1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng công chúa ngủ trong rừng

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hienmu, 27/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienmu

    hienmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nàng công chúa ngủ trong rừng

    Chắc hẳn bà con ai cũng biết truyện Công chúa ngủ trong rừng nổi tiếng của Charles Perault. Nhưng đó chỉ là phiên bản cải biên thôi. Phiên bản gốc em mới mò được. Xin được post lên phục vụ.

    Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa rất xa, có một cô bé tên là Mẫu dạ xoa Tôn Nhị Nương, nickname thường gọi là Cindrella. Cô bé mồ côi bố, phải sống với mụ dì ghẻ độc ác. Hằng ngày, mụ dì ghẻ bắt Cindrella làm đủ mọi thứ việc, từ đổ bô rửa đít đến quản lý nông trang, lại còn nấu nướng hầu hạ mụ, nhân tình của mụ và đàn gia súc đủ cả trâu bò chó lợn... Tóm lại là làm quần quật 24/24.

    Một hôm, khi đi đào trộm khoai làm thức ăn cho lợn, Cindrella bỗng nhìn thấy một đoàn người cờ quạt phấp phới lòe loẹt xuất hiện. Cindrella sợ hãi đứng nép sang bên đường. Đó chính là đoàn diễu hành của công chúa đương triều, đang ra ngoại ô vui chơi giải trí. Công chúa xinh đẹp rạng ngời, mặc toàn đồ hiệu, sang trọng ngồi trong kiệu, xúm xít xung quanh là kẻ hầu người hạ. Cindrella nhìn lại mình, mái tóc xơ xác râu ngô, mặt mũi xạm màu sương gió, chân tay nứt nẻ, vàng khè màu nước phèn, quần áo thì rặt một thứ đồ sida mấy cấp... Tủi thân quá, Cindrella òa lên khóc. Bỗng « ầm » một tiếng, xuất hiện trước mặt cô bé mồ côi tội nghiệp là 1 bà cụ tóc trắng như sương, da mặt hồng hào, sau lưng là đôi cánh chuồn chuồn vỗ đồm độp. Bà cụ chìa cho Cindrella môt tấm danh thiếp, trên ghi dòng chữ Lady Godiva và dịu dàng cất tiếng « Vì sao con khóc ? ». Cindrella thổn thức « Con nhìn công chúa, rồi nhìn lại mình. Con tủi thân quá nên con khóc. Lady Godiva, mọi người vẫn nói con người sinh ra là bình đẳng. Sao con và công chúa lại khác nhau đến vậy ? Xin bà hãy biến con thành công chúa đi ». Bà tiên cười khổ « Con hơi bị đòi hỏi cao đấy. Ta đây tuy là tiên, nhưng tiên mà đi giải quyết mấy cái sự vụ của phó thường dân này thì cũng chỉ là tiên hạ cấp thôi. Tiên VIP nó ăn trên ngồi chốc, con có gào khóc cả ngày nó cũng chả thèm liếc lấy 1 cái. Quyền phép của tiên hạ cấp như ta không đáp ứng được mong muốn của con đâu. Ta chỉ có thể giải quyết cho con được vào sống trong lâu đài của công chúa thôi. OK không ? ». Cindrella chả còn sự lựa chọn nào khác, đành gật đầu chấp nhận. Bà tiên liền xõa tóc lắc đầu, miệng lâm râm niệm chân ngôn, đoạn vung chiếc đũa thần. Từ đầu đũa bắn vọt ra 1 tia sáng ngũ sắc, trúng ngay vào 1 anh tùy tùng của công chúa. Anh tùy tùng bỗng nhiên thấy mót đái, bèn nhìn trước nhìn sau, lủi xuống ruộng đặng trút bầu tâm sự. Đang « xè xè nấm đất bên đường/Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh » thì anh chợt nhận ra Cindrella chỉ đứng cách đó chưa đầy 5m, gương mặt tràn đầy hoảng hốt. Ngày xưa quan niệm còn cổ hủ, bị nhìn thấy như vậy là coi như người đà thất tiết, hàng mới chưa dùng cũng coi như hàng cũ, anh tùy tùng xấu số chẳng còn tuyết sạch giá trong, nếu không lấy Cindrella thì cũng chẳng làm bạn được với ai. Thế là anh đành ngậm ngùi dắt tay nàng về lâu đài.

    Cindrella được vào sống trong cung điện. Tưởng đâu là dreams come true, nhưng mấy ai học được chữ ngờ. Cindrella trong cung vẫn chỉ là thân phận nô tỳ, suốt ngày lo việc bếp núc hầu hạ đám tùy tùng, chăm lo cho đàn gia súc. Cả người lẫn vật tổng cộng có đến vài trăm. Đến đêm lại phải phục vụ anh chồng thô lỗ bạo dâm. Cuộc sống nếu so với trước thì còn cực khổ hơn gấp bội phần. Lại thêm ngày ngày đều được thấy công chúa ăn sung mặc sướng, lúc nào cũng có kẻ hầu người hạ, muốn gì được nấy. Thèm muốn dần chuyển thành ghen tức, rồi cuối cùng trở thành căm hận. Cindrella hận những ai không khổ như mình. Cindrella lại khóc. Tất nhiên, « ầm » một tiếng, Lady Godiva lại hiện lên « Vì sao con khóc ? ». Cindrella nghiến răng, thả từng chữ một « Con muốn công chúa phải chết ». Bà tiên rụng rời chân tay, nhưng rồi lại cười khổ « Con đòi hỏi quá lố nữa rồi. Ta tuy là tiên nhưng là tiên hạ cấp, giết người là rắc rối to với pháp luật đấy. Chỉ có bọn tiên VIP nó mới giết người đốt nhà mà vẫn vô sự. Mà nói chung việc thanh toán không phải chuyên môn của ta. Ta chỉ có thể đưa công chúa chìm vào giấc ngủ, hôn mê không bao giờ tỉnh lại thôi. Nếu con OK thì ta làm, không thì con đi tìm bọn mafia sát thủ, nhé ! ». Cindrella khổ như cún, làm dek gì có xiền mà trả cho bọn sát thủ, nên đành gật đầu ưng thuận, nhưng lại muốn bổ sung thêm một điều khoản là Công chúa có thể tỉnh dậy nếu nhận được nụ hôn say đắm từ 1 chàng hoàng tử đẹp trai. Bà tiên hỏi mần chi. Thì Cindrella nhà ta cười độc địa giải thích « Hoàng tử là bọn chã số bọc điều. Xung quanh nó gái vừa non vừa nõn đông như quân Nguyên, đời nào nó ghé mắt đến thể loại hôn mê thực vật. Mà có nhìn thấy nó cũng nghĩ ra những nỗi nhọc nhằn khi chăm sóc bệnh nhân mà kinh ba đời, chạy mất dép. Thòng điều kiện khó như đánh đố thế để độc giả sau này đừng rủa Tôn Nhị Nương em là ác, hại người không để đường lùi ». Bà tiên phải chịu là thâm hiểm. Bèn rút trong túi ra 1 vật, không phải là đũa thần mà là 1 quả chuối tiêu. Bà tiên ăn chuối xong cầm vỏ liệng lên bậc thang. Công chúa ta đang ưỡn ẹo làm dáng, mắt ghếch lên trời, tiếng français gọi là tête en l?Tair, dek nhìn thấy mối nguy bên dưới, dẫm vỏ chuối ngã 1 phát lăn mấy chục vòng, chấn thương sọ não.

    Công chúa sau khi hôn mê được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện Hoàng gia, sống đời thực vật. Cindrella trở thành nhân viên phụ trách thường nhật. Công chúa tuy chẳng còn biết gì, nhưng ngày ngày vẫn được chăm sóc đến tận răng, lúc nào cũng sạch sẽ thơm tho. Cindrella thì ngày nào cũng phải tắm rửa chải đầu, cắt móng chân móng tay, thay quần áo, ... hầu hạ từ A đến Z cho nàng công chúa lúc nào cũng ngay đơ cán cuốc. Chăm người nằm viện rất chi là cực, chăm loại bệnh nhân hôn mê bất tỉnh chỉ biết nằm đuồn đuỗn ra còn mệt hơn vạn lần. Cindrella chưa kịp hưởng cảm giác hả hê đã lu bù đầu tắt mặt tối. Mà công chúa từ nhỏ đã không biết thế nào là khổ, trong đầu rặt những hồi ức happy. Hôn mê cũng suốt ngày mơ thấy các giấc mộng thần tiên, mắt tuy không mở nhưng miệng hơi tí là cười toét, có khi còn ú ớ những điều sung sướng trong cơn mơ. Cindrella ta nhìn thấy lại càng lộn ruột.

    Một hôm, đang chùi đít cho công chúa thì Cindrella mệt quá, tay nâng người công chúa không còn sức, để công chúa rơi bịch xuống cái bỉm đang ướt sũng, *** bắn đầy mặt nàng hầu tội nghiệp. Giọt nước tràn ly, Cindrella òa lên khóc tức tưởi. « Ầm » tiếp phát nữa, bà tiên xuất hiện, cất giọng mệt mỏi « Này, con khóc hơi bị nhiều đấy. Muốn gì nữa đây ? Mỗi người chỉ có 3 điều ước thôi, quota của con chỉ còn 1 phát duy nhất. Liệu mà ước iếc cho cẩn thận ». Cindrella suy nghĩ lung lắm, rốt cuộc phải hỏi bà tiên « Giờ con muốn chính tay mình hành hạ công chúa cho bõ ghét, nhưng mà nàng nằm như rứa thì có cảm nhận được gì không ? » Bà tiên trả lời « Đương nhiên không. Hôn mê mà biết cái gì. Hỏi ngu quá ! ». Cindrella lại hỏi « Vậy có cách nào cho công chúa tỉnh dậy, mà con lại có đủ thẩm quyền để trả thù lâu dài không ? » Bà tiên vừa đáp vừa ngoáy mũi « Công chúa tỉnh dậy là 1, quyền lực để trả thù là 2. Tiêu chuẩn của con không còn đủ nữa đâu. Chỉ được 1 thôi, chọn cái nào thì chọn ». Cindrella mắm môi ngồi im, tập trung suy nghĩ ghê lắm. Cuối cùng tìm ra một giải pháp lý tưởng, bèn quay về phía bà tiên dõng dạc nói « Kính thưa Lady Godiva, ước muốn cuối cùng của con là con được biến thành hoàng tử, đặng con có thể cứu và cưới công chúa kia. Rồi con sẽ từ từ hành hạ nó đến cuối đời». « OK, chuyện nhỏ như con thỏ » Bà tiên vui mừng thét lên. Bà mở túi, lấy ra một nắm tiền nhàu nhĩ đưa cho Cindrella và nói « Con cầm mớ tiền này qua Thái Lan phẫu thuật chuyển giới. Tình hình chính trị bên đó cũng rất lộn xộn. Con cứ tham gia đại một đảng phái nào đó. Cố gắng 1 chút thế nào cũng có ngày mở mày mở mặt. Lúc có địa vị rồi thì quay lại đây, hôn công chúa cứu nó là xong. Tiêu chuẩn ước ao của con cũng hết rồi. Giúp xong con ta cũng được thăng chức, không cần phải phục vụ các thể loại phó thường dân không biết thế nào là đủ như con nữa. Từ nay trở đi, con có khóc cả tháng ta cũng chẳng quan tâm. Thế nhé, chúc con may mắn, hạnh phúc. Adieu, ma petite chérie », rồi bà biến mất hút như con chim cút.

    Cindrella theo đúng lời bà tiên qua Thái Lan phẫu thuật, rồi tham gia một đảng phái. Nhờ bộ mặt có vẻ khổ khổ, thông hiểu tâm lý đủ mọi loại người từ cu ly đến VIP, mưu mô thâm độc, cộng với chút may mắn, chẳng mấy chốc Cindrella, lúc này đã đổi tên là Bụt xà ra khăm, bò lên một vị trí cấp cao. Rồi nhân đó thuê người lập 1 cái cây phả hệ lìu tìu nào đó, kết luận rằng mình là hoàng tử của một vương triều xa lơ xa lắc.

    Hoàng tử Bụt xà ra khăm, vốn là Cindrella hay tên gốc là Tôn Nhị Nương đàng hoàng quay lại cố hương. Đầu tiên vào gặp đức vua xin cầu hôn công chúa. Tất nhiên nhà vua sửng sốt đến rụng rời chân tay, vội vội vàng vàng gật như bổ củi, chỉ sợ chàng thay đổi ý định thì đứa con gái nhà mình chung thân ế. Hoàng tử được dắt vào buồng chăm sóc đặc biệt, hôn cái chụt lên đôi môi thắm, giải cứu công chúa khỏi cơn mê. Tất nhiên trong nụ hôn không hẳn là tình yêu nồng cháy nhưng lúc này bà tiên cũng đã leo cao, chả còn mấy để ý. Hai người cưới nhau, sống với nhau đến đầu bạc răng long (răng công chúa long rất sớm).
  2. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    nghe tới nàng công chúa ngủ là đã thấy thèm rồi...nhưng nhiều chữ nghĩa quá , em chả dám đọc ...đọc xong mà Ngộ ra chữ Thánh Hiền thì còn gì là NGUNGU nhà em nữa,,,,
  3. DAIHATSUVN

    DAIHATSUVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Dài quá nhưng nhắc đến là thèm
  4. nguyenphuc59

    nguyenphuc59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2008
    Bài viết:
    2.379
    Đã được thích:
    0
    đọc toét cả mắt..........
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    bậy quá mà chả hay
    bản gốc của nàng công chúa ngủ trong rừng bị đốt rồi
  6. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    nàng công chúa ngủ trong rừng - Bị anh nào thiêu rồi à
    thôi thì ra TP tìm nàng công chúa ngủ trên giường vậy

  7. boss87girl

    boss87girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    1.772
    Đã được thích:
    0
    Hay quá , hay quá... Có công chúa là bít hay òy. Hem cần đọc nữa. .
    P/s: đọc xong thì loạn chữ mất.

Chia sẻ trang này