1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nạn kì thị trường lớp

Chủ đề trong 'Hội học sinh Trần Phú' bởi tva3, 13/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tva3

    tva3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    nạn kì thị trường lớp

    Tôi đã từng học trường bình thường , và từng phải hứng chịu nạn kì thị trường lớp . Suốt những năm học cấp 3 là những năm đầy đau khổ . Khi tới trường thì tôi gần như an toàn , vì ở đây , bạn bè đều học cùng trường và không ai kì thị ai cả . Nhưng khi về nhà , tiếp xúc với hàng xóm láng giềng thì tôi thật sự không chịu nổi , đôi khi tôi bắt gặp những lời chê bai , khoé cạnh . Đi học thêm thì càng khủng khiếp hơn . Có những thầy cô phân trường lớp rõ ràng . Thậm chí còn có nhiều người lên tiếng ái ngại khi tôi đến xin học vì biết tôi học trường nào . Một kì thi , có thể là tôi đã thất bại , nhưng tôi có đáng bị như vậy hay không ?
    Tuổi học trò là tuổi đẹp nhất của cuộc đời , nhưng những ấn tượng về nạn kì thị đã để lại cho tôi những kí ức buồn đau . Hết học cấp 3 , tôi như được giải thoát . Ngày chia tay , ai cũng buồn . Nhưng tôi lại vui . Tôi đã trở nên như vậy vì tôi ư ? Sau 6 năm nhìn lại , tôi đã rất hối tiếc những kỉ niệm đẹp mà tôi đã đi qua một cách vô tình . Tôi là người đã từng thất bại trong kì thi lớp 9 , và điều đó nhắc nhở tôi rằng tôi phải luôn cố gắng hơn nữa . Tôi muốn nhắn nhủ với những bạn đã từng thất bại trong cuộc đời rằng : không ai có thể đánh chết Ý CHÍ của một con người , nên đừng vội nản chí với những gì TẠI THỜI ĐIỂM này mình chưa đạt được . Các bạn ạ ! cuộc đời là một chuỗi những cố gắng đều đặn và liên tục , lao động cần mẫn và tích luỹ mỗi ngày là điều cần thiết . "THẤT BẠI CÓ THỰC SỰ LÀ THẤT BẠI HAY KHÔNG ? HAY NÓ LÀ ĐIỂM THẤP NHẤT CỦA THÀNH CÔNG (Lưu Dung - Trung Quốc- trích tuyển tập" những lời khuyên cho con ")" .
  2. moonlight_lady

    moonlight_lady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nhớ khi tôi không đõ vào trường công mà phải học truờng bán công, tôi rất tự ti...tôi luôn khép mình...nhưng đã wa rrồi cái ngày ấy...tôi giờ tự hào là đã học ở 1 trường bán công...nhờ học ở trường ấy mà giờ tôi cảm thấy tự tin hơn khi đã đỗ ĐH..tôi rất biết ơn thầy cô đã dạy tôi trơ thành người như ngày hôm nay.
    Không có mặt trời thì hoa không nở
    Không có phụ nữ không có tình yêu
    Không có tình yêu không có hạnh phúc
    Không có người mẹ không có anh hùng.
  3. littlemonsterminh

    littlemonsterminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên kẻ sai là kẻ đi kì thị. Những người đó chỉ tự đào hố thất bại cho mình thôi. Tôi đã mắc cái tính y chang như vậy. Khi vào trường Trần Đại Nghĩa, tôi tưởng mình là dân trí thức, bộ mặt của thế giới hay caí dzì đó đại loại như vậy. Nhưng để đổi lấy một chút giây phút tự mẵn, mình phải mất bao nhiêu bạn bè, bân, cạnh đó là con mắt mù không biết mình biết người. Khi nhận thấy cái dở của mình thì không biết mình là thằng hề trong mắt mọi người bao lâu rồi.
    Tôi thấy việc tv3 quan tâm đến giá trị của mình trong mắt mọi người đã là một tiến bộ. Nhiều bạn thi hỏng vẩn bỏ lững, không quan tâm đến thành công hay thất bại của bản thân, hay noí cách khác là không đoái hoài đến cách nhìn của người khác vào mình. Đó là thái độ vô tư hết sức đáng trách.
    Một người lái xe ôm không phải là một người thất bại, một học sinh thi hỏng một kì thi không phải sẻ hỏng cả một năm học. Dù rằng trong 100 người có kẻ thành tiến sỉ, có người thành nông dân, nhưng không thể dùng vị trí của họ mà đánh giá cả con người. Cũng như thế không thể dùng vài bài thi mà đánh giá khả năng tiềm tàng của một học sinh. Có lẻ một trong những thành công trong giáo dục của một số nước tiên tiến, là họ đã tạo được cơ hội cho moị học sinh chứng tỏ mình, chứ không hẳn để thầy cô hay mấy tớ giấy vô tri vô giác là thứ duy nhất định giá một con người.

Chia sẻ trang này