1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nàng công chúa và hạt đậu???

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tuoi_0_mai, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Ừ. Hồi nhỏ đọc truyện này không hiểu, cứ nhớ mãi. Sau này lớn lên thì ĐCLR cũng nghĩ như ConCáTo.
    - Mới nhìn đã biết là công chúa --> bởi dù mưa gió tiều tụy nhưng cốt cách của một bậc mẫu nghi thiên hạ vẫn lồ lộ ra ngoài (mai cốt cách, tuyết tinh thần).
    - Tự đi trong giông bão, không người tháp tòng --> không phải hạng người thích khua chiêng gióng trống, thùng rỗng kêu to. Giản dị, và can đảm !
    - Tự giới thiệu mình là công chúa toàn thiện toàn mỹ --> Biết mình biết người, biết đâu là thời cơ để nắm lấy --> thông minh và tự tin.
    - Không đổi chỗ nằm dù ngủ không thoải mái --> sức chịu đựng cao, biết phép lịch sự (nhập gia tùy tục, không đòi hỏi, không tò mò, không soi mói).
    - Cuối cùng là cực kỳ nhạy cảm.
    Dù là công chúa thực sự hay không phải công chúa, nhưng hỏi các bác, người như thế có xứng làm hoàng hậu không ?
  2. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    truyện của Andersen chẳng có truyện nào mà em đọc dưới 2,3 lần cả, truyện này lại càng đọc nhiều hơn, đọc vì dek hỉu nó nói gì. đến 1 ngày, chán quá, dek thèm tìm hiểu nữa. đến bây h vẫn ko hỉu
    nhưng truyện mà em thích ko fải truyện này. em thích 1 bà mẹ, cái bóng và If và cô bé Crixtin hơn, đặc biệt là If và cô bé Crixtin, đấy có thể coi là một trong những truyện tình đẹp nhất, theo thiển ý của em
    bên gốc liễu buồn quá...
    bạn Mercredi dạo này hay dùng nick này nhở...
  3. parole

    parole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    si tu ne comprends pas , je peux aider vous
    Được parole sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 19/10/2005
  4. mardi

    mardi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    comment, mon cher/ma chère ami(e)?
  5. parole

    parole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    je suis ton ami, si tu veux
  6. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    Đọc truyện này thì không thể bảo đây là chuyện cổ tích cho thiếu nhi được. Chao ôi, cái ông Andexen này sao viết chuyện nào cũng bi kịch và đau khổ như thế. Tôi còn nhớ lần đầu tiên khi đọc xong truyện If và cô bé Crixtin thì buồn không thể tả được, đó là một sự thất vọng, hụt hẫng ghê gớm. Truyện này giống như là truyện ngắn cho người lớn vậy vì đến người lớn đọc còn cảm thấy day dứt, suy nghĩ. Bắt trẻ con đọc chuyện này để nỗi buồn đó cứ ám ảnh nó mãi tận về sau.
    Mà chuyện của Andexen nhìn chung là thế, cứ đọc xong là thấy buồn
  7. parole

    parole Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    cuộc đời của Anđecxen vốn đầy đau khổ , vì thế những câu chuyện của ông viết ra thường như thế , đấy là các dịch giả đã loại bỏ , cắt bớt ( có thể cả sửa chữa ) những đoạn quá bi giảm bớt sự nặng nề cho người đọc rồi
  8. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    "Nàng công chúa và hạt đậu" ý nghĩa giống như bác gì ở trên nói thôi. Chẳng qua là vua muốn thử xem có phải là công chúa thật hay giả. Làm cách này thì có thể nhận biết được vì chỉ có da lưng của công chúa thật mới non đến mức có thể cảm nhận được hạt đậu qua 9 lần nệm. Không bàn đến chuyện đúng sai, thật hay bịa ở đây vì đây là chuyện cổ tích mà.
  9. cuoc_song_tuoi_dep

    cuoc_song_tuoi_dep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    chọt chẹt một tí, hom trươc di chơi với một đứa bạn Dan mạch tui có hỏi về cái này, nó giải thích cho tui là:
    ông Andersen hồi xưa ông đi rất nhiều nươc âu châu và thấy cuộc sống hoang gia nươc châu âu này xai xỉ quá, kô care đến người dân nghèo trong đấy có ông, thế là ông viết truyên về hoang gia và nói sự đỏng đảnh của công chúa, ông châm bím hoang gia nhưng hoàng gia thì nghĩ như một chuyện hài chuyên vui thế thôi!!!
  10. Arrietta

    Arrietta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ hình như không phải nói về sự xa xỉ hay sự nhạy cảm gì đâu , mà nêu lên một cách đánh giá con người hết sức phù phiếm , dựa vào những tiêu chuẩn hết sức hão huyền mà thực chất nó không có một giá trị gì trong cuộc sống thực .
    Bây giờ cũng còn khối người như thế mà ...

Chia sẻ trang này