1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nạn dịch Rung chân

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi conhuighe9, 26/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Nạn dịch Rung chân

    Các bạn có thấy lạ về cái tiêu đề kia ko?Nếu đúng là nói về chuyện rung chân thật thì ko đáng lôi lên để bàn luận nhưng theo tôi đó thực sự là một vấn đề tế nhị đáng phải lên tiếng.
    Nào hãy nghĩ lại xem đã bao giờ bạn rung rinh cặp đùi của mình để thoả mãn một cảm giác của cơ thể con người chưa? Nó cũng chỉ đơn giản là một sở thích bé tí tẹo của mỗi người nhưng trong nhiều trường hợp nó trở thành một hành động xấu.
    Suốt mười mấy năm ngồi dưới ghế nhà trường bạn hẳn đã từng ngồi cạnh những người thích rung chân hoặc có thể đó chính là bạn. Đã bao giờ bạn thấy khó chịu vì người cạnh bạn làm thế hay bạn để ý thấy người khác khó chịu khi bạn làm thế.
    Tôi thì là nạn nhân thường xuyên từ xưa xưa lắm rồi cho đến hiện tại bây giờ.
    Toạ trên những cái bàn vốn đã ọp ẹp ghép với nhau bằng mấy cái đinh rỉ lại thường xuyên bị bọn giặc học trò đập phá thì ngay cả những lúc thanh bình nhất cũng đã cảm thấy lắc lư kẽo kẹt rồi............Còn nói gì đến những lúc sóng gió nổi lên thì chỉ có mà vẹo mông,vẹo sườn ,về nhà có khi phải tập thể dục
    mất mấy ngày. Đó là ngồi chung bàn, nhưng ngồi khác bàn cũng chẳng thoát. Thủ phạm đã đạt được độ hưng phấn cao nhất thì 2 ghế có cách xa nhau đến mấy thì vẫn ăn như thường.
    Lắc lư, lắc lư, lắc lư.........lắc lư lắc lư lắc lư.........lắc lư lắc lư lắc lư.........
    qua 1 giờ học thì coi như xong đời. Riêng tôi thì rất dễ mắc chứng say xe .Hễ gặp phải những tên nghiện rung thì tôi say ngất ngưởng cả ngày. Hiện tại bây giờ đang ngồi trong hàng net tôi cũng chưa thoát nổi. Một thị bên cạnh tôi đang dậm dậm theo tiếng nhạc R&B , phải chú thích là các bàn đặt máy vi tính để san sát nhau. Trời ơi đất hỡi ,sao cái máy của tôi nó cứ nghiêng ngả ......này các ông các bà, tôi đang dùng font chữ nghiêng có phải không?

    Ủa, nhưng mà nhìn lại, tôi thấy chân mình cũng đang rung......khó mà cưỡng lại nổi tiếng nhạc và ...cảm giác thích thú được rung.

    Dù sao , lời cuối tôi cũng muốn các bạn hãy để ý hơn về chuyện nhỏ này.Đôi khi bạn sẽ làm người khác khó chịu và buồn cười đấy.
    Xin cảm ơn trước nếu khi tôi rung chân có người nhắc nhở.

    Conhuighe9 =Tho`lo`mui~xanh​

    Hải Phòng-Bắc Giang-Hà Nội-Mạc Tư Khoa.
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  2. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, mình đôi khi cũng có cái thói quen này... có vẻ như hơi bất lịch sự, nhưng cũng đâu phải là xấu.....
    Đi chơi với bạn gái thì chiêu "rung đùi" này thật tiện.... cảm tưởng như kiểu "đá lông nheo" ấy.....
    Dẫu có chia ly suốt đời
    Đừng quên giấc mơ tuyệt vời
  3. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Chà, thảo nào mà đùi VTB săn chắc gớm. Vậy chớ luyện món " rụ gái " này được bao lâu rồi
    Hải Phòng-Bắc Giang-Hà Nội-Mạc Tư Khoa.
    oес,о вс,?е?и измени,O нелOзя​
  4. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, ngồi với mấy kẻ chuyên gia gây mất thăng bằng ấy chỉ muốn téng vỡ mẹt ra thui, ngồi gì mà lúc nào cũng ở tình trạng động đất cấp 6, 7 độ Richte, bố ai chiụ thấu!
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  5. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hehe, may quá, mình chỉ có mỗi cái tật ngồi vắt chân chữ ngũ thôi, chứ rung đùi thì tuyệt nhiên ko. Mà cái tật ngồi vắt chân chữ ngũ cũng khổ lắm cơ. Có lúc ngồi trước người lớn cũng quen thói, nhìn như bà khệnh ý. Chẹp, nhưng chả bỏ được
  6. ILY

    ILY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ,em bé của chị đưa ra cái chủ đề này hay phết
    công nhận là chị ghét ngồi cạnh thằng nào cứ rung rung cẳng, bất lịch sự lắm . Ở trên lớp, đứa nào ngồi chung bàn mà rung cẳng là chị đuổi sang bàn khác ngồi luôn
    Yellow Rose Forever​
  7. Monster_Angel

    Monster_Angel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ! Bà chiqui này chắc là sợ cộng hưởng chứ gì, bà rung nó rung thì có cái ghế sắt nó cũng..... Nên bà đuổi nó đi, một mình tung hoành rung thoả thích phải ko

    [​IMG]
    We have full of beautiful mistakes
  8. Monster_Angel

    Monster_Angel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mà cái tật rung đùi này ai chẳng có, tại nó ẩn trong người thôi, tớ nghe mọi người nói thì cái tật đấy tự nhiên lại trỗi dậy (khổ thân cái ghế phải đội tấm thân nặng hơn bao ximăng đang đung đưa quá ).
    Thế cho nên cái tật đó có thể liếc mắt qua được mà vì We have full of beautiful mistakes mà

    [​IMG]
    We have full of beautiful mistakes
  9. bittersweet82

    bittersweet82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    BỘ BÁC ĐÃ SỜ ĐÙI THẰNG BÉO NÀY RỒI SAO MÀ BIẾT CHẮC VẬY
    NẮNG MƯA LÀ BỆNH CỦA TRỜI , CÚP CUA LÀ BỆNH CỦA ĐỜI HỌC SINH
  10. unfew

    unfew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ...nó rung rung cái chân thì còn dễ chịu chứ nó mà rung cái khác thì còn khó chịu hơn đấy nhỉ ...nhưng biết đâu có người lại thích ....
    Tiễn đưa em sang sông
    Tâm hồn anh rỉ máu...
    Nhưng anh không buồn
    Chỉ hy vọng...
    Em sẽ quay về..
    Trước bình minh.

Chia sẻ trang này