1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nan giải quá đi! Giúp mình với !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi knight2410, 13/08/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Đã nói rồi còn hỏi gì nữa? Tinh thần là xóa đi cái gà của mình trong tâm trí cáo.
    - Nên kìm chế cảm xúc, đừng để nó tự do lung tung rồi múa máy tay chưn. Làm bạn! ko hơn ko kém
    - Dĩ nhiên là có vụn ý rồi.. Cứ vô tư như bạn bè, vẫn quan tâm, nhưng ko chìu chuộng, việc mình thì cứ làm, lúc bận, cáo gọi đi chơi thì "a bận.. rồi" làm cho cáo nó có cảm giác là hụt hẫng.. (khoảng 1 tuần - 10 ngày). Trong thời gian này nếu cáo non sẽ tìm gì đấy để lấp khoảng trống..thế là có cơ hội, đừng vội cứ chờ.. cứ an ủi như 1 người bạn.. dẫn cáo đi chơi vài chỗ đông người: cafe, siêu thị, chơi trò chơi..nói chung là cho thoải mái tinh thần
    - Cáo về đến nhà, sẽ ko khỏi suy nghĩ đến chuyện cũ, nếu may mắn, lúc đi chơi tạo đc ấn tượng tốt với cáo, thì dần dần 1, 2 lần như thế nữa thì cơ hội chốt hạ mới cao..
    - Sau 2-3 lần đi như vậy, chủ động rủ cáo đi cafe, đại khái là quán nào lịch sự, tìm chỗ ngồi sao cho mình nc mà bàn bên ko nghe đc.. cứ bình tĩnh, tự học cách tỏ tình nhé
  2. lenhat04

    lenhat04 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/08/2010
    Bài viết:
    4.926
    Đã được thích:
    949
    ko cứu được
  3. knight2410

    knight2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Thất bại thảm hại với cơ hội 1000 năm có 1! hix =((
    Được 1 ngày đi chơi thì nào là tắc đường , nào là đứa em cáo bị lạc-tìm đỏ mắt mới thấy.
    Rủ được cáo vào công viên xem voi thì lại là nơi cáo với thằng cha kia từng hẹn hò.Thôi, thế là cáo ta bala bô lô 1 thôi 1 hòi về "những ngày xưa ấy" mình chỉ còn biết đứng im chịu trận :-s
    Lúc đi đường , cáo nó đùa " cáo ôm gà nhé", minh chơi lại ngay:" gà không thích chỉ được cái xác cáo ôm".Cáo nó vặn: " biết đâu cso ngày được cả phần hồn thì sao? chỉ sợ có người không chờ được đến lúc ấy".Hix! biết nó căhn mình mà cứng họng không nói được gì.
    Cuối ngày đi xem bắn pháo hoa về thì có 1 chuyện xảy ra( tiếng là đi xem với cáo nhưng mà nó cáo quá, chọn ngay chỗ gần 1 gia đình-> ngồi chém gió với họ hết tối,nhưng cũng vui phết :))
    Thế này: thằng cha kia gọi điện ghen tuông với cáo đúng lúc cáo đang bị lạc mất đứa em( 1993 mà gà lắm), đang lo số vó thì thằng kia cứ gọi,, máy thì sắp hết pin,đường thì tắc.Mà rõ ràng là họ ct rùi nên cáo nó tức gần khóc.Mềnh thì mềnh chả làm gì, chỉ lo đưa cáo đi tìm con bé kia.Đến lúc về nhắn 1 tin:" cáo vẫn còn iu anh ta rất nhìu nên gà không muốn làm kẻ thứ 3, cáo gọi điện cho anh ta đi". Ai ngờ :" giờ cáo hận anh ta, giữa cáo và anh ta không cong gì nữa.CẢm ơn gà vì ngày hôm nay"
    SÁng nay dậy sớm để cái status : " càng quên-càng nhớ, càng yêu-càng hận, càng hận- càng yêu"
    Có lẽ cáo nó chả quên dc cái thằng cha kia đâu nhỉ! Vì theo lý thuyết là càng yêu càng hận mà.
    Haizzz! mình vẫn gà như ngày nào.Đóng cửa tu luyện thêm vậy.:)>-
  4. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19

    Ồ... bạn này lạ nhỉ. Bao nhiêu cơ hội tốt cứ gạt phắt đi thì mãi mãi bạn chỉ làm cho cô ta xa bạn ra mà thôi.

    Bạn đến với cô ta với tư thế và suy nghĩ của kẻ bại trận, thì suốt đời bạn chỉ là kẻ bại trận thôi.

    Cô ta cho bạn quá nhiều cơ hội, các bạn ở trên này đã tư vấn tận tình, nhưng tâm lý của bạn thì chỉ có bạn mới thay đổi được thôi.

    Suy nghĩ đúng về vị thế của mình phải như thế này: Anh đến sau, nhưng anh mới là lựa chọn đúng đắn và cuối cùng của em. Những việc nó đã làm, những tình cảm em dành cho nó, đối với anh chỉ là trò trẻ con!


    Ví dụ như cái này:
    Bạn bị cảm xúc chi phối đến đờ đẫn ra, và mặc nhiên công nhận và đặt tình cảm của gái với thằng kia CAO HƠN tình cảm của bạn với gái lúc đó! Còn trách ai??? Phải chứng tỏ cho gái thấy là "em vào công viên với nó lãng mạn 1, thì đi với anh sẽ lãng mạn và thú vị gấp tỉ lần" (các bạn khác đầu óc đen tối cấm link sang các chuyện tế nhị và thú vị khác)
  5. knight2410

    knight2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    CẢm ơn anh kuger! Anh làm em tự tin hơn rùi đấy, vì đa số mọi người đều nói ca này hết thuốc.CẢm ơn bác fixed,em sẽ lĩnh hội tình thần bác đã quán triệt.
    Hix! con gà như em mà làm được điều này thì nó đổ lâu rùi.Cũng kông hẳn là bị cảm xúc chi phối mà là em chả biết làm gì.Chả nhẽ lúc ấy chạy vào hàng nét cầu cứu mấy bác rùi đợi kết quả :P
    Chung quy lại là gà vẫn hoàn gà như hồi bị nó chăn.
    Có lẽ điều quan trọng nhất lúc này là em phải nỗ lực thay đổi bản thân tốt hơn tạo hậu phương vững chắc.Còn chuyện này có gì lại vác lên hỏi các bác vậy .Mong các bác ném đá nhiệt tình :D
    CẢm ơn tất cả mọi người!
  6. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Bóng thằng kia đè cậu à?
  7. knight2410

    knight2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ vậy.
    Hix! Lại có chuyện thế này: tối qua đi chơi với mình cáo bị bố mẹ nghi là đi chơi với thằng cha kia, tại gọi điện cho cáo nhưng không được nên các cụ nghĩ cáo tắt máy để đi chơi với cha kia >:)
    Họ chia tay cũng vì gia đình cáo cấm đoán nên cáo luôn cảm thấy có lỗi với thằng đó.Chết ở chỗ này đấy.
    Cáo buồn và gọi điện cho em nói là bị gia đình nghi ngờ,bị mắng là hư hỏng.Em chỉ biết an ủi vài câu rùi thôi.Nhạt thếch.
    Tư vấn giúp em vài chiêu lấy điểm với ! :)>-
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Trời đất! cơ hội thế mà bỏ lỡ..
    - Đi chỗ đông người cho e nó thoải mái tinh thần, nhưng cũng là cơ hội để mình thể hiện, nếu đi siêu thị mà cáo luyên thuyên "ngày xửa anh ấy dắt e vào đây.." kệ mịa nó, cho nó nói vài câu đi, đừng quan tâm, nắm tay nó kéo sang chỗ khác, chỗ nào vui hơn, vd như "nè, cái mũ đỏ đỏ ấy, a đội thì sao nhỉ? hay củ khoai tây đó mà a ăn sống chắc ngon nhỉ [:D] vv.." nhiều cơ hội lắm, cho nó tắt cái đài phát thanh "ngày xửa ngày xưa.."
    - Cáo mà kêu "hay e ôm anh nhé" thì bảo "ko, a muốn hôn cơ" dừng xe lại, mắt nhìn thẳng vào cáo, ngtúc (đùa thôi, hôn thật là ăn tát) rồi hồn nhiên đi tiếp, xem lần sau cáo còn dám nữa ko?
    - Tinh thần là đông vui, chỉ là BẠN, nhớ là đài phát thanh lúc nào thì dập ngay lúc đó, đừng có mà đờ đẫn ra như thằng ngốc ngồi nghe kinh phật
    - Tham khảo mấy bài viết về tỏ tình đi, để tới lúc đó rồi chạy ra net xem à?
  9. knight2410

    knight2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác ! Nhưng nếu trong trường hợp thằng kia quá kém cỏi, tính tình dở hơi,ghen tuông suốt ngày, gái yêu nó chỉ khổ mà trong khi đó mình thay đổi hoàn toàn so với trước thì sao hả bác. Thực sự phải thừa nhận với bác là em vẫn hy vọng cũng chỉ vì em vẫn còn tình cảm với cáo mà thôi.Mà nếu đã hy vọng thì cứ tán thôi.:)
    Với lại em cũng hiểu rằng dù cho em có thực hiện hoàn hảo đến đâu thì để dứt điểm cáo này vẫn phải dựa vào ... số phận !Các bác hiểu ý em chứ ? Mong các bác tiếp tục ném đá.
  10. knight2410

    knight2410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lại có 1 vụ như thế này
    Hum nay, cáo gọi điện cho em nói là đang rất ức chế.Hỏi thì cáo kể lại như thế này:
    CÁo và hắn chia tay là vì gia đình cáo ngăn cản(vì hắn ở xa, không có công việc ổn định), và cáo không có chút phản kháng gì.Còn gã kia thì ốp 1 câu :" anh sẽ tôn trọng quyết định của em".Đến hôm nay gia đình thằng kia (cụ thể là mẹ và em gái hắn) nói cáo là đứa chỉ yêu đương chơi bời, nói cáo hư hỏng, còn gã kia thì lại nói cáo yêu hắn không thật lòng vì đã không vượt qua nổi rào cản gia đình.
    Em chả biết nói với cáo như thế nào chỉ nghe thui.Vấn đề chính là cáo đang áy náy vì cảm thấy có lỗi với hắn nên sẽ rất khó để cáo thoát khỏi tầm ảnh hưởng của hắn.
    Giải quyết được vụ này không ạ ?

Chia sẻ trang này