1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nan giải vấn đề thời gian

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi super_chick, 23/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. super_chick

    super_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    -Em năm nay 22t, đang tán 1 bạn gái bằng tuổi. Em rất thích cáo và cáo cũng vậy (chưa ai nói ra). Nhưng chính vì còn nhỏ tuổi nên em lại lo vì tính em lo xa:
    -Vì là con trai nên ít nhất cũng phải 28t mới lấy vợ, tức là nếu h yêu nhau thì tình yêu sẽ phải kéo dài 6 năm (mấy bác thông cảm cho em vì sự lo xa cho viễn cảnh này). Em thấy như vậy là lâu quá và sẽ trải qua nhiều rủi ro, em ko thích phải chia tay và làm lại từ đầu với 1 bạn gái khác và sợ cáo sẽ đợi ko nổi hoặc kẻ thứ 3 vv.vv
    - Bây h em vẫn đang câu h, làm cho cáo thích nhưng vẫn khó hiểu về em, định kéo dài đến 24t sẽ yêu rôì 3 năm sau cưới. Em ko biết mình sẽ kéo dc đến bao h vì cũng nặng đầu và khó khăn. Mấy bác cho em lời khuyên bây h em phải làm thế nào đây:
    +tiếp tục câu h hay tiến đến luôn còn tương lai thì ko nên nghĩ đến
    + nếu tiến đến luôn thì làm thế nào để giữ vững đc tình yêu bền chặt và lâu dài (vì em ko tin có 1 tình yêu vĩnh cửu)
  2. sot39do

    sot39do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi 22t bắt đầu yêu cũng không phải là sớm. Trước nay cả zai cả gái chẳng ai vì yêu sớm mà toi cả. Rất nhiều người yêu đương 7 8 10 năm đến chín nẫu ra rồi mới cưới. Nhiều người khác không giữ được tình cảm lâu bền nhưng thay đổi cũng làm cho mình trưởng thành lên trong cuộc sống. Ở tuổi này mình nghĩ trng vấn đề tình cảm hãy sống theo cảm xúc đi, lý trí vừa vừa thôi. Chúc vui :D
  3. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Tớ thích bà xã hiện tại từ khi học cùng năm lớp 7, đến 31 tuổi mới cưới nhau. Có gì mà nan giải????
  4. catslowly88

    catslowly88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    [-XTư tưởng của bạn này giống hệt mình lúc còn đang là sinh viên. Kết quả bây giờ thì vẫn đang là lính phòng không.
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    TH1: 2 bạn hợp nhau, yêu nhau, bạn gái cần lấy chồng gấp

    TH1.1: Bạn có thể lấy vợ năm 24-24-26 ==> ổn
    TH1.2: Bạn không thể lấy vợ trc năm 28t ==> chia tay ==> buồn khổ / sướng rơn

    TH2: 2 bạn không hợp nhau, cũng quen tí chút, yêu tí đỉnh, cả 2 không xét đến chuyện lấy nhau ==> chia tay ổn

    Tóm lại, chỉ khi 2 bạn cùng yêu nhau, rất hợp nhau, cùng muốn cưới VÀ BẠN VẪN K THỂ LẤY VỢ TRƯỚC NĂM 28T thì mới có vấn đề mà lo. Còn nếu 3 đk trên không cùng xuất hiện, thì dù thảm cảnh "k thể cưới trc năm 28t" có diễn ra thì cũng chẳng ai quan tâm cả.
  6. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Mới chỉ thích thích mà đã tính chuyện 5, 6 năm roài :-ss Lo xa quá @-)
  7. super_chick

    super_chick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Lính phòng ko là sao bạn?
  8. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Chính xác là lính phòng... một mình ;))
  9. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Nếu lý trý không giải quyết được thì hãy để trái tim xử lý!
  10. namkttt

    namkttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Ui dzoi.. Cứ yêu đi đã, ko nói nhanh thì có thằng nó nói trước. lúc đấy mới thấy sáng mắt ra. Còn cưới lúc nào thì do 2 người quyết định

Chia sẻ trang này