1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng chia tay khi biết về quá khứ, làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhmr, 08/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhmr

    linhmr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Đầu tiên, giải thích thật thà cho em nó hiểu(min 1 tuần max 2 tuần). Nếu em nó không chịu hiểu, cắt đứt liên lạc luôn. Nếu em nó chủ động liên lạc lại, quay lại bước 1. Nếu em nó không liên lạc lại, tiếp tục bước 2. Nếu em yêu bạn thì trước sau gì cũng quay lại, nếu không thì em nhân cơ hội này để chia tay bạn. Nếu em còn yêu bạn nhưng nhất định không chịu quay lại với bạn vì lí do vớ vẩn này dù bạn đã giải thích hết mức thì cũng không recommend là nên cưới mấy em gái như thế này, con gái kiểu này chán pà cố. Nếu bạn chưa làm sai điều gì thì chẳng có gì phải bận tâm cả.
    [/quote]
    (min 1 tuần max 2 tuần). là sao? để sau 1tuần mới giải thích à?
    hay là giải thích trong 1 tuần?
  2. TaTu4tuoi

    TaTu4tuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    em thử đến với bác đi, xem có chia tay được hông...
    Bắn tin ra là đang có "con" khác bám riết cho cô ý cuống thôi, chứ có "nhấp nháy" với "nó" đâu
  3. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Biết tỏng vậy thì cố kiên nhẫn đi, thiệt tình
  4. zz0zz

    zz0zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cô kia giận vì anh kia có quan hệ trước đó thì ít, giận vì 2 người này vẫn liên lạc với nhau thì nhiều Hơn nữa, anh này có khi biểu hiện không làm cô ta tin tưởng là iu hơn cô kia (vì có mặn nồng với cô kia trước chứng tỏ là iu sâu đậm <<-- con gái nghĩ vậy đó )
    Tóm lại làm gì thì làm, thề thốt chỉ iu cô ta thôi, không liên quan gì cô kia... và tốt nhất đừng có kể gì về quá khứ nhé, mệt hơn cho cả 2.
    Chúc may,
  5. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy những chuyện này nên tránh nói quá kỹ sẽ làm tổn thương không ít. Nói ngắn gọn thôi và không đi vào chi tiết.
    Thằng cháu mình tập chạy ngã đau lắm. Cả nhà xúm vào mắng "Đánh chết cái đất đi, sao làm cháu tao đau?" Không ai chê cháu nó chạy ẩu cả.
    Không nên nói dối nhưng đừng tỉ mỉ kể quá nhiều, chị em tuy tò mò muốn biết nhưng sau đó sẽ buồn. Curiousity kills the cat.
  6. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    ngu nhất khai bao chuyện quá khứ.
    khôn nhất cũng là khai báo chuyện quá khứ.
    nói chung fải tuỳ từng thời điểm và hoàn cảnh cụ thể. Chứ chưa gì đã bô bô ra: anh thía này, anh thía nọ, anh đã từng ... x...y...z .
    Mất người yêu chỉ vò chuyện quá khứ, củ chuối.
  7. anhdungyeuem

    anhdungyeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    mình mà ở địa vị đó thì mình nói luôn là đứa bạn nó đùa anh ấy mà Mà cô gái đó chắc là thích anh lắm thì mới gen dữ như thế, bây giờ mà anh chỉ cần buông xuôi thôi thì có khi em lại cuống đít chạy theo ấy chứ, con gái mà lại
  8. linhmr

    linhmr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn đã giúp đỡ mình rất nhiều trong suốt tg qua. mình đã vượt qua đc, và đã là tất cả để cô ấy quay lại với mình. Thành công rồi ạ! :love:
    đúng như bạn nói, "bây giờ mà anh chỉ cần buông xuôi thôi thì ...". cô ấy vẫn còn yêu tôi lắm mà! Tôi cũng thế.
  9. anhthao

    anhthao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Ừm, nói chung là các bác trai cũng như gái không nên kể tường tận quá về chuyện quá khứ . Ừ thì nói để hiểu nhau, nhưng hiểu rồi thì sao? Đặc biệt đừng bao giờ tỏ ra nuối tiếc người cũ dù trong mắt các bác chàng (nàng ) có vẫn là thiên thần hay không thì cũng nên giữ cho mình, không thì tương lai lại có lúc ngồi tâm sự với người sau là mình đang nuối tiếc người yêu hiện tại đấy (nếu không biết rút kinh nghiệm ) hehe Tớ thì hay tưởng tượng, nói chung là hay bị ám ảnh bởi quá khứ của chàng, nhiều lúc cóc biết có phải mình là người lấp chỗ trống hay không nữa, túm lại là chán . Mà tớ có tò mò đâu, đã nói là đừng bao giờ kể rồi cơ mà híc Có lẽ tớ cũng nhạy cảm quá, nhưng cứ nghĩ đến là thấy lòng mình lạnh ngắt, ko yêu nổi nữa
  10. Silent_knight

    Silent_knight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có quá khứ cả, không phải cái gì cũng tông tốc khai ra hết. Cô ấy cũng phải biết tôn trọng mình chứ.

Chia sẻ trang này