1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nàng cứ nói câu này làm em suy nghĩ mãi!!!các bác giúp em phát!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chua_lay_vo, 02/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chua_lay_vo

    chua_lay_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    nàng cứ nói câu này làm em suy nghĩ mãi!!!các bác giúp em phát!

    Yêu nàng 1 thời gian rồi, cũng chuẩn bị tính đến cưới xin 1 thời gian nữa.Thực ra quá khứ của nàng em cũng chẳng bao giờ hỏi tới các bác ạ.2 đứa ngồi nói chuyện cũng bàn đến sau này gia đình con cái thế nào,nhưng nàng hay nói ko biết em có đẻ được ko nữa?mình cứ hỏi tại sao lại ko được, số ko đẻ được chỉ chiếm vài % thôi chứ làm gì mà kinh khủgn mà nói ko đẻ được. Nàng nói thấy nhiều nguời đẻ ko được nên ko biết mình thế nào .Kể chuyện nạo phá thai của nhiều người trẻ tuổi dễ để lại hậu quả , rồi em hỏi thử nàng giờ nàng có bầu thì tính sao?nàng nói ko biết nữa.Em buồn nẫu ruột, đang nghi trước kia phá rồi nên giờ đang lo. Em biết phá thật em bỏ thẳng luôn, em cực thích trẻ con, người mẹ mà vứt con mình đi thì ko bao giờ biết yêu thương con .Em đang tìm cách hỏi dò để biết chính xác có làm cái việc thất đức đó ko hay là nàng thấy xung quanh mình vài người ko đẻ được rồi nói nhảm.Các bác bày kế cho em để xác định rõ việc này, vì thật sự em ghê tởm những người phụ nữ bỏ đứa con của mình đi .Nghĩ đến đó em chịu ko được nên các bác đừng nói em ích kỉ nhé , phải nghĩ này nọ các thứ cho phụ nữ. Em làm em chịu trách nhiệm chứ ko chối bỏ điều đó .Tại em ko chịu được cái việc 1 nười bỏ con mình đi thôi. Các bác bày kế cho em chứng thức điều này nhé, nàng thì biết em ghét cái việc đó nên giả sử có cũng ko dám nhận đâu!! em chứng thực còn để tính tiếp, nếu sai thì coi như mình nghĩ bậy nhưng cũng để sau này mình đỡ phải hối hận khi lấy 1 người làm cái việc thất đức đó! Em cũng lớn rồi 25 rồi.Hị hị!nàng cũng 25,yêu nhau cũng được 1năm rưỡi.
  2. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Những ca như này ngày trước bác Quacker bắt bệnh giỏi lắm đây.
    Nói thật, Giai mà nhỏ nhen như chú thế kiểu gì em kia về nhà chú rồi cũng bị hành hạ thôi. Chú cứ để tư tưởng đó trong đầu thì khổ cả chú cả em nó nữa.
    Trường hợp chú thì cứ la liếm tích cực vào, có sản phẩm hay không là biết ngay thôi. Tôi ủng hộ việc có sản phẩm trước khi cưới đó.
    Good luck!
  3. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Ờ thì nàng vô sinh thì phải bỏ thôi, nhưng mà cái lý do của đồng chí là vì người mẹ nhẫn tâm bỏ con thì là thất đức, là cái điều đáng ghê tởm nghe hơi đao to búa lớn
    Ko phải tôi cổ vũ kiểu yêu gấp, sống thoáng, dính rồi bỏ....
    Bây giờ chú cứ nghĩ lại 1 chút, trước khi đi đến lập gia đình thì thường ai cũng có 2 - 3 mối tình (mấy ai tình đầu mà đến được với nhau). Đương nhiên là có những phút yếu lòng rồi dẫn đến Abc... xyz >>> có thai mà thằng người yêu nó chạy làng....
    Đến đây theo chú thì cô nàng kia (cứ cho là 20 nhé, bây giờ 16-18 mang bầu nhan nhản) công việc chưa có, sống dựa vào bố mẹ mà lại giữ lại đứa con >>>> rồi ở vậy nuôi con ah
    Hay là chú là người yêu trẻ nhỏ sẵn sàng lấy cả mẹ lẫn con về . thực tế thì hơi hiếm (cực kỳ hiếm) ai trai tân lấy gái đã có con cả
    --------------------
    Chỉ vài dòng ngắn ngủi thế thôi, còn nàng của chú bị vô sinh thì bỏ là đúng rồi . Muốn kiểm tra cứ nói thẳng: nếu em sợ bị vô sinh thì mình đi bệnh viện kiểm tra, nếu sau này lấy về em ko có con thì sớm muộn anh cũng bỏ
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Choảng đi .Thử trước khi cưới.Còn việc trước kia thì quan tâm làm gì.Vì cậu cũng nói là ko quan tâm đến quá khứ thì thôi.Bây giờ thì cứ thử trước khi cưới là biết ngay.Thế mà!
  5. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Chú nì lạ nhỉ. Rủi 15 tuổi dính seo mừ đẻ, phải b3 thui chứ
  6. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại là định cưới thì nên có cháu tầm 1 tháng rồi cưới Còn chuyện quá khứ của nàng bác đã nhất quyết ko quan tâm nữa thì cũng đừng có quan tâm đến chuyện phá phiếc làm gì Bác chưa trải qua bao giờ, chưa biết được cái cảm giác phải bỏ đi đứa trẻ nó sung sướng thế nào đâu Vết đau của nó đã lành rồi bác đừng cào lại cho nó rách toang ra nữa 1 tháng rồi cưới - bất kể lý do gì, nhớ chửa
  7. chua_lay_vo

    chua_lay_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    bác "dái *** sa" gì đó là cái thằng nào thế?dạng của bác mới là cái thằng chuyên đi chơi gái rồi bỏ rồi nói vậy .Cút nhá!
    gửi bác còn lại, thật sự em cũng nói với nàng lỡ ko sinh được thì cũng ko sao, mình nhận con nuôi,có vấn đề gì đâu.Nhận nó lúc còn đỏ hỏn thì cũng như con mình thôi, ăn thua gì đâu. Thật sự em bị ám ảnh cái hình ảnh ở trong box GDGT cái cảnh bác sĩ nó phá thai .Em ám ảnh thật sự, khi nhìn thấy những hình ảnh đó nói thật là em nghĩ nếu bạn gái mình sau này như thế chắc chịu ko nổi, bất kể là với ai.Tất nhiên là với em,có thì năn nỉ cưới ngay chứ sợ gì.Bố mẹ nào chẳng thương con,dại 1 chút thì chịu thôi, nghe chửi 1 chút rồi thì cũng im.Còn nàng của em cũng yêu 1 người trước đó, chia tay nhau vì ko hợp chứ ko có chuyện dính vào sở khanh xong rồi bỏ.
    Ai nói em sao cũng được, có lẽ em ko thích hợp để yêu những người làm những việc thế. Có thể em yêu trẻ con quá, bất kể đứa nào em trông thấy cũng muốn vồ lấy hôn hít cưng nựng thành ra nghĩ đến điều đó em chịu ko được .Mình làm thì mình phải chịu, còn ai ủng hộ cái việc thất đức kia nên xem chừng quả báo, em thấy quả báo xung quanh cũng ko ít đâu.Thật sự em cũng ko nghĩ đến nhiều điều đó, chẳng hiểu sao bạn gái em dạo này cứ thấy người ta có chồng có con rồi tự hỏi ko biết em có con được ko nữa.Em ko hiểu tại sao cứ hay nói vậy? thành ra hơi tò mò 1 chút vậy thôi.Bác nào có cách nào làm nàng nói ra được hay mình đoán được thì chỉ cho em.Em vẫn nghĩ là ko có, tại nàng hay nói nhảm lắm.Còn nếu có thật thì....chắc là shock với em lắm!
    Còn thử để mang bầu thì ko.Hị hị! lỡ thì mới cưới thôi, chứ giờ cũng chưa cưới được đâu.Nàng muốn 27 mới cưới, em cũng đang học sắp xong master nên chưa cưới giờ được.Em cũng hỏi đùa, giờ làm phát có bầu nhá là biết có điếc hay ko.Nếu có bầu là ở nhà đấy nhá, khỏi đi chơi khỏi tụ tập bạn bè nhá, có bầu là anh nhốt ở nhà bắt ngồi 1 chỗ, có người hầu tận mồm (tại mẹ nàng 2 lần bị sảy thai mà nên em sợ có...gien).Thế nên cô nàng cũng chưa muốn có con đâu.Em chỉ băn khoăn điều đó thôi.Ko đẻ được thì nhận con nuôi có sao đâu, nhưng ko đẻ được vì lí do kia thì nói thật....em cạn tình ko còn 1 chút gì nữa ngay lập tức!
  8. chua_lay_vo

    chua_lay_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ko muốn quan tâm lắm bác ạ.Yêu đương là 1 chuyện,lập gia đình là 1 chuyện khác.Ừ thì coi như giờ ko quan tâm đi, mai mốt cưới nhau lỡ có gì em biết cái sự thật kia(nếu có)(em vẫn nghĩ cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra) thì có phải khổ cho cả 2 ko hả bác?.Nên thà biết rõ thì để nàng tự do để gặp người tốt hơn em, tại em bị ám ảnh cái hình ảnh phá thai đó quá nên sợ ko bỏ qua được khi biết sự thật! bác hiểu ý em chứ?
  9. DaiKastar

    DaiKastar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    "Cá không ăn muối cá ươn"
    Dạng giai như khổ chủ đây chị em gặp phải thì... chia buồn.
  10. DnguyenD

    DnguyenD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2008
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Em là em đồng ý với bác. Nhưng mà bác chủ topic có quanniệm riêng như thế âu cũng dễ hiểu. Thế nên bác chủ cứ hỏi thẳng, lấy nhau về rồi dằn vặt nhau mệt ra. Bác nhớ bonus vụ ra BV kiểm tra xem máy móc 2 bên thế nào.Em là em nghi Cáo nhà bác đang nghi bác hok làm ăn được.

Chia sẻ trang này