1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng dâu phải chiều lòng mẹ chồng thế còn rể thì sao?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi JWalker, 05/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ nguyên nhân của việc mẹ chồng hay ganh tị với con dâu là vì khi con đẻ của họ lấy vợ rồi thì tình cảm của anh này được chia sẻ cho 2 người, ko còn như hồi trước nữa, mà mẹ thì làm sao trẻ trung được, nên tâm tính thường ko được vị tha cho lắm. Điều này là rất bình thường và chúng ta nên hiểu cho các mẹ, và các nàng dâu nên biết cách gần gũi với mẹ chồng hơn để bà í quý.

    Thế còn chàng rể khi đến nhà vợ (tương lai) của mình thì nên chiều lòng đối tượng nào đầu tiên ạ? Có phải là bố râu ko? Hihi, thanks
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Lấy vợ đi rồi khắc biết.
    Phát biểu thế kia mà topic nằm bên Hạnh phúc gia đình đảm bảo bị cánh phụ nữ vào ném đá chết thôi.
  3. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    Em phải hỏi thì mới biết để mà thành công trong viêc thu phục hậu phương chứ ạ, lấy rồi thì còn hỏi làm gì nữa cơ ạk
  4. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Muốn cưa cô chị phải mị cô em, liếc xem cậu tám, phải bám thằng tư, ko từ cô út.
    Thu phục hậu phương phải thu phục ngay khi có ý định rù quến con gái nhà người ta, chứ ko nên cưới xogn mới thu phục
  5. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Con rể mà ở rể thì giống như chó chui gầm chạn vậy. Đã là chó thì gặp ai chả phải vẫy đuôi, phải mừng rỡ.^:)^
  6. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    Con rể thì mẹ vợ phải chìu nó
    bố vợ phải mua beer mời nó uống khi nó qua thăm >:)
    >:)>:)
  7. lifeisamess

    lifeisamess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Dâu là con, rể là khách :D
    Mình mà về bên đằng vợ thì được chiều phải biết, thích ăn uống gì cũng được mà không phải làm gì, vợ mà bật mình là bị mẹ vợ mắng ngay :))
  8. JWalker

    JWalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.351
    Đã được thích:
    0
    =)) thích quá đi
  9. namindex

    namindex Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/12/2009
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Đời này thì mẹ chồng gặp con dâu vài lần trong năm là nhiều, thì coi như "bạn bè" thỉnh thoảng tụ họp thôi :))
  10. LeeKumK33

    LeeKumK33 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    0
    ngẫm nghĩ lại thấy cũng đúng
    rể tốt thì phải quý nó, để nó thương vợ thương con
    rể xấu cũng ko dám la, mắng chửi nó
    sợ chửi nó xong nó về quậy vợ con
    tính ra làm rể đường nào cũng lợi

    vậy mà có mấy thằng rể nhậu xĩn xong lại hát nghệu ngao
    Con là nợ, vợ là oan gia, ông bà già vợ là 2 con khỉ già, chỉ có em gái vợ là Hằng Nga
    >:)>:)>:)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này