1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng Đê Chang Kưm

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi xixo, 14/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meongoan

    meongoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đoạn vua đến thăm nơi ở của y nữ có một chi tiết nữa đáng chú ý đó là bàn chân trần của JG. Lúc đó JG vừa ở chỗ ĐQV về, mệt mỏi quá nên cởi giày và bít tất ra để xoa bóp bàn chân. Theo em biết, tục lệ Triều Tiên xưa (và cả hiện nay) coi việc nhìn thấy bàn chân trần của người khác giới là khá nghiêm trọng, thấy chân trần xong là phải cưới nhau hay sao ý.
  2. little_fighter

    little_fighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Rất cảm ơn OU_EC đã tóm tắt tập hôm qua cho, tối qua đi học cả ngày mệt quá nằm ngủ quên mất nên không xem được phim, lúc tỉnh dậy đã 11 giờ rồi, chỉ xem gỡ được có 15 phút cuối phim. Bực mình nhưng chẳng làm gì được .
    Mà xem phim này thấy một Lee Young Ae khác hẳn, còn nhớ mấy năm trước mình có ngó qua phim Pháo Hoa nhưng LYA chẳng để lại một ấn tượng gì sâu sắc cả, chỉ thấy cô này là diễn viên Hàn Quốc nhìn cũng xinh xinh( cô diễn viên Hàn Quốc nào chả xinh. Nhờ ) chấm hết. Đến "Anh em nhà bác sĩ " thì không xem nhiều(hình như là một hai tập gì đấy ) nhưng cũng thấy LYA đóng , trông mặt cũng quen quen, không biết là đã đóng phim nào. Đùng một cái cách đây 2 tháng lại thấy cô này đóng trong phim "Đe Chang Kưm " trông mặt cũng lại quen và cũng chẳng nhớ là cô ta đóng trong phim nào nữa, nhưng càng xem càng thấy cô ta đóng quá hay, nhìn lại thấy xinh xinh, dễ "xương" không chịu được, thế là lên mạng xem cô ta tên gì. Bấy giờ mới ngã ngửa ra là cô ấy đóng trong Pháo hoa. Nhưng mà sao bây giờ cô ta diễn hay thế nhỉ ,hay là tại kịch bản của phim vốn đã hay rồi . Nhưng nghĩ lại thì thấy diễn viên là mấu chốt quan trọng nhất, ảnh hưởng đến thành công của phim, và với vai Janggum , LYA dường như làm cho người xem bị cuốn hút vào vai diễn của cô, điều này làm cho sự quay trở lại với điện ảnh của Lee trở nên được quan tâm hơn bao giờ. Với cá nhân tôi thì thật sự Lee đã để lại ấn tượng mạnh mẽ ,không chỉ với khuôn mặt "quen quen" rất dễ thương mà còn ở cả lối diễn xuất quá xuất sắc mà cô đã thể hiện khi hoá mình vào nhân vật Janggum. Dù sao thì Chang Kưm cũng sắp hết, nhưng chắc tôi sẽ chẳng thể nào quên bộ phim này với những món ăn tuyệt vời được giới thiệu, và với cả những con người, những nhân vật trong phim đã sống hết mình tạo nên một cuộc sống tươi đẹp mà ai cũng mong muốn có đựợc.

    little_fighter
    Được little_fighter sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 10/12/2004
  3. jabuba

    jabuba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trời, sao bác gì bị giống em thế... a hông, phải nói là em giống bác, hôm qua em cũng ngủ wên y chang bác. Có bác nào tóm tắt hộ em cả tập hôm qua nữa nha.
  4. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Hic hic, hôm qua tớ cũng bận việc nên không thể xem được, tiếc hùi hụi. Có bạn nào kể lại cho tớ nghe với.
  5. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Tớ tóm tắt lại thế này nhá, cũng ko đầy đủ, chi tiết lắm đâu, vì tớ vừa xem phim vừa làm việc khác :
    Khi mà bà hoàng thái hậu xui vua cho Chang Kưm vào hậu cung đi thì làm cho tất cả mọi người cùng rất ngạc nhiên, nhất là chang kưm. Chang kưm đã đến gặp hoàng hậu trình bày rằng thì mà là chỉ muốn làm y nữ để chữa bệnh cho mọi người thật tốt thôi chứ ko muốn vào hậu cung. Đại nhân Min thì tất nhiên là rất buồn rồi. Các thế lực quan lại thì cùng đều đồng ý để vua cho Chang Kưm vào hậu cung, mặt khác gây áp lực để cho đại nhân Min đi đày.
    Jâng Seng sau khi biết chuyện Chang Kưm và đại nhân Min yêu nhau thì rất thương Chang Kưm, và liền đem chuyện này nói với hoàng thượng, mong hoàng thượng giúp cho Chang Kưm được hạnh phúc. Hoàng thượng thì cũng băn khoăn và suy nghĩ nhiều. Mọi việc bây giờ chỉ phụ thuộc vào hoàng thượng và hoàng hậu ra chiếu chỉ là xong.
    Hoàng thượng gặp cả Chang Kưm và đại nhân Min thì cả 2 người đều nói là rất yêu người kia. Trong 1 buổi bắn cung tên ngoài trời, hoàng thượng và đại nhân Min cùng thi bắn. Nếu ai thắng thì phải trao vật yêu quý nhất của mình cho người kia. Hoàng thượng thì hình như (đoạn này ko nhớ rõ lắm) phải trao cung tên cho đại nhân Min, còn đại nhân Min nếu thua thì phải trao chùm chuông của chang kưm cho hoàng thượng. Sau mấy lần bắn thì hoàng thượng bắn lệch 1 mũi tên. Đại nhân Min bắn phát cuối cùng và trúng. Hoàng thượng hỏi đại nhân Min có yêu chang kưm ko? Đại nhân min trả lời là có. Hoàng thượng liền xoay cung tên vào đại nhân Min. Mọi người đều rất căng thẳng, ngạc nhiên, nhưng cuối cùng, mũi tên của hoàng thượng được bắn lên trời., và hoàng thượng cũng nói là :"trẫm cũng yêu y nữ Chang Kưm".
    Dưới áp lực của hoàng thái hậu, hoàng hậu phải xúc tiến nhanh việc ra chiếu chỉ cho Chang kưm vào hậu cung. Buổi đêm hôm đó, đại nhân Min vào tiếp kiến hoàng thượng, kể lại tình yêu của mình với Chang kưm, kể là 2 người đã cùng nhau trốn đi nhưng lại quay về chính vì yêu chang kưm và với mong muốn là xin hoàng thượng phong cho Chang Kưm làm chủ trị thần y cho ngài, vì bản chất của chang kưm là luôn chân thật, thật lòng với mọi người, tài năng của Chang kưm là xuất chúng... và hãy giúp cho cô thực hiện được ước mơ của mình, hãy để cho chang kưm được ghi danh vào lịch sử của Cao Ly... nếu được như vậy, hoàng thượng có muốn đại nhân Min phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì cũng cam lòng. Vì đại nhân Min rất yêu chang kưm nên muốn cô luôn hạnh phúc vì được làm điều mình mong muốn.
    Hoàng thượng sau đấy chắc cũng suy nghĩ rất nhiều nên đã quyết định kịp thời, ngăn được chiếu chỉ của hoàng hậu ban ra. Tèn ten hết tập hôm qua.
    Tớ thấy hoàng thượng như đồ dở hơi, đã có lắm vợ như thế rồi mà còn đòi thêm cả chang kưm nữa. Kể ra, làm hoàng thượng như thế cũng mệt, lại còn chưa biết yêu là gì, nhưng kệ chứ. Làm hoàng thượng thì phải chịu, ai bảo, giờ lại đòi bon chen
  6. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Thanks bạn nhiều nhé.
  7. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bác enchanteur kể chả chi tiết gì cả Mà của đáng tội, mấy tập cuối này diễn biến phim cứ như ăn cướp ý, em theo dõi chả kịp. Đại khái hôm qua cũng bị lỡ mất nửa tiếng đầu (toàn bộ phần trước khi quảng cáo). Bác nào kể chi tiết phần đầu đi, em kể phần sau cho (em có gia giảm thêm tí hài hước cho đỡ buồn ngủ ).
    Em được xem từ đoạn vua hỏi Rang Cơm Khanh yêu phó giám quản Min Răng Hô à. Rang Cơm chả suy nghĩ thiệt hơn gì, thật thà nhận luôn. Nhận xong rồi mới nghĩ đến mức độ nguy hiểm của lời nói của mình, Rang Cơm chạy đến chỗ Răng Hô hớt hải bảo là em hại chàng rồi, tại em, tại em tất, đáng ra em không nhận thì có phải chàng bình an vô sự không. Răng Hô điềm tĩnh cười hiền hậu rồi bảo: "Nàng nhận thế là tốt, ta rất vui, vui còn hơn cả trường hợp nàng nói dối để bảo vệ ta cơ". Rang Cơm nghe thế nước mắt ròng ròng. Răng Hô từ từ tiến lại, hai tay nâng niu cái mặt của Rang Cơm, ngón tay cái quệt quệt nước mắt cho nàng. Nói chung là trông như sắp hôn nhau đến nơi rồi thì máy quay roẹt một phát, chiếu đến cái mặt ông vua. Ông này đứng ngoài hiên nhìn vào thấy rõ sự thể nên mặt mũi tẽn tò tức tối hầm hầm. Thái giám thấy thế e hèm một cái để đánh tiếng cho Rang Cơm với Răng Hô, đôi trẻ trong nhà hốt hoảng chạy ra thì vua nguẩy đít đi, để lại mesage là sáng hôm sau chúng mày đi dạo với tao.
    Sáng hôm sau đi dạo, vua hỏi Rang Cơm là có phải khanh cứu mạng sống của Răng Hô không. Rang Cơm bảo phải. Vua lại hỏi, thế sau đó làm sao mà nhận ra nhau. Rang Cơm trả lời là do chùm chuông bút. Vua đòi xem thì Rang Cơm bảo là Răng Hô đang giữ, "thần lại tặng nó cho đại nhân Min". Thế là vua nổi máu cá độ đòi Răng Hô thi bắn cung ăn hiện vật. Nếu Răng Hô thắng thì sẽ được cây cung quý của vua (cung bọc vải gấm đỏ trông to vật!). Nếu vua thắng thì sẽ được chùm chuông bút kỷ vật của Rang Cơm. Vua này nói là cược chùm chuông chứ thật ra là nếu vua thắng, chiếm kỷ vật xong rồi sẽ chiếm đến người. Răng Hô với vua ai nấy mặt mũi sưng sỉa bắn mỗi người 4 phát đều trúng hồng tâm (đội bắn cung Hàn Quốc vô địch thế giới mấy năm rồi mà lị!) Đến phát cuối cùng khán giả trong phim lẫn trước TV đang nín thở theo dõi tiếp thì thấy vua run tay bắn chệch hẳn đi (hình như là cố ý). Răng Hô bước lên lắp tên vào cung chuẩn bị bắn thì vua nói là tao yêu nó, còn mày thì sao. Răng Hô bắn một phát mạnh trúng đích luôn và bảo tao cũng thế một cách rất quả quyết! Vua tức điên người vớ cây cung nhằm thẳng mặt tình địch. Răng Hô giật mình một tí rồi nhắm mắt cúi đầu quả cảm, ra cái điều là dám yêu dám chịu, bất chấp cường quyền. Vua định bắn Răng Hô nhưng rồi lại giơ cung lên giời, tiếng chim kêu thảm thiết (giận cá chém chim :D). Xong cuộc cá độ, vua thua, buông cái cung phạch xuống đất rồi bỏ về.
  8. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Cái đoạn này phải nói là tuyệt bút của Khuyết Trí Thánh cô ....Ông đạo diễn mà có tình cờ xem qua trang này (nhỡ có mà đọc được tiếng Việt) chắc cũng phải hay tay đê đầu phủ phục cái trí tưởng tượng siêu phàm thoát tục.... của thánh cô
    honghoavi
  9. Thieu_iot

    Thieu_iot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.998
    Đã được thích:
    0
    Bác để em kể nốt đã rồi hẵng cười chứ!
    Rang Cơm đứng ngoài xem cuộc bắn cung cá độ hiện vật từ đầu đến cuối, mặt mũi rất biểu cảm, lúc thì há hốc mồm giật mình thon thót, lúc thì nghiêng đầu chớp mắt ra chiều lo lắng hồi hộp. Thấy kết quả lành ít dữ nhiều, Rang Cơm thất thểu bỏ về phòng thuốc.
    Vừa về đến nơi lại có cung nữ Chang (cái cô hay ăn vụng ấy) sang tìm, truyền đạt ý kiến rằng Thuốc Viên nương nương cho gọi Rang Cơm để thông báo việc Thuốc Viên đã bảo với vua là đôi trẻ yêu nhau. Rang Cơm sang đó thấy Mama Min với Chang đã ngồi đó, vẫn vô tư không biết vụ việc cá độ nghiêm trọng vừa rồi nên hai bà tò mò này bắt đầu hỏi lăng nhăng: chúng mày yêu nhau à, thế đã nắm tay nhau chưa, nắm rồi thì tay nó thế nào. Rang Cơm thẫn thờ trả lời: vâng yêu nhau, nắm tay rồi, tay ấm, kiểu như một cái máy được ghi sẵn chỉ bấm nút là nói ý. Tua xong một đoạn Min với Chang mắt chữ i mồm chữ o thì Rang Cơm khóc ỉ ôi rằng thì mà là phen này em hại chết anh Răng Hô rồi.
    Cùng lúc đó thì vua đang ngồi gặm nỗi căm hờn tình đơn phương,. Sau khi xin ý kiến chỉ đạo của hoàng thái hậu, hoàng hậu xin gặp nói nhăng cuội một hồi rồi thấy vua mặt mũi ngơ ngẩn lầm lì thì vội vàng đi đến kết luận là ngày mai sẽ tuyên chỉ để bắt Rang Cơm đi rang cơm trong hậu cung. Đến tối khuya, mama Min bê đĩa táo vào bắt vua ngửi, đang ngửi thì thấy thái giám báo là Răng Hô đến tiếp kiến. Mama Min vội vàng chạy đi mách lẻo với Rang Cơm.
    Về phần Răng Hô, chàng cũng ngồi suy tư trong trụ sở. Suy tư đến độ chín thì vùng dậy đến đại điện bắt vua phải tiếp. Xong rồi Răng Hô nói lải nhải một hồi là Rang Cơm giỏi, Rang Cơm tốt, Rang Cơm là lẽ sống đời tôi, xong rồi Răng Hô xin vua phong Rang Cơm làm bộ trưởng bộ y tế, còn bản thân xin nhận án tử hình. Răng Hô lui ra bỏ lại vua thộn mặt nghĩ ngợi.
    Về đến trụ sở, Răng Hô thấy Rang Cơm đã đứng tần ngần ở đấy hóng hớt. Răng Hô im lặng đi vào, Rang Cơm gạn hỏi gì cũng không nói. Rang Cơm gạn hỏi thêm một hai câu nữa thì Răng Hô xúc động mạnh ôm chầm lấy nàng, ôm chặt "với cả một tình yêu to chất chứa" đúng kiểu vai nam chính si tình của phim Hàn.
    Lại nói vua, vẫn đang thộn mặt nghĩ ngợi thì Thuốc Viên đến lậy lục xin được phản cung, rằng hôm nọ em nhầm, không phải chúng nó yêu nhau, em xin đính chính mong anh thông cảm. Vua cười sảng khoái một nhát rồi buông ra mấy câu triết lý về tình yêu và sai người đi cancel vụ ra chiếu chỉ tuyển Rang Cơm vào hậu cung.
    Đấy, thế là hết rồi đấy! Bây giờ các bác có thể cười
  10. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    hề, lúc vua tức qué bắn cung lên giời, mình ngồi coi , rồi buột miệng chèm thêm ".......................... và một con chim từ từ rơi xuống" theo cái kỉu Tom&Jerry
    Mô phật, cuối cùng thì cũng đến ngày hết cái phim này hình như còn 2 tập nữa hẻ

Chia sẻ trang này