1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng công chúa tan chảy

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi chucuoibis, 22/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Giảm stress tốt lắm bạn à, thanks nhé!
  2. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    1 phụ nữ trung niên đi khám bác sĩ .Bác sĩ khám bệnh hỏi bao nhiêu tuổi , người phụ nữ trả lời 25 tuổi . Bác sĩ cau mày lại và ghi vô bệnh án : mất trí nhớ .
    **
    1 bác sĩ gọI 1 bệnh nhân đang ngủ say
    -dậy , dậy uống thuốc ngủ , đến giờ rồI
    -à cám ơn bác sĩ , tôi ngủ quên mất.
    **
    1 nhân viên điện lực chạy vào phòng cấp cứu . Nói với bệnh nhân đang nằm thở oxy.
    -Này bình tĩnh và nghe tôi nói đây , hít thở thật sâu vào . tôi cần cúp điện trong 5 phút
    **
    Y tá hoảng hốt chạy vào báo vớI bác sĩ
    -Không hay rồi , bệnh nhân vừa rồi đến đây khám bệnh , uống thuốc của chúng ta đưa , vừa bước ra cổng là ngất đi
    -Trời đất , mau lên , ra xoay ngược người cô ta lại .
  3. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Kính chào quý vị bà con cô bác . quý vị xin hãy an tâm khi thấy trên tàu siêu tốc của chúng tôi không có tổ lái hay bất kì 1 nhân viên phục vụ nào . Vì chúng tôi đã cho triển khai thành công hệ thống không người lái .Những chi tiết đã được chúng tôi thử nghiệm rất nhiều lần mới được đưa vào vận hành nên tuyệt đốI không có sai sót dù là nhỏ nhất ở bất kì 1 bộ phận nào . VớI vận tốc 1000 km chúng tôi sẽ đưa quý vị đến nơi trong tích tắc . Một lần nữa xin được kính chúc ? rẹch ?rẹch .. kính chúc ??.kính chúc ??.kính chúc ???tịch ? tịch ?..tạch tạch ??kính chúc chúc???..chúc???te te te...........
  4. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Trên 1 chuyến bay , 1 thanh niên hỏi giờ 1 cụ già kế bên .
    -Thưa cụ ,con muốn hỏi hiện giờ là mấy giờ ạ ?
    Cụ già từ tốn trả lời : ?oTôi không thể nói cho cậu biết mấy giờ , nếu tôi trả lời cậu , thì cậu sẽ cảm ơn tôi ,lúc đó thì chuyện tồI tệ sẽ xảy ra . Lát nữa khi xuống máy bay , để cảm ơn việc này cậu sẽ mời tôi vào quán nào đó uống cà phê , tôi lại phảI mời cậu về nhà tôi chơi , nhà tôi có 1 cô cháu gái , cháu tôi rất xinh đẹp , vì thế cậu sẽ yêu nó , cháu tôi cũng sẽ yêu cậu và 2 người sẽ kết hôn . Nhưng cậu nên biết rằng , không đời nào tôi gả cháu gái tôi cho kẻ mà đồng hồ cũng không có như cậu ?o
    Thanh niên ??!
  5. lutlut

    lutlut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Thanks bạn truyện hay lém
  6. Duythanh2

    Duythanh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Vì câu này,phải được 5 vote mới phải!
  7. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    1 cô gái xinh đẹp đứng vẫy tay nhờ giúp đỡ trên đường . Cuối cùng thì cũng có 2 người đàn ông đi bộ đến giúp .
    -Xe của tôi hết xăng , 2 anh có thể giúp tôi đẩy đến trạm xăng không ?
    2 người đàn ông vui vẻ nhận lời giúp đỡ cô ta . 2 ngườI cắm cúi đẩy xe qua mấy con đường, đẩy mãi ... đẩy mãi, mồ hôi nhễ nhại mà vẫn chưa đến , 1 người sắp kiệt sức ngước đầu lên nhìn , thấy mình vừa đẩy ngang qua 1 trạm xăng ?oSao cô không ghé vào trạm xăng đó?.anh ta gom chút hơi sức còn lại la lên .
    -Tôi đã thề là không ghé trạm xăng đó nữa , tôi không thích thái độ phục vụ của nơi đó.
    hehe Thanks lời động viên của bà con.
    Được chucuoibis sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 29/01/2007
  8. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ , nhà khoa học , chính khách cùng đi tham quan hội chợ . Họ nhìn thấy 1 cái máy đặt trước cửa 1 gian hàng , trên máy ghi ?omáy đo trí tuệ con ngườI?.Cả 3 rất thích thú , bác sĩ liền đứng trước máy nhấn nút start. Máy tính phát ra âm thanh ?oIQ 105? .Đến lượt nhà khoa học ?oIQ 109? . Tay chính khách cười haha nói đến tôi , và bước đến nhấn nút .Chỉ nghe máy tính ?owow? . Chính khách bực mình nhấn tiếp vào nút start . Lúc này máy tính phát ra tiếng nói ?oXin đừng đặt con heo lên đo?.
    ************
    Ghét nhất
    Trên tàu , cô nhân viên phục vụ đẩy xe bán thức ăn đi ngang qua , 1 người phụ nữ hỏi ?ocô có bánh snack oshi không ? Cô phục vụ mỉm cười nói ?ovâng còn? , cô tìm trong mớ bánh kẹo và lấy ra thứ người phụ nữ yêu cầu ?oCô muốn mua bao nhiêu gói ạ?? .Lúc này ngườI phụ nữ quay sang người bên cạnh và chỉ vào bịch bánh ?oĐấy , thứ mà tôi ghét nhất đấy !.?
  9. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Bill cần phảI gởi gấp 1 lá thư , cậu ta chạy đến bưu điện , bước đến quầy , thở hổn hển nói ?oTôi cần gởi lá thư này đi gấp?
    Nhân viên bưu điện đặt lá thư lên bàn cân và nói ?oanh nộp 98 euro?
    Bill lục hết tất cả túi nói ?otôi không đủ số tiền đó?
    Nhân viên bưu điện viết viết sau đó ?ovậy thì anh nộp 56 euro?
    Bill cười nói ?ovẫn không đủ?
    Nhân viên bưu điện bực mình hỏI ?ovậy anh có bao nhiêu?
    Bill dè dặt nói ?o5 euro?
    Nhân viên bưu điện thở phào ?oà ! với số tiền này anh phảI đến nơi khác làm thủ tục rồi?
    Bill sốt sắng hỏi ?oở đâu?
    ?oAnh đi ra trước bưu điện , quẹo phảI?
    Bill hỏi tiếp ?otôi sẽ gặp ai ở đó?
    ?oNgười bán chim bồ câu?
  10. chucuoibis

    chucuoibis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2006
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    Harry có việc đi công tác xa, cậu quyết định đi bằng xe lửa , nhưng khi lên tàu cậu phát hiện mình bị nhầm chuyến , thế là Harry lập tức chạy đến trưởng tàu để trình bày sự việc . trưởng tàu nhìn Harry ái ngại nói
    -Đây là tàu siêu tốc , tôi không thể dừng dọc đường được.
    -Thế thì chết tôi mất, nếu tôi không đến đó đúng hẹn, hợp đồng sẽ được huỷ và tôi sẽ mất việc, vợ tôi sẽ ly dị tôi vì điều đó, toà án sẽ trao quyền chăm sóc mấy đứa trẻ cho vợ tôi, và còn rất nhiều điều tồi tệ sẽ xảy ra với tôi. Harry kêu gào thống thiết.
    Nhìn bộ dạng khổ sở của Harry , ông suy nghĩ 1 hồi và nói
    -Thế này nhé con trai, khi tàu vào trạm kế tiếp , đoàn tàu sẽ giảm tốc , lúc đó tôi sẽ cho mở cửa xe để anh nhảy xuống ,và nhớ do quán tính anh cần phải chạy về phía trước 1 đoạn , nếu không làm thế anh sẽ bị ngã đấy.
    Và y như vậy , Harry sau khi nhảy xe , chạy hướng phía trước , khi Harry chạy được 1 đoạn ngang qua cửa 1 toa tàu phía trước , đột nhiên 1 cánh tay nắm lấy Harry và kéo vào trong xe
    -Này lần sau đón tàu khác nhé , tàu này ít khi mở cửa dọc đường lắm .

Chia sẻ trang này