1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng Đê Chang Kưm

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi xixo, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_fighter

    little_fighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Các bác kể lại khá chính xác rồi đấy, em chỉ xin thêm thắt một chút thôi. Sau khi đi dạo với vua về JG còn chưa hết bàng hoàng thì được thúc phiên gọi đến nói chuyện, có cả mama Min và Chang ở đó nữa. (chú ý: JG lúc đó còn chưa hết hồn vì King và Jung Ho đua nhau thi thố tài năng ngay trước mặt JG)
    Sau đó mama Min hỏi JG : Có phải em và đại nhân Min đang yêu nhau phải không?
    JG : Phải
    Mama : thế hai người yêu nhau lâu chưa, có phải là từ khi em còn là cung nữ không ?
    JG : Vâng
    Chang : Thế hai người đã nắm tay nhau chưa vậy?
    JG : Rồi ạ
    (Lúc này mắt mama và Chang sáng lên như hai cái đèn pha ôtô)
    mama : thế em thấy tay của đại nhân Min thế nào?
    JG : Ấm
    (Ấm thế này hả? ừ đúng rồi )
    Sau đó nàng ta bật khóc ngon lành như chưa từng được khóc, như thế này này
    Mà chú vua này tham nhỉ, trong hậu cung đã có bao nhiêu là gái đẹp rồi mà vẫn còn muốn "xơi tái "JG, khổ thân, làm cho cô bé sợ cứ gọi là ...mặt cắt không còn giọt máu. Chú vua naỳ cũng phải đầu 4 đít chơi vơi rồi chứ ít à thế mà cho đến bây giờ vẫn chưa biết tình iu nó là gì, khổ thân quá.
    Tình yêu nó như thế nào nhỉ ?.Tình yêu nó là như thế này này

    như thế này nữa
    và cả như thế này nữa
    phải không hả các bác.
    Còn chờ gì nữa , VOTE, VOTE FOR ME,
    little_fighter
    Được little_fighter sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 11/12/2004
    Được little_fighter sửa chữa / chuyển vào 19:36 ngày 12/12/2004
    Được little_fighter sửa chữa / chuyển vào 11:01 ngày 13/12/2004
  2. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Còn đoạn cuối phim là hoàng thái hậu một mực ép vua đem JG về hậu cung, ép hoàng hậu ra chiếu chỉ, vua còn đang phân vân thì Phúc Viên đến khóc lóc một hồi bảo với vua là lỗi tại cô ta :). Phim kết thúc trong cảnh hoàng hậu chuẩn bị cho tung chiếu chỉ nhận JG về hậu cung thì nhận được chiếu của vua thu hồi lệnh đó lại, hồi hộp quá!
  3. 37h11nps

    37h11nps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    1.Đây là bộ film mở đầu cho trào lưu film giả sử Hàn,dựa trên chuyện có thật là một cô gái từ nông dân học Y thuật được chữa bệnh riêng cho Vua.
    2.Nếu đ/c mà xem Blouse Trắng xong mà xem film này thì đ/c đừng chửi B/S.Thú thật,dân Việt làm film Việt có khác,quá thô thiển.
  4. speedkn

    speedkn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    ********* đuội chưa từng thấy bị đi đầy vì tội làm theo lệnh vua mấy ông kịch bản bộ không nghĩa ra các lý do nào khác đỡ banana hơn tý nhở
  5. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    phim dừng lại ở chỗ Jangkum giải oan cho mẹ, lên làm mama cũng được rồi. Đoạn sau này sến quá!! Jangkum dám đem vua ra làm thử nghiệm mổ bụng! Bao nhiêu thường dân đâu không làm thử , đáng tội chết
  6. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Sao 54 tập rồi mà còn chưa hết nhỉ.Thương vua fết.Chang Kưm lên làm quan tam phẩm xinh quá
  7. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tập hôm qua đã chốt hạ bằng cảnh cho Chan Cơm thực hiện được tâm nguyện của mình bao lâu nay là ...mổ bụng người sống Oẹ!
    Con bé con Chan Cơm xấu nhỉ, mắt nó cứ lồi ra, nói thì điệu. Về sau thấy thế hệ Chan Cưm ai cũng lên chức hết, em Chang cũng lên Mama phó quản, em nương nương thì vẫn giữ chức cũ.
    Có bác nào vui lòng bố thí cho tớ ít thông tin về mama Han không ạ? Có trang web hay hình ảnh thì càng tốt! Trong phim mama này đã xinh rồi, ngoài đời còn đẹp ác chiến, mê ơi là mê
  8. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Bác nào chửi kịch bản đới?
    Theo thiển ý của em, việc anh Min phải đi đày vì làm theo lệnh vua có thể lý giải thế này...
    Vua cho Kưm lên làm quan tam phẩm, là 1 việc vi phạm quy tắc của triều đình Cao Ly => vua phải bị phạt, but vua thì không thể đưa đi đày được => Min - là người thực hiện lệnh vua, phải chịu tội thay ^ ^
    Còn đứa con gái của Kưm, chê nó xí, hehe, còn xinh hơn mẹ nó ngày xưa, nhớn lên khác đẹp hết mà
  9. little_fighter

    little_fighter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đang thi bận tối mắt tối mũi lại, ngó qua box Chang Kưm cũng chưa thấy bác nào có ý kiến gì mới, cái kết thúc nhanh quá làm mình cũng hẫng hụt chút ít, bây giờ tối lại không được gặp cái cô LYA xinh xinh dễ thương nữa rồi, cũng tốt để tập trung học thi cho nó vào, nhưng mà các bác đừng có vội xoá cái chủ đề này đi nhá.
  10. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Thì sống lâu lên lão làng mà lỵ... với lại cùng thế hệ mà mấy người kia lớp chết lớp bị thương thì dĩ nhiên... mình ta tung hoành ngang dọc rùi đúng không...
    honghoavi

Chia sẻ trang này