thú.
    Gian nhân hỡi giai nhân
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Ta đang xa đến ngàn dặm, vậy chắc là câu trước ứng nghiệm rồi!

    Được japamerica sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 13/09/2007
  6. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Với khả năng Nôm na học hạn hẹp của tớ, tớ xin tạm dịch 2 câu trên như sau:
    Biển lạc thú mênh mông, biển lạc thú có thêm mỹ nhân, bao nhiêu con sông chảy ngược về thượng nguồn cả
    Thế gian điên đảo, thế gian không có điều thị phi, thế gian chán phèo
    Bác JA ơi, kinh kệ bác đem bên Tây Trúc về sao nghe lạ thế nhỉ, không giống Đại Thừa cũng chẳng giống Tiểu Thừa, chắc bộ này là bộ Loạn Thừa Phật Pháp rồi ;-D
    Ép dầu ép mỡ ai nỡ ....
  7. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Biển lạc thú không bờ, biển lạc thú có giai nhân (hay hơn mỹ nhân, vì mỹ nhân chỉ là some bimbo girl without a brain nhưng giai nhân thì như Thúy Kiều ấy, cầm kỳ thi họa đủ món cả, có món thứ 5 mà ko biết tên gọi là gì), cớ sao lại phải quay đầu.
    Thế gian mênh mang (man man là phiên âm khác của mang mang thôi ợ), thế gian không có thị phi thì thế gian chẳng có thú vị gì cả.
    Sau khi đi thỉnh kinh ở Xứ Phật kỳ bí, JA đã ngộ ra chân lý là:
    - Cuộc sống ngắn ngủi và muôn hình muôn vẻ, hãy tận hưởng cuộc sống cho đến the fullest. Chẳng việc gì phải đi tìm những giá trị gì xa xôi khó kiếm cả. Điều kỳ diệu nhất là sống một cuộc sống bình thường theo ý muốn của mình. Điều kỳ diệu ở chung quanh ta, ko phải trên đỉnh Hy Mã Lạp Sơn, chẳng phải ở Beverly Hills hay penthouses in NY hay London Paris town. Nếu biển sống thú vị như vậy thì tại sao lại quay đầu? Bull****.
    Đức Phật khi nói điều này ám chỉ là đừng chạy theo những giá trị phù du, dẫn tới khổ đau luân hồi muôn kiếp vô thường.
    - Cuộc sống có giai nhân như BL thì còn gì thích thú bằng
    - Thế giới này nếu chỉ có 1 màu trắng thì thật là chán chết, lúc đó người ta chẳng quý trọng màu trắng nữa. Vì có màu đen mà người ta biết quý trọng màu trắng. Vì có đêm đen và người ta quý trọng những giờ phút ban ngày. Vì có ác mà người ta biết nâng niu tôn thờ cái thiện. Vạn vật chỉ thực sự tồn tại có ý nghĩa hợp lý khi có sự cân bằng giữa 2 thái cực.

    JA đang cố phát triển một nhánh nhỏ của Đạo Phật, gọi là Nhật Mỹ Liên Hoa Phái. BL có muốn làm thành viên đầu tiên ko? Có khuyến mãi được nhập Niết Bàn tu thành chánh quả trước các thành viên khác. Tương lai sẽ nâng cấp thành nhiều phiên bản tiên tiến, và có thể tạo hẳn một đạo giáo Chân lý tối thượng mới Nhật Mỹ Chân Lý Giáo, giáo chủ là JA, trợ lý giáo chủ là BL. What do you think?
    On the judment day, thou shalt see. Only thou who follow my belief shalt survive.

    Ép dầu ép mỡ ai nỡ ....
    [/QUOTE]
  8. lilysblue

    lilysblue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    1
    Chính thế chính thế, chính là câu "Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn." Biển khổ mênhh mông chính là do con người tự vẽ ra khi để cho mình rơi vào vòng tham sân si, "chạy theo những giá trị phù du." Nếu biết quay đầu lại mà từ bỏ những tham vọng đó thì sẽ tự mình giải thoát bản thân khỏi vòng khổ lụy, tức là tìm được lên bờ của biển khổ vậy.
    Vì tớ thấy JA mải mê chạy theo các deadlines đến nỗi 4 hồn 8 vía bay lạc tứ tung nên mới kêu gọi JA "hồi đầu thị ngạn" để thấy được cuộc sống xung quanh tươi đẹp thế nào, nên "quẳng gánh lo đi mà vui sống" chứ không nên vùi đầu trong công việc
    được drpth sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 04/10/2007
  9. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Ai bẩu LB là JA không đang tận hưởng cuộc sống hử? JA đi đâu làm gì LB biết làm sao được. JA vừa đi du lịch về và viết lên blog nên mới mất thời gian đó. Với lại nhiều việc quá nhưng lại có $ biết chưa. Có thực mới vực được đạo, muốn gây dựng đạo thì phải có căn cứ địa và lobby mà bất động sản thì mắc quá trời và quen biết cũng phải có cash hic hic. Vì đạo chân lý tối tượng vậy. JA dám hy sinh thân mình để chuộc tội cho đám con chiên tội lỗi của Đức Chúa trên cao.
    LB thận là ph. đ. đó nghe. Trăm hoa đua nở là gì LB có biết không? Trên đã có chỉ thị là cấm không nhắc lại từ này, giống như từ Th.A.M trong tiếng Trung đó. Cái này mà hỏi mấy bạn Khựa là mấy bạn ấy ***g lộn lên. Hi hi. Muốn JA kể lại không?
    TTVN online có chức năng dò tìm các từ nhạy cảm và báo cho mods biết. Mà ác min ác mốt là không có openminded lắm. Vậy chúng ta nên cẩn thận. JA đang lo thủ tục đi tỵ nạn ở nước thứ 3, tuy nhiên sẽ quay lại Ấn Độ sớm để khỏi bị mang tiếng là bọn phản bội, mà lại được vinh danh là yêu nước đó.
    Thiện tai thiện tai.
    Dự kiến thread này sẽ được tiếp tục trong vòng 1 tuần. Thank you.
    được drpth sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 04/10/2007
  10. Japamerica

    Japamerica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay JA quyết định nghỉ 1 ngày đi dạo, xem phim, và lướt mạng he he. Nếu không tuần sau JA sẽ nhập viện mất.
    Tình hình là nhớ nhung LB da diết quá, nên mất cân bằng tâm lý.
    Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,
    Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ!

    Xin mời các bạn xem tiếp Tây Du Ký của Việt Tam Tạng.
    Cheers,
    JA
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này