1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng Đê Chang Kưm

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi xixo, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. johny23

    johny23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua hàng xóm nhà tôi xem cảnh thi nấu ăn, cứ vỗ tay mãi. Cứ như xem bóng đá ấy, cổ vũ ác chiến lắm.
  2. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là tôi dị ứng nặng với phim Hàn Quốc song Nàng Đê Chang Cưm thì không
    Chưa bỏ một tập nào bởi bị cuốn hút ngay từ những tập đầu.Nếu những phim lịch sử thế này thay thế các phim tình yêu tình báo, ung thư ung phổi, upa u piếc thì điện ảnh Hàn Quốc còn có nhiều fans hơn nữa.
    Phim cực kì gay cấn cho dù tôi ko biết đó là giai đoạn nào trong lịch sử Hàn Quốc.Xem phim lịch sử của Tàu nhiều giờ xem của Hàn Quốc cũng thấy có nhiều điều mới mẻ thú vị.
    Một cô Chang Cưm nghịch ngợm, hiếu kì và hết sức thông minh đã gây bao phen hú hồn cho khán giả.
    Có lẽ đỉnh điểm gay cấn (cho đến thời điểm này) của bộ phim là ở hai tập vừa rồi.
    1-0, 2-0 nghiêng về mama tổng quản Chuê và Kơm Miêng.1-2 rồi 1-3.Tưởng chừng như Chang Cưm và Giâng Seng got broken và ko thể fight back (sorry tớ type bài này khi đang xem tennis).Hay nhất là câu mama Han nói :"Cuộc thi này là của Chang Cưm".Ngồi xem ở ngoài hồi hộp đếm tỉ số ko khác gì trong phim.
    Mama Chuê và Kơm Miêng -những người nấu ăn giỏi nhất nhì trong cung đã thua cả đội hình 2 -một cung nữ, đấy là chưa kể bao nhiêu âm mưu thủ đoạn hèn hạ mà họ đã giăng ra cho Chang Cưm và mama Han.
    Phim này xem đến đâu thèm nhỏ dãi đến đó.Ngoài các nhân vật chính thì sự xuất hiện của cô tai to Giâng Seng và cô hay ăn vụng (quên tên) cũng mang đến nhiều thú vị.
    Diễn viên Lee Young Ae thì khỏi nói.Vẻ đẹp dịu dàng và thuỳ mị trông chỉ muốn cắn cho phát.Tuy đã 33 tuổi mà trông như 18.
    Nói túm lại đây là một bộ phim hay và đáng xem.
  3. johny23

    johny23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Trên đường Trần Duy Hưng mới mở một quán tên "nàng Đê.." không biết thế nào nhỉ?
  4. jenpark

    jenpark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Phim này xem lúc đầu rất thích vì món ăn ngon . Xem xong đảm bảo ối chị đi học nấu ăn ( mình cũng muốn đi ) . Nhưng mà phim này hấp dẫn ở chỗ tập nào cũng thi tài đủ kiểu , hết của mấy cô cung nữ lại đến mấy bác mama , hào hứng ra phết . Nhưng mà các nhà làm phim tham quá , bôi đến 54 tập thì thôi em chào thua . Con bạn mình mới xem khen nức nở lại còn , tthi xong nốt đợt này chắc hết phim mày nhỉ . Nghe bảo 54 tập đứa nào cũng oải . Được cái chị Lee trông yêu ko tả được .
    Xem phim này mới thấy dân châu Á hám danh hám lợi kinh khủng , kèn cựa nhau đủ đường , tham nhũng có từ đời nào rồi .
    Em kết nhất là bộ Hanbok , dù của mấy cô cung nữ trông ko đẹp lắm nhưng chắc rẻ hơn kimono . Cố sắm 1 cái vậy . Hết phim có khi hanbok thành mốt cũng nên .
  5. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    fim na`y huy động tổng cộng gần 10k diễn viên đấy các bác ạ ^ ^
    tiếc rằng sau na`y nàng Đê lại chuyển sang nghề thày thuốc T_T thế là pà con ta được xem nấu thuốc thay vì nấu cơm, hết sướng nhá
  6. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho hỏi bác nào biết cô bạn thân của Guem tên thật là gì và một số thứ v..v.. nữa
  7. showy_lilac

    showy_lilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em tuy không thích xem phim truyền hình Hàn Quốc ( đúng hơn là ghét cay ghét đắng), nhưng lại rất thích xem phim này. cá nhân vật đều đẹp, nội dung hay thu hut người xem qua từng tập phim.
    Tuy nhiên, vì là phim Hàn Quốc nên tất nhiên vẫn có phe ác , phe thiện. Nhưng phe ác ở đây, làm cho chúng ta cảm thấy không ghê rợn, ví dụ như Kơ mi ơng( em nhà quê), luôn phấn đấu học hỏi để vươn lên, nhưng lại bị ảnh hưởng từ những bậc đi trước, cũng rơi vào con đường lầm lỡ.
    Diễn xuất của LeeYoungEa, nhiều lúc còn gượng gạo, thái quá, không đạt lắm, nhưng tất nhiên vẻ bề ngoài phù hợp với nhân vật đã bù lại phần nào.
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Nói chung phim này nội dugn hay, làm tinh tế và tốn công phết. Xem mấy món ăn mà thèm nhỏ rãi.
    VN nên làm phim về văn hoá lịch sử giống thế này
  9. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Xem cái phim này cảm giác như là lương của cung nữ rất cao và rất đc trọng vọng, nhiệm vụ của cung nữ là vô cùng quan trọng(???????)....Nhớ hồi đầu phim có cuộc thi ...mấy đứa thi trượt bưng mặt khóc (sh*t) chắc là đc chết già trong cung là rất sung sướng còn ra ngoài cung thì chết đói ngay...
  10. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế là mama mặt trái xoan "đi" rồi, không biết sau này Chan Cơm chống chọi lại hội kia thế nào đây.
    Mà cái em chan cơm này cũng "đầu đất", mới vào tù, chưa thông thổ địa hình làm quen phố xá, đã tìm cách trốn trại rồi, thảo nào bị bắt đi bắt lại. Mà lính nó cũng tử tế nhỉ, trốn trại bị bắt mà chỉ bị nhốt, cùng lắm là đánh vài hai ống chân thôi. Chứ như bây giờ chắc là bết xê lết rồi.

Chia sẻ trang này