1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NANAOZAWA CLUB-RUOU-BIA-TA LA-BR

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi NANAOZAWA, 15/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. waylove_wai

    waylove_wai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Uhm` khoa thì đơn giản thui, cứ liên hệ với anh anh cho ăn tẹt ga, mà phải khai báo mình là ai chứ, có gì cứ ra sân, hehe tuần sau tha hồ mà chơi rùi, ko phải kiểm tra với học nhìu như tuần này nữa..
  2. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    à chị Milk hẹn thứ 7 đúng 19h đấu mọi người cố gắng đến sớm nhé, tuần nào em ra đấy ,chơi đến mệt òi mới thấy bọn anh ra, đến chán, đúng h tý nhé.
    Được blackdevil891102 sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 16/03/2006
  3. 09049922kc

    09049922kc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    23
    Tình hình là t7 này đội ta sẽ thiếu đi 2 player quan trọng là BàoKG và tui,thằng Bảo thì ko còn khả năng thi đấu trong 1 thời gian rất dài nữa(chưa bít chừng còn giã từ luôn bóng rổ,hiz,tội thằng con wá)do chấn thương khớp vai đến lần thứ...8,.Thế nên đề nghị tuyển nữ quan tâm thăm hỏi nhé,ko lf chú ta ở nhà khóc 1 mình,tội lắm.Mà hôm wa chứng kiến tBảo bi nắn khớp mới hãi hùng,thằng bé to wá,3 lão BS đè ra nắn mãi cái ấy nó mới vào đúng chỗ,chú Bảo giãy đạp trong cơn đau khiến nửa phòng bệnh fải dạt ra ngoài nếu ko muốn chuyển sang khoa nha nếu ko may ăn 1 chân giò con twợng đó.KHIẾP!!!!!!!!!!
    Còn iem thì bị cái đầu gối,giờ sung to bằng quả táo ,tròn xoe,tình hình là ko đi lại được(nhất là ko đi học được,hôm này ngồi nhà mới có time post bài đây),nhưng có thể đến thứ 7 này lại khỏi,mấy cái này bị nhiều rồi,khỏi nhanh thôi,căn bản tối wa nghe lời nguời iu,đi bôi ******* nên mới sung to thế này,ngu thía,mà nghi lắm,có lẽ nó xót,ko muốn cho em đi đấu,sợ trầy da nên mới xui bậy thế.
    Thế nên nhờ các bác cố gắng lên 1 tý,để ko mang đến cho CDV nỗi nhớ 2 ngôi sao này.
  4. 09049922kc

    09049922kc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    23
    còn về trận hôm T3 vừa rồi.iem xin chân thành xin lỗi cả nhà vì fong độ kém cỏi nhất trong những trận đã đấu cho NANA.úi thế mà ko hỉu sao Nam lão tiền bối lại cho mình trong sân với thời gian kỉ lục(iem chắc hôm đó em em là thằng có mặt trên sân lâu nhât).lại có ông nào ở XD khen mình mới điên chứ(theo lời Tâm đại ca).
    Cầu giời t7 này đánh đwợc,và ko có 1 trận ttệ hại như thếw nữa.
    Chỉ khổ pác Tâm,bi giờ là 1 mình khổ chiến ở trong,ko có 80kg thịt của chú Bảo làm lá chắn(cầu aNam ko kéo mình vào trong thay nó,ko là khóc đwợc)
    MÀ ĐỀ NGHỊ CÁC PÁC KO TRÍCH DẪN BÀI CỦA NGƯỜI KHÁC WÁ NHIỀU NHƯ THẾ,RẤT KHÓ THEO DÕI XEM MỌI NGUỜI VIẾT NHỮNG GÌ,VÀ BÁI THÌ CỨ DÀI WÁ ĐÁNG,1 PAGE CHỈ ĐƯỢC 3-4 BÀI THÌ CÒN GÌ NỮA MÀ ĐỌC.THANK CÁC PÁC
  5. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    hic hôm wa em cũng chứng kiến anh bảo bị đau, lúc đầu tưởng ko sao ai ngờ lại ảnh hưởng đến thế, tội nhất là lúc anh ấy nằm vật ra mấy anh thi nhau kéo, rồi giật mà chẳng có kết quả gì ( nếu như ko nói là anh ấy còn đau hơn). Hic anh bảo mà ko chơi bóng rổ được nữa thì thật là tiếc, nhưng chắc anh ấy vẫn ra buôn cùng đội nữ được, ko thì có gì tuyển dụng vào nữ luôn con gái tập luyện nhẹ nhàng thui mờ.
    à anh Bảo sau vụ chấn thương nài đã có người nhận anh ấy làm chồng, đúng là khổ nhục kế ( not me)
    Mà nghe kể thấy đội mình nhiều thương binh wa toàn chấn thương để lại ảnh hưởng lâu dài, nhưng công nhận ai cũng máu thật
  6. boy17cm

    boy17cm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là do thứ 3 mặt sân quá tồi cộng với việc mất một nửa động lực chiến đấu đã làm cho mình thi đấu quá tệ hại , lần này thì đừng hòng kakakakak
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Trước hết mình xin chân thành cám ơn sự quan tâm và giúp đỡ của anh em toàn đội hôm đó, đặc biệt là Cương kều và 1 người ở ngoài đội là Trung(không có mày chắc tao chết ở đó luôn!)
    Phải có lẽ chú Cương nói đúng, có lẽ tôi sẽ phải nghỉ chơi bóng rổ vô thời hạn, đây đúng là điều tệ hại nhất có thể xảy đến với bất kì ai ham mê bóng rổ, nhưng biết làm sao được, số phận đã an bài thế, mình cũng chỉ biết chấp nhận mà sống tiếp thôi, thật lòng mà nói, tui cảm thấy rất đau lòng khi phải ngồi ngoài nhìn anh em chơi bóng mà chẳng dám động chân tay vào quả bóng.
    Bỏ chơi bóng có lẽ là 1 quyết định thật sự khó khăn, nhưng có lẽ cuộc sống vẫn còn nhiều mục tiêu để mình hoàn thành, như học hành , iu đương nhưng chắc chắn là mình sẽ rất nhớ Nana, nhớ tất cả nhưng ngày tháng kể từ khi đội mình mới bắt đầu thành lập, à không, phải nhớ từ lúc anh em bắt đầu gặp nhau ở cái sân Cao đẳng đó chứ! Từ lúc mình bắt đầu ra sân Cao đẳng cũng là lúc mình lại bắt đầu chơi bóng lại cũng sau 1 chấn thương như thế này, có thể nói lúc đó mình lại tràn trề hi vọng được chơi bóng trở lại. Rồi cho đến lúc anh em ở sân CD đã thân nhau hơn, rồi Nana ra đơi, rồi thuê được sân xd, Tiến à, tao nghĩ là cả đội rất cảm ơn mày vì đã kiếm được 1 sân tập tốt như vậy cho đội đấy.
    Rồi Nana càng ngày càng có nhiều thành viên, và sự xuất hiện của HLV Nam KQ đã đánh dấu 1 bước ngoặt trong quá trình luyện tập của đội, sau đó là đến anh Nhơn, rồi Cường không quần( này tao dù có bị đau tay vẫn đá ps ngon lắm đấy, ) ........
    Nana của chúng ta đã giao lưu thí đấu với khá nhiều đội, thắng có thua có nhưng cứ qua mỗi trận đấu thì mọi thành viên trong đội lại hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau hơn, ......
    À mà quên mất , mình quên chưa nhắc tới sự thành lập của đội nữ Nana, với nòng cốt là bộ tứ Nguyễn Tất Thành: Hương lóc tóc, Mai duyên dáng, Huyền( không biết biệt danh) và Phương Anh( vợ iu của mình ). Sau đó lại có thêm hai thành viên của tuyển nữ là Việt Anh( vừa nhận mình làm bố xong) và Ánh(bạn cố gắng lên sân thường xuyên nhé, bù phần vào chỗ của mình nữa!)
    Và cho đến hôm qua, mình mới chợt nhận ra ước mơ của mình về bóng rổ cũng đã được thực hiện, mình đã là thành viên của 1 đội bóng có những thành viên đầy nhiệt huyết với bóng rổ, luyệnt ập hăng say, đã có những trận thắng oạnh liệt và cả những trận thua tức tưởi pha lẫn nước mắt..... và đến hôm qua, mình cũng hiểu rằng chấn thương này đã thực sự chấm dứt sự nghiệp thi đấu của mình(hì, sự nghiệp nghe có vẻ hơi to tát, ming các bác bỏ qua cho iem!) nhưng mình cũng cảm thấy rất mãn nguyện rồi, và mình cũng thấy là mình cũng không mất hết, mình vẫn sẽ mãi là thành viên của Nana, mình sẽ vẫn đi cùng các bạn trên con đường hướng tới giải các clb vào mùa hè này, hãy cố lên vì màu cờ sắc áo của Nana!
    Hix, bài mình viết hơi dài nhưng nó thật sự là cảm xúc của mình lúc này, nếu không viết nó ra ngay, thì mình sợ sẽ không bao h viết được nữa. Thôi mình xin dừng ở đây.
    P.S: to Cương: mày đừng có bêu xấu tao thế chứ, lại còn tường thuật quá trình chữa bệnh nữa, cứ cẩn thận đấy, khi nào tao khỏi tay, sẽ cho mày 1 trận!
    to lóc tóc; hì,anh chưa kịp khoe với ai mà em đã lên đây nói rồi, đúng là lóc tóc quá đẫy!
  8. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    hix, anh Bảo viết dài quá, em đọc mỏi cả mắt. Anh ác thật làm anh em đau lòng wa, anh nói như ko chơi br nữa là ko bao h đến với đội nữa ấy, cứ như đi luôn vậy, hix. em nhớ chính anh là người rủ bọn em vào đội đầu tiên, vậy mà h lại thế bùn wa. anh ko chơi được thì thỉnh thoảng ra buôn bán với bọn em, dù sao anh cũng còn vợ con trong đội mờ ^_^.
    Mất anh Bảo đội mình mất đi người chắn bóng T_T( phải kiếm ngay ai péo péo bù vào thoai )
  9. A_FINAL_DREAM

    A_FINAL_DREAM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp thằng ku, nhưng gie mà bi quan thía , đội mình cả thằng Dương và anh Nam đều có vết sẹo to đùng ở vai, thế mà vẫn chiến đều đấy thui
    Dù sao chú cứ ở nhà tĩnh dưỡng đi, bao giờ lành thì lại tiếp tục, vị trí chân nhặt bóng vẫn còn dành cho chú mà, ko mất đâu mà sợ
    Này, đau tay nhưng mà mồm chắc vẫn ăn được đấy chứ nhỉ, chuẩn bị tinh thần đi nhậu với mọi người nhé !!!
  10. WLH

    WLH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    helo cả nhà
    Mai in nữ NANA đã xuất hiện sau 1 thời gian dài không vô được ttvn.
    To anh Bảo :
    1- Em không phở là Mai duyên dáng đâu
    2- Đọc bài viết của anh em nghe hic hic wá buồn .
    trời ơi không ngờ anh bị trọng thương ác liệt như vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này