1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NANAOZAWA CLUB-RUOU-BIA-TA LA-BR

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi NANAOZAWA, 15/01/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. waylove_wai

    waylove_wai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hu, hu, vô cùng thương tiếc chia buồn cùng đội chúng ta, chúng ta vừa mất đi 1 tấm lá chắn(1 tạ thịt chứ có ít đâu) vững vàng ở tuyến phòng ngự, 1 tên hung đồ trên hàng tấn công, 1 người bạn chim nhợn của iem(), 1 ông bố đầy trách nhiệm ( vì sợ làm bố ko quản lý nổi con nên nhận làm chồng quản lý cho dễ), 1 thành viên ko thể thiếu của NANA dù trên hàng dự bị, dù là chân nhặt bóng hay lon ton mua nước anh vẫn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
    Nhớ đến anh, là lòng này nhớ đến cánh tay anh, toàn đội nana xin giành 1 phút mặc niệm cho cánh tay đồng chí Bảo, với cánh tay này anh đã block,steal,pass,ghi điểm thì ít mà cho đồng đội với kẻ thù xơi đấm thì nhiều, trước những đóng góp ko thể nào quên được của Bảo péo, chúng ta hãy cùng trân trọng những gì anh đã làm cho đội.
    Nhưng chúng ta cũng chúc mừng cho anh, dù có 1 bước lùi trong thể thao nhưng anh đã có những bước dài trong sự nghiệp iu đương ( chú nhớ khao anh nhá, mai có đi ko anh ra đèo chú cho, về anh em làm tí...hihi). Chúc Bảo péo mau mau lành bệnh, chúc cánh tay chú được tái sinh lần nữa nhờ sự chăm sóc của ai đó, và hỏi thật cái vụ này chú mất nhìu hơn hay được nhìu hơn(hehe).
    Buổi tường thuật tang lễ cho cánh tay chú Bảo péo đã đến hồi kết, xin chân thành cảm bà con cuối phố, họ hàng thân hữu, anh em đồng hương đông hao, chú dì cô bác chả wen bit......đã lắng nghe những tình cảm nana giành cho đồng đội Bảo péo của chúng tôi. Anh ( àh wen cánh tay anh) sẽ sống mãi trong sự nghiệp của nana, sẽ luôn luôn là quả bóng cho chúng ta ném, là cốc nước khi chúng ta khát, là cái bánh khi chúng ta đói, là tiếng cười mỗi khi chúng ta vui, là nước mắt mỗi khi chúng ta khóc...,ôi giời luyên thuyên nhiều wá mỏi cả miệng ( hic lại wen mỏi cả tay).
  2. waylove_wai

    waylove_wai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Xời, con gái lên thì phải ra chào bố 1 tiếng chứ, cứ thấy giai là sáng mắt cả lên, à lo mà trốn đi, bố mà tóm được vì cái tội lừa đảo thì tiu đấy
  3. alovelyshedevil27

    alovelyshedevil27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2006
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ốc tiêu kém thiệt, nhìn con gái của anh "zuyên záng" vậy mà cũng tin đi thi nữ sinh thanh lịch seo, đề cao con gái ghê . Mà nì chồng em bị chấn thương thui mà mọi người nói như "ra đi" luôn ý .
    To chồng em: mãi mới đọc xong bài viết của chồng đó, dài lê thê mà cứ bắt vợ đọc nhưng phải công nhận cảm xúc của chồng dạt dào thật, chỉ phải nghỉ 1 thời gian mứ cứ như "đi" luôn ko bao giờ trở lại vậy
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Uh uh, chỉ có vợ anh là đủ tiêu chuẩn đi thi "zuyên záng" thôi vợ nhỉ?
    Cám ơn mọi người đã động viên + trêu tức(ông Tú cẩn thận đấy) , nhưng mà thực sự thì tôi chả thấy tha thiết gì nữa với bóng rổ đâu, và từ nay topic cũng hướng vào vấn đề khác đi, chuyện của tui nói thếl là đủ rồi
  5. toiyeubongro

    toiyeubongro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Mô phật ! Thật thương tiếc cho đội TLJ vì đã mất đi một phần điểm nhờ anh Bảo vì sao ư ? Với những đường ban vượt tuyến mà không đến đích hay nhưng quả tả xung hữu đột vào vòng ba giây và bị thổi vì chạy bước hay những pha dẫn bóng tuyệt nghệ rất hùng dũng và mạnh mẽ ra thẳng biên ngang anh là nỗi lo khủng hoảng của đội bóng mà.... anh thi đấu anh đem lại sự hân hoan hồ hởi cho đội bóng bên kia. Thay mặt đội TLJ chúng tôi xin chia vui với các bạn nana còn với đội bóng của chúng tôi sẽ đeo tang 1 tuần vì tin buồn này. Hic anh bảo béo ơi sao thế hả anh đến trận quan trọng anh lại làm hỏng chuyện thế hả, sớm khoẻ đê làm nội gián cho TLJ nhá
  6. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng chiến thắng của Nana, 66-38, trời 1 kết quả ko ngờ, trong chiến thắng nài có công nhiều nhờ đội cổ vũ đấy
    hôm nay các tay ném của nana được sử dụng hết khả năng những cú 3p bay vèo vèo lọt lưới đội bạn, hic nghĩ lại vẫn thấy hay. hôm nay ai vào sân cũng đều là những ngôi sao( nhưng sáng nhất vẫn là ngôi sao bên ngoài - Devil)

  7. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH NAM!!!!!!!!
    Hôm nay đội mình đã có 1 món wa thật ý nghia cho anh Nam, chiến thắng rực rỡ,và 1 buổi nói chuyện rất vui.
    Một ngày mới con người cần ánh nắng mặt trời như NaNa cần có anh Nam.
    ( nịnh bác HLV tý ^_^)
    Được blackdevil891102 sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 18/03/2006
    Được blackdevil891102 sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 19/03/2006
  8. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dù trời mưa khá dày đặc nhưng trận giao hữu giữa hai đội TLJ gặp Nanaozawa vẫn được diễn ra.
    Hôm nay, mặc dù tay vẫn đang đau nhưng mình vẫn cố rắt xe ra khỏi cửa để đến sân xd cổ vũ cho anh em. Và quả thật là mình đã không bỏ công vô ích! Sướng quá anh em ơi!
    Trước khi trận đấu diễn ra có thể nói TLJ được đánh giá cao hơn so với NAna với đội hình có nhiều sao, vì thế nên cả đội Nana ai cũng đặt quyết tâm thi đấu hết mình.
    Trận đấu diễn ra có vẻ đúng như dự đoán , TLJ triển khai bóng rất nhịp nhàng với sự dẫn dắt của đội trưởng Hoàng Anh, Nana trong những phút đầu phòng thủ vẫn còn nhiều sơ hở, để cho đội bạn phốt hợp khá dễ dàng ở cánh dẫn đến 2 pha ném rổ thành công liên tiếp của Quang sọt Hiệp 1 kết thúc với tỉ số hoà 9-9.
    Nhưng kể từ đầu hiệp hai với sự xuất hiện của anh Nhơn_ 1 xạ thủ khét tiếng giang hồ của Nana_ đội chúng ta đã chơi giãn biên kéo bóng ra ngoài để bắn ba, và kết quả thật đáng kinh ngạc, Nana vượt lên dẫn trước tới 27-13 sau hiệp thi đấu thứ hai.
    Sang hiệp thứ ba, có lẽ 1 phần vì trời mưa, 1 phần vì không quen sân , nên TLJ lại tiếp tục để Nana lập lại kịch bản của hiệp hai, làm liền 1 chuỗi run lên tận 50-23, cổ động viên của Nana cũng góp phần quan trọng không kém trong thành tích này của đội, với những pha gào thét kinh hồn, làm điếc tai các cầu thủ của TLJ . Hôm nay ngoài thành tích bắn ba siêu hạng như thường ngày của Nhơn đại ca, phải kể đến những cú ba điểm và 2 điểm tầm xa rât tuyệt của Song, Tú và Cường, mình ngồi ngoài mà cảm tưởng như đội chúng ta ném không trượt 1 quả nào trong suốt hiệp thứ hai và ba.
    Cũng phải kể đến tầm ảnh hưởng của các trung phong đội ta trong trận này, Tâm gấu tuy hôm nay bị bắt bài, nhưng anh vẫn di chuyển rất tích cực, thu hút hậu vệ đội bạn , tạo khoảng trống để anh em bắn ba rất thoải mái. Bên cạnh đó là những cú block kinh hồn của Cương, hôm nay cũng là 1 ngày xuất sắc của Cương với 5 block( theo như Cương kể lại ). Nghĩa lòi hôm này vẫn chơi bóng với phong thái chậm rãi như thường ngày, rồi bất ngờ có những cú ném tầm trung rất chuẩn xác, tạo niềm tin cho anh em ném bóng bên ngoài.......
    Kết thúc trận đấu, Nana team đã chiến thắng với 1 tỉ số thật ấn tượng: 66-38, khi tiếng cò kết thúc vang lên cũng là lúc tất cả cổ động viên chạy ào vào sân chia vui cùng các cầu thủ, một niểm vui không tả xiết! Bởi trận thắng hôm nay cũng là món quà sinh nhật thật ý nghĩa mà cả đội dành tặng cho anh Nam, 1 hlv, 1 người anh cả của cả đội. Cuối buổi cả đôi đi ăn mừng chiến thắng và sinh nhật anh Nam, đúng là 1 đêm trọn vẹn niềm vui của mọi thành viên của Nana.
    Hix,dạo này em đâm ra hành văn lai láng quá, mong các pác thông cảm, ngôì ngoài mà lòng như lửa đột chỉ muốn nhảy ngay vào sân, , rất cảm ơn những ai đủ kiên nhẫn và chân thành xin lỗi những ai không đủ kiên nhẫn để đọc bài viết của tôi.Bài tường thuật trận giao hữu giữa hai đội TLJ và Nana xin được dừng tại đây.........
  9. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Ông anh gì bắn 3 điểm kinh vãi. Suốt cả trận đếm đi đếm lại chắc phải tầm chục quả 3 điểm, cảm giác cứ nhảy lên là vào. Mấy bác phải nhường thằng Tâm Lợn cho TLJ thì bọn em may ra mới cầm cự được hết hiệp 3, chứ như hôm qua trời ko mưa chắc kết quả vẫn như rứa thui
  10. pigmilk2307

    pigmilk2307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Hôm wa dù thời tiết chẳng thuận lợi tẹo nào nhưng trận giao hữu giữa TLJ và Nana vẫn được diễn ra như dự kiến.Thay mặt TLJ, gửi lời cảm ơn đến toàn đội Nana nhé............Hy vọng 2 đội sẽ có dịp gặp lại trong một ngày khô ráo hơn.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này