1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nàng công chúa và hạt đậu???

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tuoi_0_mai, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuoi_0_mai

    tuoi_0_mai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    nàng công chúa và hạt đậu???

    thât sự là bây giờ mình vẫn chưa th ật sự hiểu ý nghĩa của cau truyện này,ai giúp mình với!!
    tiệncho mình hỏi luôn có địa cjỉ nào có các truyệntiếng anh kiểu như trên cafe chiều thứ 7 ý.cảm ơn trước nhé
  2. tuoi_0_mai

    tuoi_0_mai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    mình muốn tìm bài thơ "thăm lúa".làm ơn giúp mình với
  3. artox1812

    artox1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không hiểu. Ai giải thích hộ cái. Tiện thể giúp mình luôn.
  4. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Đại khái là khuyên các nàng nên ngủ ít thôi, chịu khó lật nệm trước khi ngủ sẽ lấy được hoàng tử . Tớ nghĩ thế
  5. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    www.chickensoup.com (cà phê chiều thứ bảy nó toàn lấy từ đây thôi)
  6. REDSIS

    REDSIS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2000
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng không biết ý đồ của ông ý trong chuyện là thế nào. Nhưng người đọc thì có rất nhiều các cảm nhận khác nhau. Tớ thì tớ thấy thế này này. Nếu ko hợp lí thì mọi người góp ý nhé.
    Tớ thấy An Đéc Xen có ý châm biếm những thói đỏng đảnh của hoàng gia thời ấy. Này nhé, bà Hoàng hậu bỏ dưới mấy lần đệm có vài hạt đậu mà cô ý vẫn cảm thấy được, sáng dậy vẫn kêu êm ẩm mình mẩy. Vì thế mà bà Hoàng Hậu mới cho cô công chúa ấy lấy hoàng tử vì cô ấy mới chính là công chúa đích thực.
    Theo tớ thì thế.
    Mọi người cho ý kiến xem nào.
  7. con_ca_to

    con_ca_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    bác cứ suy đoán làm giè cho mệt, truyện này vốn chẳng có đả kích đả búa gì đâu , cái truyện này tương truyền vốn do Anđecxen viết ra lúc đang mê , Anđecxen tiên sinh thường ra vào cõi mộng như đi chợ nên cảm hứng thì dạt dào không kể xiết , chả nói các bác cũng biết mấy trăm truyện Anđecxen tiên sinh đã viết khắp Đông Tây từ lũ lít nhít trẻ ranh đến bọn mới tốt nghiệp cấp 2 vài năm ai mà chả nhớ , trong làng cổ tích Anđecxen đại ca thật danh bất hư truyền . Chả là một đêm đương lúc đang mê , tiên sinh đằng vân giá vũ đến xứ An Nam xa xôi , chẳng may hạ cánh phải một nhà kho đầy chuột , lũ chuột này rất khác thường , con nào con nấy béo nung núc , lại chẳng phải chui rúc vào đâu , đàng hoàng nằm trên những tấm nệm ngủ ngon lành, thì ra nhà kho vốn của một côti mới , tên gọi KiDa (đầy đủ là Kim Đan) sản phẩm vốn không tệ nhưng vì xuất hiện chưa lâu , đông đạo chưa nghe tiếng thành ra ế ẩm vô cùng , hàng chất đầy kho ... chỉ đợi ngày phá sản . Tình cảnh tang thương của kẻ không may khiến Anđecxen tiên sinh động lòng trắc ẩn , ngẫm mình công danh đã đủ sao thấy kẻ sa cơ không ra tay cứu giúp , chẳng may các bé nhi đồng biết được , thật có hại cho danh tiếng bấy lâu , vốn sẵn trí óc phong phú , tưởng tưởng không ai bằng , chưa đầy ba khắc đã cho ra đời tác phẩm cocuvahada (phiên âm là công chúa và hạt đậu) , truyện có đoạn em bé rất tuyển nằm trên mười mấy lần đệm ... mút vẫn phát hiện ra ... hạt đậu mà cưới được hoàng tử, vốn không phải công chúa quá đỗi nhạy cảm mà do đệm Kim Đan quá đỗi êm ái . Khiến dân tình tin sái cổ .
    Từ đó KimĐan như diều gặp gió , làm ăn phát đạt lắm , chuột trong kho không có đệm ngủ chạy đi đâu hết . Chả thế mà một dạo các vùng quê bị chuột hoành hành ghê quá , có phong trào diệt chuột , 500d/1 con , cuối tháng ai bắt chuột nhiều nhất được phong Hiệp sĩ diệt mouse( tiền thân Hiếp sĩ CNTT ngày nay)
    chẳng biết điều này có đúng ko chỉ thấy KD côti làm ăn rất phát đạt , ngày trước lúc đói kém vốn ăn nhiều dưa bở thành ra vẫn thường nổ rất to trên truyền hình , khoe chất lượng Âu Mĩ bảo hành mười mấy năm , tịnh không nhắc đến Áo iếc , Anđêcxen gì cả ,thực hư có trời mới biết vậy .
    Tích trên đã thành truyền kì trong ngành quảng cáo lăng xê , tương truyền đến ngày nay, nay em type loạn các bác nhã giám.
    Được con_ca_to sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 18/10/2005
  8. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Truyện cổ An đéc xen là một loại truyện cổ kỳ lạ. Ông ấy viết có lớp có lang, có cốt truyện, có bi thảm, có tả cảnh, có tả nội tâm, và không phải truyện nào cũng là happy ending.
    Nàng công chúa và hạt đậu là truyện ngắn nhất của ông ấy. Truyện có vài chi tiết làm tớ rất buồn cười và nghi hoặc.
    - Đến tối, nổi lên một cơn giông tố kinh khủng. Mưa ào ào như xối. Có tiếng gõ cửa lâu đài. Lão vương thân chinh ra mở cửa.
    [​IMG]
    Chi tiết lão vương ra mở cửa được nhắc đến cũng vài lần trong truyện An đéc xen, ví dụ trong Anh bạn đồng hành, khi Giăng đến cầu hôn công chúa, lão vương cũng thân chinh ra mở cửa, hay trong Hoàng tử chăn lợn, không nhớ rõ đoạn nào. Nói chung, chi tiết này buồn cười, nhưng tớ không lấy làm lạ cho lắm.
    - Bên ngoài là một nàng công chúa, nhưng mưa gió đã làm cho nàng tiều tụy quá thể. Đầu tóc, quần áo nàng võng những nước và còn nhỏ giọt từ mũi xuống giầy nàng. Nàng tự giới thiệu nàng là công chúa toàn thiện toàn mỹ mà hoàng tử đang chờ đợi.
    + Mới nhìn đã biết là công chúa: (1)
    + Công chúa mà lại tự đi trong giông bão, không người tháp tòng: (2)
    + Tự giới thiệu mình là công chúa, lại là công chúa toàn thiện toàn mỹ (3)
    Ba điểm này nói lên điều gì?
    - Tại sao công chúa thấy đau đớn mà không dậy tìm xem là vật gì cộm dưới 20 tấm đệm và 20 tấm lông vũ, hoặc ít ra là đổi chỗ nằm?
    [​IMG]
    Và người ta nhận định về sự toàn thiện toàn mỹ của nàng bằng một từ sensitive:
    Nobody but a real princess could be as sensitive as that.
    Nàng công chúa và hạt đậu là truyện cổ tích không phải dành cho trẻ em. Đọc thật khó hiểu. Chỉ trong vài dòng mà làm người đọc nảy ra bao suy luận và hồ nghi.
  9. mercredi

    mercredi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Ngày bé đọc truyện này thì biết là công chúa đã lấy được hoàng tử thế thôi. Nhưng ngày bé hay ăn bánh đậu xanh, nên nghe " Công chúa và hạt đậu " thì trong đầu đinh ninh " hạt đậu " chính là viên bánh đậu xanh hình vuông ông nội vẫn cho, nên rất bắt khoăn không hiểu sao công chúa và cả một đống đệm dày như thế mà cái " bánh đậu xanh " nó không vỡ vụn ra nhỉ, lại còn làm cho công chúa đau được. Cũng có hỏi mẹ xem bà hoàng hậu làm thế để làm gì thì được trả lời rằng để xem nàng công chúa " nhạy cảm " đến mức nào.
    Đọc truyện Anđecxen buồn chết đi được.Truyện làm tớ buồn nhất là truyện " Bên gốc liễu ",
  10. con_ca_to

    con_ca_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    các bác thanh niên trai tráng mà đọc truyện nhìn nhận rất tối , em không nói các bác kém , vì em dốt lắm, mà em nói con mắt các bác bị đời nó vẩn đục nhiều rồi , lời các bác đầy mầu sắc bi quan , đọc truyện Anđecxen phải học bọn con nít bác ạ , đọc xong chìm vào giấc ngủ ngon như người già uống xelusen không những thế thỉnh thoảng bọn con nít còn mơ thấy mình là hoàng tử công chúa ấy chứ , các bác thử học bọn trẻ xem , biết đâu các bác không thấy mình là hoàng tử công chúa nhưng mơ thấy cục $$$ nó rơi vào đầu thì ngủ ngon cũng phải biết , có khi ngủ vĩnh viễn dek thích tỉnh lại ý chứ
    cái truyện này em còn nhớ học năm lớp 7 cấp 2 phần Văn học nước ngoài , em vốn dốt văn , nhưng vẫn nhớ tí ý nghĩa rất hay của truyện , bốc phét tí có gì sai các bác/anh/chị/ bỏ qua sửa chữa cho em ạ
    cô công chúa (tương lai) ấy dù nằm trên mười mấy lần đệm vẫn đau vì hạt đậu không phải do đệm xịn như đệm Kim Đan hay công chúa quá đỗi yểu điệu , chi tiết hư cấu chứng tỏ nàng công chúa (tương lai) rất tinh tế , có thể một chút thông minh tinh quái nữa không thì có đúng cái hạt đậu bé tẹo cũng đem ra kêu đau , các bác nhỉ ?
    hoàng hậu và nhà vua quyết định cho hoàng tử cưới công chúa vì nàng không chỉ đẹp mà hy vọng về sau nàng sẽ giúp hoàng tử cai quản đất nước ngày một giàu đẹp hơn , vì đến hạt đậu bé tẹo nàng còn thấy đau dẫu nằm trên mười mấy lần đệm , thì một thần dân ngoan đạo nào đấy trong vương quốc chẳng may xì ke nàng sẽ biết ngay , một người như nàng chắc chắn sẽ khiến mọi con dân trong vương quốc yên chí lớn vì sự nhạy cảm đến mức kinh dị của mình , nàng sẽ quan tâm đến họ nhiều hơn , ít đú đởn chơi bời ăn hại dân chúng hơn các nàng công chúa trong các câu chuyện cổ tích khác .
    Dẫu sao người dân ước mong là vậy , Anđecxen đại ca viết truyện là thế nhưng các bác một bụng kinh thư còn chưa hiểu hết nói gì đến mấy thằng vua chúa hồi xưa quen nhạc nhẽo cung đình , lúc buồn tinh quá thì đem quân đi phệt nhau với láng giềng giải sầu, bảo sao Anđecxen đại ca viết truyện các bác cứ thấy buồn buồn là vậy .
    Thôi , vui lên các bác .
    ấy là em dốt nát bi bô thế các bác cứ góp ý chứ đừng chửi bới em nhỡ em mất hết hồn nhiên thì tội cho em lắm các bác ạ
    Được con_ca_to sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 18/10/2005

Chia sẻ trang này