1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng đã cho mình vao di vãng rồi fải ko.............

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi five5vn, 13/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. five5vn

    five5vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nàng đã cho mình vao di vãng rồi fải ko.............

    Cánh đây 1 năm có 1 bé thích mình ,nag nhờ bạn cua nàng đến làm quen và nhờ cô bạn nói là ,nàng kết lỡ mình rồi.Tư đó trở đi,nàng hay gọi diện đến nhà minh rủ mình đi chat,moi lam trươc khi ofline nang cung ghi " you are alway in my heart".
    cau chuyện cu như thế diễn ra,tối nào mình cũng chat voi nang.khoảng 3tháng sau,vì 1 chuyện đại khái như là giận nhau,mình ko nói chuyện với nang nua,gặp ngoài đường mình cung lơ luôn mặc dù minh cũng đang con thích nang.Trong khoang thời gian đo,minh biết nàng cũng đang còn thich minh,bởi vì lâu lâu nang nhắn tin cho mình qua yahoo mess.. vai câu như"chào bạn sao dạo nây bạn ko nói chuyên với minh nữa,mình rất buồn..." khi thấy mình ngoài đường nàng nhìn mình với ánh mắt rất tội. Rồi thinh thoảng mình cũng chát với nàng ,và hỏi đùa là " em co yeu anh ko"nàng trả lời " có hiii"
    nhung lâu lâu mình mới chát với nàng thôi.Rồi cách đây 3 tuần mình quyết định tấn công nàng ,mỗi lần ở trong tiệm interbet di ra ma thay minh là măt nàng đỏ lên, mỗikhi ra ngoài đường thấy mình nàng cũng nhìn mình nháy mắt.Mấy đứa bạn nó cứ tưỏng nang la bồ mình nên tụi nó lên mạng choc nàng với nàng là nàng yêu mình........ .den hôm maáy đứa bạn rủ mình đi uôngcafe ,minh gọi diẹn rủ nàng đi ,nhun nang ko chiệu đi 1 mình mà fải kèm theo 1 con bạn nữa,nhẹt nỗi hôm đó minh trễ hẹn nên thàng bạn thân của minh dẫn cả bọn di trước,mình vào sau.thang ban no nói đùa 1 câu" sao mày đêcon người ta chơ lâu tức điên rồi kía coi chừng cai ly bây giờ" minh đùa lại là" cái ly đang còn nhiếu nước ma ai tố uổng lắm,uoóng hết rồi tố".xong rồi minh nghe thang ban bao la con nhỏ tức đỏ mặt luôn. đang chơi 1 lúc thi nhà minh có chuện nên mình chuồn trước,năm phút sau nàng ra về ,thằng bạn minh chạy theo va nói "bua sau di choi tiep chu ko thang Hùng nó buồn( hung la ten mình)" va nàng nói 1 câu là " em kô thích ông hùng).Cáiđó thằng bạn mình hôm sau nò với nói cho mình biết,trua hôm do mình gọi điẹn xin lỗi .va tu do tro di mình ko nói chyện với nang nua,va khi gap minh nang cung lơ luôn, va ko đỏ mặt nhu trước nưa
    buồn quá nhưng mình kô dám nói chuyen voi na g nua.theo cac ban thi minh phai lam sao day,chỉ cho mình cách nào để mình có đươc nàng
  2. rubyy

    rubyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    yeah
  3. Agni_Akash

    Agni_Akash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến rồi tình yêu đi, buồn nhưng mà không sao hì bạn ạ. Nam nhi đại trượng phu không lụy gấu quần thục nữ, vắng trăng thì đã có sao....cuộc sống thì thế mà Tớ cũng buồn lắm, nhưng sự dối trá của nàng làm cho tớ bất an và cảm thấy bị xúc phạm..nàng coi tớ là một tên ngốc sao ? Không, tớ không muốn những điều tớ biết nhưng không muốn nói ra là nguyên nhân biến tớ thành thằng ngốc trong mắt nàng..Buồn

    Trẻ con hay khóc, đàn ông cũng hay khóc, chỉ khác là trẻ con khóc ngay khi nỗi đau vừa đến.Còn đàn ông khóc khi nỗi đau đã qua
  4. IHKiralyfi

    IHKiralyfi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, cô ấy đang tự ái. Con gái mà tự ái, cô nào kiên nhẫn thì cố gắng thêm vài lần, ít kiên nhẫn thì gài ngay số de. Có thể bạn bảo, trong tình yêu không có chỗ cho tự ái, nhưng thật ra, điều đó hiếm thôi, với lại, tình yêu của bạn đang trong giai đoạn nuôi dưỡng, một cái phất nhẹ cũng có thể làm nó chết ngắc. Tôi nghĩ bây giờ bạn nên cố dẹp ...tự ái và sự nhút nhát của mình, đến gặp cô ấy với sự thành tâm, ặc ặc, hy vọng là kịp cứu chữa....
    Được mirages sửa chữa / chuyển vào 02:34 ngày 14/05/2003

Chia sẻ trang này