1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Nạn nhân" của "con gái đi cưa" sẽ làm gì sau thảm hoạ này?

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi negociateur, 12/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    "Nạn nhân" của "con gái đi cưa" sẽ làm gì sau thảm hoạ này?

    Các bác ui!!! Thú thiệt là thời gian gần đây tui lên mạng hơi nhìu một chút (hic, khoảng 3h /ngày.... quel bougeois...) cũng chỉ tại có cảm tưởng mình vừa dặt nhầm chỗ cho tình cảm của minh. Trước giừ không thèm đếm cxỉa tới bọn con gái, thí mừ..... chừ đổ cái RẦM rùi, ai có kinh nghiệm trong chuyện này mách nước giùm với, tui không muốn bị rơi vào khưng hoảng đâu...........[red][font=.VnCourier New]làm ơn đi...................[/font=.VnCourier New][/red]

    Omnia vivum ex ovo
  2. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    he` , những người đàn ông thế này không phải là đối tuợng của con gái đi cưa .Con gái đi cưa thích những chàng có đủ bản lĩnh để chống chọi , càng kiêu càng lạnh thì các cô gái càng thích và càng máu cưa .Còn những người chưa cưa mà cây gỗ mục đã đổ hả , cho out lôn .He` , cứ vậy mà tự suy ra xem mình phải làm gi` , đừng để người ta chán ốm ra vì nhàm ,
    To the world, you could be one person. But to one person, you could be the world... Don't ever be broken down, cause you'll ruin one's world...
  3. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Quên đi,hãy nghĩ cái đó chỉ là vui vẻ chốc lát thôi.Còn nhiều con gái lắm .Tốt nhất là kiếm em nào gần nhà rủ đi chơi thì sẽ hết ngay
    KHÔNG NGHĨ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ NHẤT NHƯNG CŨNG KHÔNG ĐỂ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ HAI
    [​IMG]
  4. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    hic, cám ơn các bác, cơ mà con gái bi giờ "rẻ" thế sao? mà có hẳn là tại vì mấy người như tui yếu đuối?? Không, tại vì chẳng qua là tui vốn mến nguòi ta rùi nên mới đổ dễ dàng thế thui..... Biết làm sao bi chừ?????
    Omnia vivum ex ovo
  5. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Lần sau ăn nói cho cẩn thận nếu không muốn bị oanh'' . đá đít bi zờ vì cái tội ăn nói linh tinh .Lần sau nói phải nghĩ kĩ nghe chưa .Thôi các bác thảo luận tiếp nhé.Nói chung là thằng nào ngu thằng đó chit'' hêhhhe
    To the world, you could be one person. But to one person, you could be the world... Don't ever be broken down, cause you'll ruin one's world...
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    nếu người con gái đó thích U ,U cũng khoái người ta thì còn hỏi làm gì nữa ...đúng là dớ dẩn
    It's hard for me to say the things I want to say sometimes There's no one here but you and me And that broken old street light Lock the doors We'll leave the world outside All I've got to give to you Are these five words when I For being my eyes When I couldn't see For parting my lips When I couldn't breathe Thank you for loving me Thank you for loving me
  7. langtusaudoi83

    langtusaudoi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    có gì mà phải sợ nào ? Con trai phải bản lĩnh lên chứ, nếu biết là bị cưa, sao không tương kế tựu kế để dành lấy chiến thắng? sợ hả, có được ích lợi gì, có gì liên lạc với tại hạ, tại hạ bày mưu cho...hehhe
    không ai có thể đoán trước được tương lai ,nhưng ai cũng có thể xoá bỏ được quá khứ !
  8. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Người anh em định giúp đỡ tại hạ bằng phương cách chi thế, xin cho biết? Rất mong được chỉ giáo, chớ chả nhẽ các boys NB lại kém cỏi thế sao???!!!!
    Còn nữa, tại hạ cũng không hiểu là người ta có mến tại hạ không nữa, thế mới khổ chớ, hic, đời là bể khổ, thí mà cái Phương " hâm" nó lại còn doạ uýnh mình cơ chứ, có ngon thì dzô nè......lêu lêu...
    Omnia vivum ex ovo
  9. langtusaudoi83

    langtusaudoi83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    trời ! ta thấy có đệ là một .Ko biết người ta có thích mình hay không nữa, thế thì ta giúp đệ làm sao được chứ?
    ah thôi không sao , tốt nhất là đệ vào đây đi, đọc kỹ vào nha :
    http://www.ttvnol.com/ninhbinh/265543.ttvn
    <FONT color=springgreen face=Tahoma>không ai có thể đoán trước được tương lai ,nhưng ai cũng có thể xoá bỏ được quá khứ !</FONT>
    Được langtusaudoi83 sửa chữa / chuyển vào 09:42 ngày 14/03/2004
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn thực sự muốn bạn gái kia nghĩ gì thì đơn giản thôibạn thử nghỉ chát một buổi xem bạn gái kia có gọi kông nếu không gọi thì đợi tiếp vài ngày nữa nếu vẫn không thấy goih thì coi như chỉ là vui vẻ
    KHÔNG NGHĨ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ NHẤT NHƯNG CŨNG KHÔNG ĐỂ MÌNH Ở VỊ TRÍ THỨ HAI
    [​IMG]

Chia sẻ trang này