1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng công chúa tan chảy

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chucuoibis, 22/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    2 bệnh nhân tâm thần ngồI nói chuyện vớI nhau . Bệnh nhân A nói :
    -Tiểu thuyết của tôi anh đọc chưa ? cảm thấy thế nào ?
    -Cũng khá ! nhưng nhân vật trong tiểu thuyết quá nhiều .
    Lúc này y tá từ trong phòng nói vọng ra :
    -Này . Các anh mau đem trả cho tôi cuốn niêm giám điện thoạI
  2. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ nói vớI bệnh nhân
    BS : Răng của anh cần phảI nhổ , nhưng khổ nổI răng cứng quá , thế này thì phảI dùng đến đầu máy xe lửa thôi
    Qua mấy ngày sau gặp lạI bệnh nhân , thấy răng đã được nhổ , bác sĩ ngạc nhiên hỏI
    BS : Răng của anh làm sao lấy ra được vậy ?
    BN : thì nghe lờI bác sĩ , tôi tìm đến ga xe lửa và lấy dây cột răng cần nhổ vào đầu máy xe lửa
    BS : vậy là nhổ ?.
    BN : Không , xe lửa bị tôi kéo lệch đường ray
    BS : Thế răng của anh làm sao nhổ ra được ?
    BN : Bị nhân viên nhà ga đánh !!
  3. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    TạI 1 bệnh viện nọ , bác sĩ , y tá làm việc đến 5 giờ nghỉ , nhưng vì có 1 số bệnh nhân bệnh nặng cần cấp cứu . Cho nên bệnh viện đặt 1 bảng hướng dẫn thật chi tiết nếu quá 5 giờ thì làm thế nào , đi đến đâu để khám , cần làm những thủ tục nào , rất đầy đủ và chi tiết . CuốI cùng là 1 dòng chữ ghi chú thật nhỏ ?o Nếu bạn có thờI gian đọc hết bảng hướng dẫn này , thì bệnh của bạn không cần phảI cấp cứu ,sáng mai quay lạI đây để khám bệnh
  4. AkiraHatake

    AkiraHatake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    hay, mình thích mấy trệuyn dài tí hơn là mấy truyện ngắn ngủn
  5. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Truyện sưu tầm, không biết trong đây có chưa ^_^.
    Kiếp người
    Khi Chúa tạo ra con lừa, Người phán: "Ngươi sẽ làm một con lừa có trí tuệ khiêm tốn, làm việc quần quật từ sáng sớm tới tối mịt, thồ những gánh nặng oằn lưng mà chỉ được ăn cỏ. Bù lại những vất vả đó, ngươi sẽ được sống tới 50 năm".
    Con lừa trả lời:
    - Sống như vậy 50 năm thì thật là khốn khổ. Xin Người cho con sống không quá 20 năm thôi.
    Chúa chấp thuận ước nguyện của con lừa. Người tiếp tục tạo ra con chó và nói với nó:
    - Ngươi sẽ trông coi nơi ở, bảo vệ tài sản của con người, kẻ sẽ coi ngươi là bạn hữu thân thiết nhất. Ngươi sẽ ăn cơm thừa canh cặn của hắn và sống 25 năm.
    Con chó đáp:
    - Cảm ơn Người! Nhưng sống kiếp con chó trong 25 năm là một hình phạt quá nặng. Xin Chúa cho cuộc đời con chỉ kéo dài dưới 10 năm thôi!
    Lời thỉnh nguyện của con chó được chấp nhận. Thế rồi, Chúa tạo ra con khỉ và bảo nó:
    - Ngươi sinh ra làm kiếp con khỉ. Ngươi sẽ đánh đu từ cây nọ qua cây kia, hành động như một gã ngốc. Ngươi sẽ có bộ dạng tức cười, chuyên làm trò cười cho thiên hạ. Tuổi thọ của ngươi là 20 năm.
    Con khỉ tạ ơn Chúa rồi than thở:
    - Cuộc sống như thế kéo dài tới 20 năm thật là một cực hình. Xin người cho con sống 10 năm thôi.
    Chúa nhân từ chấp nhận lời thỉnh cầu. Người tiếp tục tạo ra con người rồi phán:
    - Ngươi là con người, sinh vật cao cấp duy nhất biết đi trên đôi chân ở trái đất này. Ngươi sẽ sử dụng trí tuệ để làm chủ mọi sinh vật trên thế giới. Ngươi sẽ thống trị địa cầu và thọ 20 năm.
    Con người cầu xin:
    - Thưa Chúa! Kiếp người 20 năm thật quá ngắn ngủi. Xin Người hãy ban cho con 20 năm mà con lừa đã từ chối, 15 năm mà con chó không chịu nhận và 10 năm con khỉ vứt bỏ.
    Thế là, Chúa cho người đàn ông sống 20 năm làm kiếp con người. Kế đó, anh ta lấy vợ và sống 20 năm kiếp con lừa, làm việc quần quật với những gánh nặng trên lưng. Tiếp theo, khi có con, anh phải sống 15 năm kiếp con chó, trông coi nhà cửa và xơi những đồ ăn thừa mà lũ con để lại. 10 năm cuối đời, anh ta sống kiếp con khỉ, hành động như một gã ngốc để mua vui cho lũ cháu.
    Được chucuoibis sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 15/01/2007
  6. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Vote thưởng cho người làm việc tận tuỵ 5 sao nhé.
  7. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi cuchuoibis :sao tôi bấm vào chữ binh chọn mà không được .Khất bạn đến lần sau nhé.Hay bạn dạy cho tôi cách bình cũng được.Không phải đang trêu bạn đâu, tôi nói thật lòng đấy.Ngại quá.
  8. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    cám ơn lời động viên của bạn
    Một người đàn ông rất ghét con mèo của vợ ông quyết định vứt bỏ nó bằng cách lái xe chở nó đi cách xa nhà 20 dãy nhà và bỏ nó ở công viên . Khi ông ta lái xe về gần tới nhà , con mèo đang đi trên vỉa hè .
    Ngày hôm sau , ông ta quyết định lái xe chở nó đi cách xa nhà 40 dãy nhà và bỏ nó lần nữa . Khi ông ta lái xe về , lại thấy con mèo ! Ông ta tiếp tục đem con mèo đi càng ngày càng xa , nhưng nó luôn luôn về tới nhà trước ông ta . Cuối cùng , ông ta quyết định lái xe đi xa mấy dặm , rẽ phải , rồi rẽ trái , qua cầu , rồi rẽ phải và rẽ phải lần nữa cho đến khi tới một chỗ ông ta nghĩ là đủ xa nhà và bỏ con mèo ở đó .
    Nhiều giờ sau , ông ta gọi điện về nhà cho vợ : ?o Jen , con mèo có ở đó không ?? ?o Có? vợ ông ta trả lời ?o sao anh lại hỏi vậy ?? Ông ta chán nản trả lời ?o Đem con mèo chết tiệt đó trả lời điện thoại , anh bị lạc đường và anh cần nó chỉ đường !?
  9. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    1 bác sĩ, 1 thương gia, 1 chính khách bị lạc trong rừng . trời thì tối bụng thì đói , cả 3 lang thang trong rừng. CuốI cùng họ cũng tìm được 1 căn nhà. Chủ nhà là 1 nông dân, họ xin được tá túc, chủ nhà đồng ý nói
    -Được, nhưng nhà chật chội chỉ có thể chứa 2 ngườI trong nhà, ngườI còn lại phải chịu khó nằm ngoài chuồng bò, tuy nơi đó không được thơm tho cho lắm
    -Tôi sẽ nằm ngoài đó . Vị bác sĩ dũng cảm xung phong
    Nửa tiếng sau, ngoài cửa có tiếng gõ cửa, mở cửa thấy ông bác sĩ
    -Không ổn rồi, tôi sắp chết ngộp
    -Thôi được để tôi, thương gia nói , để tôi đến đó ngủ
    1 hồi sau, lại có tiếng gõ cửa, ông thương gia với bộ mặt khổ sở nói
    -Tôi không chịu được , vừa ồn vừa thối
    -2 ngườI phiền quá, để tôi đi. Nói xong ông chính khách bỏ đi ra
    Nửa tiếng sau lại có tiếng ồn ngoài cửa, 2 người lầu bầu bước ra mở cửa , đằng trước cửa nhà đứng đầy bò.
  10. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Khác biệt văn hóa
    Khi phát hiện trong cốc bia hơi có con ruồi:
    - Người Mỹ hỏi lại chủ quán xem con ruồi thật hay ảo.
    - Người Đức sẽ đổ cốc bia xuống sàn, trả tiền và ra khỏi quán.
    - Người Anh sẽ mắng nhiếc chủ quán, đòi cốc khác.
    - Người châu Phi ăn con ruồi, sau đó uống bia.
    - Người Trung Quốc vứt con ruồi đi và uống bia.
    - Người Việt Nam uống ngon lành, sau đó gọi chủ quán lại giới thiệu con ruồi và đòi cốc khác. Trước khi về còn cho người khách khác trong quán thuê lại con ruồi.
    Kẻ cả tin
    Nhận lời mời của bạn, một sinh viên Mỹ qua Mexico nghỉ hè. Trong chuyến tham quan, người bạn vui miệng kể lại câu chuyện truyền kỳ về người Maiden.
    - Ở vùng đất này có những thần nữ Maiden tuyệt đẹp sống trong những khe nứt và hang động dọc thung lũng. Nếu cậu nghe thấy họ gọi: "Hú... u...u...u...! Hú... u...u...u...!", hãy ngay lập tức lột bỏ quần áo trên người và chạy vào hang. Họ sẽ cho cậu hưởng những giây phút thần tiên khó quên...
    Vài ngày sau, báo địa phương đăng tin: "Tìm thấy thi thể trần truồng của một sinh viên Mỹ trong đường hầm, bị tàu hỏa cán nát".
    Một thanh niên vào thực tập viên tại 1 tập đoàn điện tử . Ngày đầu tiên đi làm , anh ta bấm số điện thoại căn tin và hét vào điện thoại .
    -Cho tôi 1 ly cà phê , nhanh"
    Đầu dây bên kia có tiếng trả lời
    -Anh gọi nhầm số rồi , anh có biết anh đang nói chuyện với ai không đồ ngốc ?
    -Không
    Đầu dây bên kia hét vào
    -Giám đốc điều hành công ty này đồ ngốc
    Anh thực tập viên ngay lập tức cũng hét vào
    -Vậy ông có biết đang nói chuyện với ai không đồ ngốc ?
    -Không ; 1 giọng nói đầy tự tin
    -Tốt ; anh thực tập viên trả lời và nhẹ nhàng gác máy .
    Smith là một ngườI da đen ra tranh cử tổng thống Mỹ . Một tờ báo đã phỏng vấn ông ta . Sau khi Ngài đắc cử tổng thống , việc đầu tiên ngài sẽ cho thực hiện là việc gì . Smith đáp ngay không một chút do dự . đổi tên Whitehouse thành Blackhouse.

Chia sẻ trang này