1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nâng cao khả năng sáng tạo

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi benmtie, 24/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benmtie

    benmtie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Câu 7:
    Có người đang nhìn vào mông con khỉ?Bạn hãy chỉ ra là ai vậy?????
    .CÁC bạn à ở bản gốc câu hỏi này có hơi tế nhị!!!!!!
    Nên mình mạn phép chế ra câu hỏi này nhưng về nội dung là cơ bản.

    death is never die<-to live is to die...
  2. benmtie

    benmtie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Câu 7 :
    Các bác hãy tìm ra chỗ sai trong bài này nhé!!!!!
    Đố gì bây giờ nhỉ???
    Thôi thì đố các bác ngày 23/10/2003 trời có mưa không vậy?

    death is never die<-to live is to die...
  3. metalie

    metalie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chắc là thằng ngồi ở máy tính nhìn trong máy thấy mông con khỉ chứ gì!!!
    còn câu sau thì *** hiểu bác đố cái gì..
  4. benmtie

    benmtie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    hừ hừ...
    sai rồi !!!
    mà hôm 23 trời ở Ha Noi không mưa chán thế!!!

    death is never die<-to live is to die...
  5. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0

    Bác đố mấy cái chả có đế-ck gì khả năng sáng tạo hay suy luận ở đây cả. Cái khác đi
    He was standing alone.Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone. ............................ See devil in street at night.
  6. kienkazeem

    kienkazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bạn benmtie này! Những câu đố bạn đưa ra hoàn toàn chỉ là đố cho vui thôi, và nói thật với bạn những câu này quá dễ!! Tôi mới vô chủ đề này lần đầu và thấy rằng mục đích của bạn tốt, nhưng những "tình huống" bạn đưa ra chưa xứng đáng gọi là "rèn luyện khả năng sáng tạo"!! Theo tôi thấy bạn là người rất quan tâm đến việc sáng tạo. Tôi cũng thế nên muốn góp ý với bạn rằng, bạn nên dùng những tình huống thực tế để lôi kéo các bạn khác tham gia giải quyết. Tôi không biết bạn từng học qua 1 lớp về "PP luận sáng tạo" nào chưa? Nếu rồi bạn có thể hiểu ý tôi. Tuy nhiên, tôi giống bạn ở chỗ rất sáng tạo Cho nên hẹn dịp khác tôi sẽ nhào vô "chơi" chung cho vui! Chào nhé!
    Tôi thích HONDAEWOONY
  7. tieuquetu

    tieuquetu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Ngày 23/10/2003 thì chắc chắn trời có mưa, không chổ này thì chổ khác, không có ở nước này thì có ở nước khác ( thậm chí có ở hành tinh khác ! )
    Theo các bạn thì tốcđộ nhanh nhất mà một người có thể chạy bằng đôi chân của mình là bao nhiêu ?
    Được tieuquetu sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 01/11/2003
  8. benmtie

    benmtie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Trả lời câu 7: Những người đang nhìn vào mông con khỉ có bạn đấy !!!!!
    Những ở đây đương nhiên là những ai đang duyệt trang wed này..hêhe.
    Bài học kinh nghiệm:
    Khi ta đọc sách hay xem wed chẳng hạn thì thường coi ban rthân mình là khách thể ,việc của bản thân thì hoàn toàn quên bẵng. Đấy chính là điểm yếu của con người.
    Trả lời câu 8:
    Chỉ có một chữ số viết sai, đó là câu 7 phỉa viết là câu 8 mới đúng.
    Còn hôm nay trời có mưa không nhỉ?
    Bài học kinh nghiệm:Cái cấm kị của chuyện trinh thám là chính bản thân trinh thám lại là thủ phạm. ĐỀ câu đố, đề mục,số thứ tự lại trở thành nội dung câu đố,thật không thể ngờ được. Bản thân của câu đố này đã đánh vào điểm yếu tâm lý của bạn đọc.
    Giả định có một người nào đó nói rằng:?Có thể nói không một ai là thật thà cả?. Nếu nghĩ kỹ thì chính câu nói trên lại chính là câu nói phê phán bản thân người nói. Thật là chuyện hết sức buồn cười.
    cám ơn các bác đã góp ý,nhưng đâu hoàn toàn là đố vui....
    lúc khác gặpl lại nhá ..toi phải té..
    Bye

    death is never die<-to live is to die...
  9. ntth

    ntth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin đưa ra một hướng giải quyết khác như sau:
    Hai đưa trẻ này ngẫu nhiên giống nhau, nhưng bố mẹ khác nhau, và cũng khác cả nơi sinh! và chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên về tên của bố mẹ và ngày giờ sinh mà thôi!
  10. Roseline

    Roseline Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    1
    Này nhé, tên cha mẹ của cả hai đều giống nhau, tớ thì tớ hiểu là tên người cha của một chú và tên người mẹ của một chú giống nhau, hiểu theo kiểu Tây thì là tên (họ) giống nhau. Thế nên tớ bảo 2 thằng nhóc là anh em họ đấy, ờ!! Chuyện chúng nó trùng ngày sinh và giống nhau là chuyện nhỏ, trùng hợp kiểu đó hoàn toàn có thể xảy ra.
    Mà cái bạn gì gì lập topic í mà, đang hay lại lượn mất!

Chia sẻ trang này