1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng có yêu tôi hay không

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kien-OFR, 20/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Nàng có yêu tôi hay không

    Nàng không phải là một người con gái xinh đẹp, nói chung là bình thường, Nhưng nàng có một cá tính mạnh mẽ, một sức sống mãnh liệt. Nhưng ngoại hình của nàng không phải là gu của tôi. Tôi rất quý nàng nhưng chỉ muốn coi nàng là bạn, và tôi giữ cho quan hệ của chúng tôi có khoảng cách. thời gian đầu, chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui, nàng là người biết rất nhiều về cuộc sống. Trong thời gian đầu, nàng luôn nhắc về người bạn mới ra nước ngoài của nàng. Đó là người bạn thân nhất của nàng. Nhưng vào lúc đó, nàng để ý đến tôi và tấn công tôi. trong khi đó, tôi đang gặp rắc rối về tình cảm với người con gái khác. Nàng chọn lúc đó để tấn công, đánh nhanh thắng nhanh chăng. Nàng làm cho tình cảm của chúng tôi với nhau trở nên không tự nhiên. Sau đó, có lúc tôi tưởng tôi đã yêu nàng và đã có ý định tỏ tình với nàng. Nhưng lúc đó nàng lại tỏ ý không muốn có người yêu. Thực sự lúc đó tôi rất thất vọng nhưng tôi cũng đã nhận ra rằng thực sự tôi không yêu nagf. Tôi cố hướng mối quan hệ đó thành bạn bè nhưng không được. Tôi biết là tôi đã làm tổn thương nàng. Chúng tôi dần dần bị ức chế và không nói chuyện với nhau như cũ được nữa. Mọi chuyện tệ quá. Dạo này chúng tôi không nói chuyện với nhau được nữa, mà tất cả là tại tôi, khi gặp nàng tôi vốn đã trầm tính lại càng trầm tính hơn. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm cho nàng xem tôi như một kẻ kém cỏi, ít nói, tính tình không vui vẻ và sẽ không yêu tôi nữa. Tôi có sai lầm không nhỉ. Tôi đã mất đi một người bạn. So sad....................
  2. Lady_Marmalade_new

    Lady_Marmalade_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Con trai gi ma lang nhang qua.......yeu hay khong yeu chang ro rang
  3. charming

    charming Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    1.005
    Đã được thích:
    1
    Yeah,toi ghet nhat con trai nhu the>da to tinh roi lai chan,cha co trach nhiem gi ca

    Hedgehog
  4. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    Nhầm lẫn trong tình cảm. Dám làm dám chịu. Giờ chia tay là cách tốt nhất cho cả hai người. Chuyện nàng có iu mình hay không không quan trọng nữa mà chủ íu là mình có iu nàng hay không.

    Hãy hoàn thiện mình
  5. mitlo

    mitlo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên thành thật với cô gái đó, tình cảm không thể ép buộc được, cứ để nó tự nhiên. Mình tin là cô gái đó sẽ không trách bạn đâu mà hai người có thể còn là bạn của nhau. Đừng bao giờ giả vờ là một người khác để lảng tránh vấn đề, cách đó không hiệu quả mà còn làm cho bạn cảm thấy mặc cảm có tội hơn đấy. Theo tôi thi bạn không có lỗi gì chỉ có cách xử sự là không ổn thôi.
    "Món nợ lớn nhất là món nợ tình cảm"
    Mit@
  6. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    charming hiểu lầm rồi, tôi có nói là tôi đã tỏ tình đâu. mitlo nói đúng lắm. Nhưng nói thẳng vấn đề ra liệu có hợp lý hay không. Tôi chưa đối diện với một người con gái mạnh mẽ như thế bao giờ. Làm như vậy có thể sẽ giải quyết mọi chuyện nhưng có thể sẽ đẩn mọi chuyện vào chỗ tệ hơn nhiều.
  7. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    và hơn nữa, tôi đang không chứng tỏ được bản lĩnh của mình, tôi đang sống trong một môi trường với bạn bè xung quanh có thể nói là có thế, có tiền từ gia đình, cuộc sống thượng lưu. Còn tôi chẳng có gì cả, hiểu biết về cuộc sống cũng có hạn (do hoàn cảnh gia đình).Tôi kể ra ko phải là muốn được thương hại đâu. Nhưng một người con trai ko chứng tỏ được mình thì liệu có nên nói vấn đề đó ra ko.
  8. Linhtinh

    Linhtinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Minh thay co mau thuan trong cau chuyen cua ban ! Ban noi co gai do la mot nguoi con gai co ca tinh manh me, co suc song manh liet. Con ban thi lai thieu mot cai gi do de chung to ban linh cua minh ! Theo minh nghi trong chuyen nay ban da ko chien thang duoc chinh minh ! Nen ro rang va dut khoat hon mot chut ban a. Voi mot co gai thong minh ban se ko so bi mat mot tinh ban tuyet voi dau !
  9. Loveme

    Loveme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    898
    Đã được thích:
    0
    bồ đã viết là KHÔNG YÊU NÀNG thì nên chấm dứt ngay nếu càng kéo dài càng dằn vặt và khổ cả cho bạn lẫn bạn gái kia đấy.
    Bạn đừng ngại lúc nói lời chia tay bao giờ cũng khó nhưng sau đấy bạn sẽ thấy thanh thản hơn nhiều.
    KHÔNG NÊN LỪA DỐI TÌNH CẢM CỦA MÌNH
    MÀ CON NGƯỜI DÙ CÓ MUỐN CŨNG KHÔNG THỂ LỪA DỐI ĐƯỢC CHÍNH MÌNH ĐÂU

    I can live without you but without you my life is not possible
  10. vmdbvn

    vmdbvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    sao thế này nhỉ
     
    Được vmdbvn sửa chữa / chuyển vào 20:01 ngày 03/10/2003

Chia sẻ trang này