1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng Đê Chang Kưm

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi xixo, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Chandler_Bing

    Chandler_Bing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Y nữ của Cao Ly xuất thân toàn là những cô bị tội đi đày ra các đảo, Đại Trường Kim của chúng ta chẳng thế là gì. Thế nên lúc nào y nữ cũng có thân phận thấp kém nhất - toàn là tội nhân triều đình---> bị cung nữ coi thường là phải đạo rùi, chỉ tội nghiệp cho những ai bị oan thôi.
  2. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Hồi đầu cứ tưởng DJK là trắng lắm. Không ngờ tới bây giờ đặt cạnh y nữ Jơn () thì không khác gì cục than đặt cạnh cục phấn.
  3. ruaconxinhdep

    ruaconxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chang kưm cứ cà rốt kiểu gì ý nhỉ? Đúng là phim. Xem mà bực mình. Chả cái triều đình nào như cái triều đình Cao ly này, những thần y, y nữ nắm giữ sinh mệnh cả hoàng tộc thế mà đã chẳng coi ra gì thì chớ lại còn chấp nhận cả 1 người mắc tội phản lại triều đình vào làm , hix hix, bó tay. Thế này thì 1 người muốn tạo phản chỉ việc vào cung với tư cách là thầy thuốc là ok, muốn cho chết lúc nào chả được. Em giâng seng chả hiểu có thoát khỏi vụ này ko.
  4. Bopmoon

    Bopmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0

    http://www.cn38a.com/forum/index.php?act=ST&f=17&t=37&s=8afc9a3f0dd4b643f6e70d389f0ce473
    Sao mình không down được nhỉ , bopmoon xem lại hộ cái xem nào,
    [/quote]
    Xory nhé ---> Tại cái link nó bị die mất rồi.
    Vào lại cái này tải về nghe tạm vậy ---> Không đòi hậu tạ nữa...
    http://www.cn38a.com/forum/index.php?s=1cdfe7ffac44c08a031e081b1d7e728a&act=Attach&type=post&id=657
  5. what_is_a_city?

    what_is_a_city? Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    0
    Hix, vẫn biết phải thương yêu và thông cảm với nhân vật chính, nhưng nhiều lúc nàng ta stupid quá, không chịu đựng nổi T_T
    Như cái tập hôm qua, thật khói phun lên tận đỉnh đầu, đã biết đứa y nữ Zơn ziếc gì đó đểu giả thế nào rồi, mà lúc phát hiện ra Zâng sen bị cao huyết áp chứ không phải thiếu máu, nàng ta không thèm báo ngay cho ông phi líp pin biết, mà còn...chạy đi tìm ả, định làm cái gì cơ chứ? không hiểu ra nó đang muốn hại người à?
    IQ trong vụ này = 0
    Pó tay!
  6. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Phim này bắt đầu chuyển sang giai đoạn củ chuối với các chi tiết gượng ép rồi nên bực mình làm gì. 3 tập gần đây mình đều ngủ gật khi xem phim này
  7. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Đúng là xem mấy cái tập gần đây b­ực bực kinh khủng .Con Chang K­ưm đôi lúc ko khác gì con lợn
  8. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Xin đồng tình với mấy bác là gần đây xem cái "con lợn" Chan Cơm này, càng xem càng thấy xốn mắt, chỉ muốn táng cho nó một cái cho nó bớt ngu đi. Cứ tưởng các bác đạo diễn làm phim này để đề cao tionh thần tự lập cjủa em Chan Cơm vượt qua bao khó khăn, một mình ngoi lên chức cao, hoa ra chả phải, em này cũng phải nhờ thân, nhờ thế hết, thử hỏi, nếu không có đại nhân gì yêu em ý bảo lãnh, thì có khi giờ này em ý đã nhặt khoai ở phòng thuốc phủ quan rồi ấy chứ. Bên cạnh đó là cái em diễn viên Lea Jon gì đó, diễn vai này y hệt mấy em vai chính diện, hiền lành lương thiện trong mấy phim truyền hình Hàn bây giờ, mặt lúc nào cũng ngây ngây, rồi cái kiểu cười e lệ như bị bệnh Đao. Thế bà dân tình đánh giá cao diễn xuất của em ý trong phim này lắm, m*, tớ thấy chỉ được cái khóc nhiều, hơi 1 tý là xón ra.
    Bây giờ, mặc kệ các ấy muốn nói gì thì nói, tớ quay sang ủng hộ cô cháu nhà Mama đại tổng quản. Vừa giỏi giang này vừa suy nghĩ sâu sắc này..... thế mới xứng là con người để ngưỡng mộ chứ. Chứ còn như em Chan Cơm mang phong cách ấy ra ngoài đời thì có mà bị phỉ nhổ cho chứ chẳng chơi.
    Mà sao lại làm phim về em Chan cơm này nhỉ ( trong khi chưa thấy em này có tài cán gì đặc biệt, giỏi nhất thì cũng chỉ làm y nữ cho vua, mà y nữ thì bị khinh như cầy ấy), đúng ra nên làm phim về tổ tiên của cô cháu ma ma đại tổng quản, cái bà đầu tiên lên làm Mama đại tổng quản mà không có thân thích, không có vây cánh gì nâng đỡ ấy, bà ấy tự lực vươn lên đứng ở ngôi vị cao nhất, mở đầu cho một thời kỳ vinh quang của gia tộc. thế mới đnág để làm phim. Chứ còn em dở hơi Chan Cơm này thì,,, chậc chậc
    Đồng tình tiếp với bác Rùa con, ai đời lại cho đứa làm phản đi làm nghề y ở trong cung, chẳng may điên lên muốn trả thù, nó châm cho một cái sai huyệt thì vua cũng loe ngoe nghẻo thôi. Chả hiểu cái triều đình này như thế nào?
    Còn một điều tớ muốn nói nữa, mấy cái quảng cáo Ét sai gì đó á, công nhận đẹp thì đẹp thật, hay thì hay thật. Dưng mà tớ cứ thấy sao sao á, đang xem cảnh em Chan Cơm khóc lóc thảm thiết kể nghèo kể khổ, nhoằng cái chuyển sang cảnh em ý cỡi ô tô bóng lộn, bước vào ngôi nhà Ét sai đầu đủ tiện nghi rồi lại nhoằng cái nữa trở về thời vất vả bốc thuốc. Nhiều lúc cảm xúc nó tụt lúc nào không hay !
  9. enchanteur

    enchanteur Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    1.922
    Đã được thích:
    0
    Xem phim xong tức nổ ruột vì em chang kưm dở hơi. Tớ nghĩ là người ta làm phim kiểu cho khán giả thấy tinh thần của em chang kưm là tuy người ta có đối xử xấu xa, tàn tệ với mình nhưng mà vẫn không lúc nào có ý nghĩ xấu về người đó, Thế nên mới ko báo cho ông thần y gì gì biết là giâng seng bị cao huyết áp chứ ko phải là thiếu máu, mà lại đi gặp cái bọn dở hơi kia. Chậc chậc. Ngu thì cực kì, dốt thì vô cùng. Làm đến khi nào em giâng seng ngẻo thì mới thích hay sao? Phim thì cũng phải thực tế 1 tí chứ. Kiểu em này là bao giờ bị đẩy đến cùng cực, siêu đau khổ rồi mới cho 1 cuộc bứt phá hoành tráng, chứ cứ bình bình thế này thì ngu . Nó cứ ngu ngu như thế tớ chuyển sang thích kư mi êng cho bít tay.
  10. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Ấy ấy, bình tĩnh nào. Tớ thấy Chang Kưm cũng giỏi đấy chứ, nấu nướng cũng giỏi mà học nghề y cũng nhanh.

Chia sẻ trang này