1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nạn "đạo chích" ở Roma, vấn đề thời sự đấy chứ?

Chủ đề trong 'Italy' bởi Washa, 08/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Washa

    Washa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Nạn "đạo chích" ở Roma, vấn đề thời sự đấy chứ?

    Các bạn thân mến. Dạo vài vòng trên box, thấy người ta hỏi han nhau ì xèo chuyện đi lại ở Roma cũng như các thành phố khác của Italia, lại chưa có mấy ai đề cập đến vấn nạn móc túi, vốn là... chuyện thường ngày ở huyện, trong lòng tự cảm thấy chưa yên tâm. Hy vọng mấy gợi ý dưới đây sẽ giúp các bạn cảnh giác phần nào.

    Đối tượng móc túi ở Roma có đủ cả, nhưng tập trung vào một số người nhập cư từ Trung Đông, người Zigan và gốc Đông Âu cũ. Cô em xinh gái, cậu thanh niên nhỉ nhảnh bảnh choẹ cũng rất có thể nằm trong diện... nghi vấn của bạn. Bọn này thường bay theo phi đội từ 3 đến 4 tên, hoặc trai hoặc gái (ngay cả bụng đang ưỡn... vẫn móc túi tốt).

    Nếu không quan sát kỹ, hẳn bạn khó có cơ hội chiêm ngưỡng được tất cả "phi hành đoàn". Sân bay (Fiumicino, Ciampino), nhà ga (Termini), bến tàu, bến xe bus, metro và các điểm du lịch, đâu cũng là miếng đất màu mỡ cho bọn đạo chích. Cứ nhác thấy có bóng dáng người châu Á nào (nhất là Nhật Bản, khổ thay, người An Nam nhà ta cũng hao hao giống mấy anh nhà giàu) là cơ trưởng chuẩn bị kế hoạch hành động ngay.

    Phương thức hoạt động cũng muôn hình vạn trạng, mà có kể ra thì cũng hết đêm. Thường khi bạn đang lơ đãng, đang hỏi thông tin tàu xe, khách sạn, mua vé thì chúng tiến gần. Một đứa hỏi thăm, vấp ngã mà cũng có thể là nói tràng giang đại hải bằng một thứ ngôn ngữ nào đó (có trời mới hiểu được). Bạn trả lời không biết, bạn thanh minh mình là khách du lịch hay đơn giản là bạn sửng cồ với con người không biết điều kia, khi nhìn lại, hành lý của bạn đã... "thôi rồi Lượm ơi". Đấy là nhiệm vụ của tên thứ 2.

    Khi chợt tỉnh ra, bạn quay lại thì bóng con người thiếu văn hoá nọ cũng "đi xa dần". Hoặc giả dụ bạn có chạy đuổi theo thì tên đồng bọn chúng cũng đã kịp thời áp sát, làm nhiệm vụ cản đường. Có trời bạn mới chạy qua được chúng.

    Trên xe bus, metro hay đi lại trong các tụ điểm du lịch đông người, có khi bạn ngỡ ngàng thấy 3,4 em gái xinh tươi tiến lại gần bạn. Có em tay cầm tờ báo, bìa carton hay túi xách to để trước ngực. Pickpocket là đấy chứ còn ai! Vẫn thủ đoạn đấy thôi, em trêu bạn, em vịn tay bạn, em còn lại... "lướt hàng". Lại mếu máo.

    Có thể bạn hỏi tôi, lạ gì bọn móc túi. Thấy nó em biết liền. Nhưng bạn ơi, Roma được coi là thánh địa của "giới đạo chích" khắp thế giới đấy bạn ạ! Mà kỹ thuật móc túi ở đây đáng phải xếp vào giải "ngoại hạng".

    Nếu không tin, đến thăm thành La Mã, bạn nên thử ghé qua đồn cảnh sát nhà ga Termini một lần cho biết. Có gần 200 lượt người ra vào nơi đây mỗi ngày. Dù nói bằng bất cứ ngôn ngữ nào trên thế giới hay đơn giản chỉ là "body language", nhân viên ở đây cũng đều hiểu rằng... bạn đã bị móc túi.

    Thuở nhỏ, tôi đã khoái xem phim hành động. Và 1 trong những ấn tượng còn đọng lại đến giờ là vị thanh tra Catanhia dũng cảm cùng lực lượng cảnh sát thiện chiến. Nào súng, nào xe, Alfa Romeo có, Lancia có, bắt các bố già Mafia chỉ trong nháy mắt. Giờ lớn lên, mục kích sở thị, tôi vẫn không kìm nén được cảm giác thích thú ngày nào. Chỉ có điều là nạn trộm cắp thì vẫn không dẹp nổi, hay đúng hơn là chưa dẹp nổi. Đơn giản là vì Bố già có nhà có cửa, có băng đảng đàng hoàng nên dễ kiểm soát, cắp vặt lại lẻ tẻ, rày đây mai đó, biến hoá khôn lường.

    Cách đây non chừng một tháng, một nữ doanh nhân Việt Nam rơi vào cảnh... tiền mất, tật mang. Cũng nhờ tài lẻ mà chị có dịp trình bày hoàn cảnh của mình với một nhân viên Interpol (vì chỉ mình anh ta biết tiếng Anh, số còn lại trong đồn thì chưa từng đặt chân đến trung tâm ngoại ngữ). Anh hứa sẽ làm hết trách nhiệm của mình, không quên an ủi "sẽ cố, nhưng khó có hy vọng vì trộm cắp nhiều lắm". Quả nhiên, lời an ủi của anh đã trở thành hiện thực.

    Hãy tự lo cho bản thân trước khi ông Trời giúp bạn! Tôi viết bài này, không gì ngoài mong muốn sẽ không có thêm những người bạn Trái tim Việt Nam của tôi, phải bỏ phí thời gian vô ích vào những chuyện chạy vạy đây đó, từ đồn cảnh sát đến ĐSQ, mà quên đi những Coloseo, Fontana di Trevi, Piazza di Venezia tráng lệ, khi đặt chân đến đất nước tràn đầy sức sống và tình người này./.













    Được Washa sửa chữa / chuyển vào 04:26 ngày 09/11/2006
  2. pht

    pht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bài của bác có nhiều tâm sự thế không biết có phải bác đã từng là nạn nhân không nhỉ?
  3. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Bác gì nói chỉ được cái đúng.
    Em cũng đã hiến cho bọn đấy 1 cái di động "ghẻ" ở Venice, mà lạ ở chỗ là em chẳng biết là mình mất khi nào nữa chứ.
    Chắc là mấy em "xinh xinh" rồi.
    Nói chung thì cũng không khó đề phòng lắm, các bác cứ nhét ví vào túi đằng trước, ba lô thì đeo ngược, đừng ngại vì nhiều người làm như vậy lắm.
    Ngoài ra, các chú Thổ, Marocco hay Digan thì cũng dễ phân biệt vì nhìn thấy cái là "bẩn bẩn" ngay.
    Dù khi đi bus hay metro, các phương tiện công cộng này thường đông người, bọn nó sẽ cố chen đến gần các bác, các bác không có chỗ để "cầm", "nắm" nên hiển nhiên phải giơ tay lên trời để cầu cứu, than vãn .... và khi xuống xe thì ôi thôi ... rồi Lượm ơi... (thằng bạn người Indo của em cũng gặp cảnh tương tự nhưng lại đứng cạnh một ông già nhé ).
    Nạn nhân không chỉ riêng là khách du lịch đâu, mà còn là dân bản địa nữa, nhiều đứa bạn người Ý của em cũng dính rồi, mà bọn móc túi cũng có thể là những chú Ý nữa nhé.
    Ba lô đeo đằng sau lúc xuống bus bị phát hiện mở là chuyện rất rất thường ngày ở huyện.
    Hi vọng các bác nào sắp đi du lịch sang Ý đọc bài này thì chuẩn bị sẵn tinh thần.
    Vì thế mới có bộ phim "Italian Job".
    Nói chung vẫn yêu Ý nhất. Lúc nào cũng muốn quay lại.
    ====================
    Tôi đã đi, tôi vẫn đi mãi biết có ngày trở lại ...
  4. pht

    pht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    May quá em chưa dính vụ nào nhưng chứng kiến cũng đã nhiều.
    Ví dụ 1: 1 đoàn VN đợi tầu tại ga. 1 bác trong đoàn sơ sểnh để nó thó mất cái catáp. Đoàn ta lập tức triển khai kế hoạch truy bắt tội phạm. Đoàn chia thành 2 nhóm, nhóm 1 đuổi theo kẻ trộm, nhóm 2 ở lại trông hành lý. Kết quả khi nhóm 1 trở về mà không bắt được thằng nào thì nhóm 2 đã bị mất thêm 1 cái vali.
    Ví dụ 2: 1 nhóm sinh viên VN từ Pháp sang Barcelona. Rủ được mấy bạn Tây chụp ảnh chung trên bờ biển. Chụp xong thì nó khoắng gần hết tiền. Các bạn sv rút kinh nghiệm gom tiền cho một bác giữ. Sang đến Ý chẳng biết thế nào nó nhè đúng bác giữ tiền lột hết + mấy cái hộ chiếu. Kết quả cả nhóm cắt ngắn chương trình và ra đê (nghĩa đen) ngủ thêm vài ngày đợi làm lại hộ chiếu và đợi cứu viện.
    Ví dụ 3: 1 bác du lịch lang thang ở đường vắng bị mấy thằng giả danh công an kiểm tra giấy tờ. Về nhà phát hiện ra mất tiền và thẻ tín dụng---> báo khoá tài khoản.
    Ví dụ 4: 1 bác gặp 1 thằng đi xe máy mời mua điện thoại xịn giá rẻ. Tưởng bở bác đưa tiền, thằng kia đi bác mới phát hiện là điện thoại bị tráo. Đúng hôm sau vợ bác đi qua đường gặp một thằng mời mua điện thoại, chết với bà rồi. Bà câu giờ nhưng thằng kia nghi đòi lại điện thoại, thế là bà hô ầm lên. Đúng lúc có chú công an đi qua tóm được thằng lừa đảo. Công an giải quyết bằng cách bắt thằng Ý trả lại tiền cho khổ chủ rồi thả cho đi (chắc là do trại giam hết chỗ)
    Ví dụ 5: 1 hội đân di gan mò lên xe buýt làm loạn đến nỗi bác tài phải khoá cửa xe gọi công an đến. Công an đến tóm cả nút, đếm được 10 thằng móc túi và 15 hành khách trên xe.
    Ví dụ 6: Một lần em vào sở cảnh sát báo mất cắp hộ 1 người quen, bọn nó xoè ra một cái túi cũ nát hỏi em có biết chủ cái tuúi này có tên là ABC là ai không, nó bảo là bọn tao lưu trong kho từ năm 198mấy rồi. Hết biết.
    Nói chung là chuyện móc túi trộm cắp ở Roma nhiều không kể hết. Dân VN thường xuyên phải ăn chực nằm chờ ở Roma để làm lại hộ chiếu hoặc giấy thông hành. Gần đây chính quyền đã mạnh tay dẹp nạn trộm cắp ở Roma nhưng dường như vẫn không hiệu quả mấy. Nếu ai hay đi lại ở Ga Termini và tinh ý có thể thấy một nhóm người (đủ các lứa tuổi, giới tính và ăn mặc từ lịch sự đến lôm côm) hoạt động ở đây. Bọn này vừa lợi dụng sơ hở của khách để móc túi vừa biểu diễn mẫu để các đàn em xung quanh học tập (cảnh sát cũng quay phim được những cảnh này). Tóm lại cho dù các bác cảnh giác đến đâu nhưng với bộ mặt ngơ ngác của các vị khách du lịch và thỉnh thoảng lại giở bản đồ ra xem thì chắc chắn các bác đã lọt vào mắt xanh của giới trộm cắp ở Roma. Còn vấn đề các bác có bị mất gì không thì có trời mới biết.
  5. pht

    pht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Cho em đính chính câu này>

    Ví dụ 6: Một lần em vào sở cảnh sát báo mất cắp hộ 1 người quen, bọn nó xoè ra một cái túi cũ nát hỏi em có biết chủ cái tuúi này có tên là ABC (tên Việt Nam) là ai không, nó bảo là bọn tao lưu trong kho từ năm 198mấy rồi. Hết biết.
  6. Washa

    Washa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    To pht: mình chưa bị dính chưởng phát nào (ơn Chúa), nhưng những ví dụ trên toàn là mắt thấy tai nghe. Mình cũng đang ấp ủ dự định chụp ảnh bọn này để làm "giáo cụ trực quan" cho anh em. Các bạn hãy chia sẻ kinh nghiệm cho những bạn khác nhé!
    Được Washa sửa chữa / chuyển vào 04:06 ngày 09/11/2006
  7. Toni_Guy

    Toni_Guy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Oài, vấn đề này đã bàn trong này lâu lâu lắm rồi các bác ạ hơn 2 năm rồi thì phải
    Đồ để trong túi mà bị móc là chuyện thường thôi, em còn móc được, nói gì là dân chuyên nghiệp, các bác ạ! Cái máy chụp ảnh đeo trong tay mà bị lấy thì mới là chuyện đáng bàn Hôm đấy là bọn em đi bus từ ga metro ra bãi biển Roma, trên bus lúc đấy đông, có mấy em gái xinh như hoa đứng dựa vào chú bạn của em. Anh hùng thường khó qua ải mỹ nhân, nói gì là thằng SV thiếu hơi gái mấy năm giời Đang đứng yên lành thì bọn con gái nhảy khỏi bus stop, bus chạy được 1 đoạn thì chú bạn em mới phát hiện ra rồi 2 thằng nhảy khỏi bus ngay để đuổi theo nhưng cuối cùng là bọn em chỉ ... có 1 kinh nghiệm xương máu thôi.
    Thành thật là khuyên các bác giai đừng nên thấy cái em gái xinh tươi, ăn mặc mát mẻ đứng dựa dẫm là ... lên tiên ngay Hãy cẩn thận đấy
  8. castaway

    castaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
  9. Washa

    Washa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy có đặc điểm này, nhờ anh em cho ý kiến. Hình như bọn móc túi ở đây chỉ đơn thuần móc túi thôi, chứ không thấy rạch túi, cướp túi, giật túi thì phải. Hôm nọ đeo thử balô đằng sau, có lắp cái khoá tàu vớ vẩn túm tụm mấy cái fecmớtuya lại , lượn xe buýt suốt buổi chẳng thấy thằng nào theo.
  10. pht

    pht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Bác là dân đang cư trú ở đấy thì thằng nào nó móc. Mà nếu bác là con gái cứ thử đi lang thang buổi tối chỗ vắng vắng xem có ngày nó bắt ra cánh đồng rồi vứt vào thùng rác, dạo này an ninh ở Ý cũng không còn như trước nữa đâu vì xuất hiện nhiều dân di cư lưu manh rồi. Hồi trước bọn trộm cắp ít rạch túi vì nếu bị CS bắt quả tang tàng trữ dao kéo trong người thì tội rất nặng. Còn cướp giật thì cũng nhiều đấy chứ.

Chia sẻ trang này