1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nan giải vấn đề thời gian

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi super_chick, 23/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amateurs

    amateurs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tuổi trẻ, ngày xưa a cũng y hệt như chú. Yêu bằng tuổi. Lăn tăn suy nghĩ đủ điều. Nào là yêu bây giờ thì sau này ra làm sao? Đang học hành dở dang, rồi còn phấn đấu này nọ, vướng bận vợ con thế nào được? Rồi thì lỡ yêu mất rồi, bỏ thì thương vương thì tội...vv..vv. Chuyện này nghiêm túc đây, 2 đứa nên xác định rõ ràng, nếu cảm thấy tình yêu của mình đủ lớn để có thể khỏa lấp mọi khó khăn (áp lực học hành, công việc, gia đình giục cưới...) thì PHẢI tiếp túc vì đây đúng là 1 nửa của mình. Còn xác định ntn thì phải do 2 đứa nói chuyện thẳng thắn, tình hình như thế như thế, học hành thì kiểu gì cũng xong, ra trường còn phải xin việc, còn phải phấn đấu 1 thời gian... đầy rẫy khó khăn phải nhìn thấy trước.
    Đây hoàn toàn là từ kinh nghiệm thực tế của anh. A đã làm thế từ năm thứ 3 đại học, đến nay yêu nhau đã được 5,6 năm vẫn chạy tốt. Cuối năm nay cưới (bằng cái tuổi mà chú đã dự định). Cố lên nhé, không nên đánh mất những gì đích thực là của mình!!!

Chia sẻ trang này