1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng chia tay khi biết về quá khứ, làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhmr, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmr

    linhmr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Nàng chia tay khi biết về quá khứ, làm sao?

    mình đang lâm vào tình thế đau buồn quá. cô gái mình đang yêu sau đắm (và cũng yêu mình)đọc đc tin nhắn của bạn gái cũ, rồi vặn hỏi, mình phải khai ra sự thật là đã có nhiều điều với ng đó. ng iu mình nổi giận đòi chia tay rùi. mà cô ấy tỏ vẻ sắt đá lắm, mình ko thể lay chuyển đc. Thậm chí đã đứng ở cửa nhà cô ấy cả đêm, nhắn tin với cô ấy, mà cũng ko có kết quả j.
    Mình biết là cô ấy vẫn yêu mình, nhưng bảo là cứ nghĩ đến chuyện ấy là ko thể tiếp tục đc. Thằng bạn mình gọi điện cho cô ấy bảo là đang khóc.
    Mình phải làm sao đây? quá khứ chỉ là quá khứ thôi mà? tại sao lại phải thế? mình đã chân thành và trung thực, tại sao lại bị như thế? mình đã có thể nói dối mà?
    Các bạn thử cho ý kiến xem, nên tiếp tục kêu gào xin tha thứ hay để cho cô ấy có thời gian bình tĩnh? tôi muốn tạm im lăng cho cô ấy yên tĩnh, nhưng ko thể kiềm chế đc. điên lên mất thôi
  2. TaTu4tuoi

    TaTu4tuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, nếu cô ấy còn yêu bạn, thì chỉ cần làm thế nào đấy để cho cô ấy biết là bạn đang có cô bé khác theo đuổi ríu rít, thì cô ấy sẽ cuống lên giằng lại bạn ngay...
    "Đừng trách làm chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để nhớ"
    Hãy nói với cô ấy là : " nếu chia tay thật sự, sau này em đến với ai đó, người ta sẽ ghen với quá khứ của em giống như em bây giờ"
  3. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ cứ đế thời gian cho cô ấy suy nghĩ bác ạ...nếu thực sự yêu bạn thì iểu gì cũng quay lại với bạn thôi....
    giờ cứ vui vẻ mà sống..đừng quá lo nghĩ
  4. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ bình tĩnh,theo em cô ấy chỉ bị shock nhất thời thôi,rồi cô ấy cũng hiểu ra thôi mà,bác đã thành thật với cô ấy như thế,mà con người ai chẳng có 1 wá khứ,yêu nhau là chấp nhận nhau cơ mà,wá khứ có thế nào đi chăng nữa,nhưng hiện tại mới là quan trọng.Em cũng đã từng ở trường hợp tương tự bác rồi cô ấy cũng tha thứ cho em,nhưng em lai ko nắm lấy cơ hội đó.Bình tĩnh và dành cho cô ấy 1 chút thời gian.Chúc bác may mắn.
    Kenshin
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    bác đừng dùng cách nguy hiểm này nhá Ai em ko biết ,nhưng nếu là em thì em sẽ thấy là mình rất thông minh khi đã đề nghị chia tay bác trước ! "Mới bảo chia tay thôi mà hắn đã nhấp nháy với con khác rồi, tin quái gì được !!??"
  6. linhmr

    linhmr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    bác đừng dùng cách nguy hiểm này nhá Ai em ko biết ,nhưng nếu là em thì em sẽ thấy là mình rất thông minh khi đã đề nghị chia tay bác trước ! "Mới bảo chia tay thôi mà hắn đã nhấp nháy với con khác rồi, tin quái gì được !!??"
    [/quote]
    Đúng rùi, mình cũng ko thể làm khác đc. ko iu ai khác đc (dù ko phải ko có ai để í). nhưng mà lúc này tuyệt vọng quá.E chưa từng thấy ai sắt đá hơn. cũng vì chuyện mà cô ấy biết ko hề nhẹ nhàng chút nào.
    Nhưng trong lúc này có nên liên lạc ko nhỉ, hay để cô ấy có tg suy nghĩ?mà liên lạc thì thái độ thế nào nhỉ? tiếp tục xin tha thứ hay là bình thường ko nhắc đến chuyện kia nữa (bây h lúc nào cô ấy cung bảo là ko còn j nữa rồi, ko cho găp nữa)?
    Thành thật xem ra ko phải là điểm tất yếu để giữ đc ty!
  7. linhmr

    linhmr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Bác cứ bình tĩnh,theo em cô ấy chỉ bị shock nhất thời thôi,rồi cô ấy cũng hiểu ra thôi mà,bác đã thành thật với cô ấy như thế,mà con người ai chẳng có 1 wá khứ,yêu nhau là chấp nhận nhau cơ mà,wá khứ có thế nào đi chăng nữa,nhưng hiện tại mới là quan trọng.Em cũng đã từng ở trường hợp tương tự bác rồi cô ấy cũng tha thứ cho em,nhưng em lai ko nắm lấy cơ hội đó.Bình tĩnh và dành cho cô ấy 1 chút thời gian.Chúc bác may mắn.
    [/quote]
    cám ơn bạn đã an ủi mình. à cho mình hỏi, sau bao lâu thì cô ấy tha thứ? trong lúc đợi chờ sự tha thứ thì ban đã hành động thế nào?
    Kenshin
    [/quote]
  8. giuptuivoi

    giuptuivoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    yêu là phải hiểu nhau và thông cảm cho nhau, trước đây 2 ngưòi như thế nào don''t care mà, 2 bác yêu nhau nhưng lại ko thành thật về quá khứ thì phải , hoặc giả các bác ko nói đến quá khứ của nhau??? Bây giờ phải bình tĩnh, cứ để một thời gian cho cô ấy bình tâm lại đã, bac húng lên chả được cái gì mà lại hỏng việc đấy. Bạn đang yêu mà tự dưng cô ấy đòi chia tay rất quyết liệt thì đúng là điên thật nhưng bác thử nghĩ ngược lại xem nếu bác phát hiện ra cô ấy có nhiều thứ với người yêu cũ thì bác nghĩ gì nhỉ??? Thời buổi này các anh con trai thường là yêu nhiều hơn các cô gái, mà khi yêu đến độ nào đó còn xxx , sau đó vì lí do gì lại chia tay , có lẽ bác cũng vậy. Còn bạn gái của bác thì tôi ví dụ là 1 người ko chấp nhận lối sống đó thì chắc bác hết cơ hội rồi. Nhưng ở trường hợp này như bác nói là cô ấy khóc chứng tó cô ấy rất yêu bác.
    Thời gian sẽ trả lời tất cả, điều bác cần làm bây giờ là thể hiện tình cảm của bác vẫn ko thay đổi với cô ấy, cô ấy sẽ hiểu mà, chúc bác
  9. linhmr

    linhmr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    yêu là phải hiểu nhau và thông cảm cho nhau, trước đây 2 ngưòi như thế nào don''''t care mà, 2 bác yêu nhau nhưng lại ko thành thật về quá khứ thì phải , hoặc giả các bác ko nói đến quá khứ của nhau??? Bây giờ phải bình tĩnh, cứ để một thời gian cho cô ấy bình tâm lại đã, bac húng lên chả được cái gì mà lại hỏng việc đấy. Bạn đang yêu mà tự dưng cô ấy đòi chia tay rất quyết liệt thì đúng là điên thật nhưng bác thử nghĩ ngược lại xem nếu bác phát hiện ra cô ấy có nhiều thứ với người yêu cũ thì bác nghĩ gì nhỉ??? Thời buổi này các anh con trai thường là yêu nhiều hơn các cô gái, mà khi yêu đến độ nào đó còn xxx , sau đó vì lí do gì lại chia tay , có lẽ bác cũng vậy. Còn bạn gái của bác thì tôi ví dụ là 1 người ko chấp nhận lối sống đó thì chắc bác hết cơ hội rồi. Nhưng ở trường hợp này như bác nói là cô ấy khóc chứng tó cô ấy rất yêu bác.
    Thời gian sẽ trả lời tất cả, điều bác cần làm bây giờ là thể hiện tình cảm của bác vẫn ko thay đổi với cô ấy, cô ấy sẽ hiểu mà, chúc bác
    [/quote]
    tôi ko bình tĩnh đc, dã định để 1 tg nhưng lại ko kim đc mình, đêm qua toi lại lang thang cả đêm trước nhà cô ấy, cô ấy đòi tôi phải vể ko thì chính cô ấy cung ko ngủ đc. nhưng cô ấy cũng ko tỏ vẻ j là yêu tôi cả. tôi đã sai lầm chiến lược rồi. lẽ ra ko nên thế, nhưng tôi cố lắm cũng chỉ ko liên lạc đc trong 48h
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Đầu tiên, giải thích thật thà cho em nó hiểu(min 1 tuần max 2 tuần). Nếu em nó không chịu hiểu, cắt đứt liên lạc luôn. Nếu em nó chủ động liên lạc lại, quay lại bước 1. Nếu em nó không liên lạc lại, tiếp tục bước 2. Nếu em yêu bạn thì trước sau gì cũng quay lại, nếu không thì em nhân cơ hội này để chia tay bạn. Nếu em còn yêu bạn nhưng nhất định không chịu quay lại với bạn vì lí do vớ vẩn này dù bạn đã giải thích hết mức thì cũng không recommend là nên cưới mấy em gái như thế này, con gái kiểu này chán pà cố. Nếu bạn chưa làm sai điều gì thì chẳng có gì phải bận tâm cả.

Chia sẻ trang này