1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- :: Nàng hơn tuổi bạn . . . - Xin mọi người cho ý kiến :: -

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pandorabox, 23/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zz0zz

    zz0zz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Kẻ thù lớn nhất với 2 cậu là thời gian thui hehehe nếu 2 cậu chán trước gia đình 2 bên thì khỏi phải mắc công suy nghĩ đối phó
    Đó cũng là cách đối phó ghê nhất >> chiến tranh lạnh của 2 bên gia đình.
    Vũ khí của 2 cậu là : tình yêu, kiên trì và mềm dẻo .... 2 cái đầu thì cậu bít rùi, còn cái vụ "mềm dẻo" thì rõ ràng không ai thích bị gia đình đối phương đối xử lạnh nhạt đâu. Bên cậu hãy cố gắng tạo điều kiện để bạn gái làm quen với gia đình. Bên con gái cũng vậy, cố gắng làm chất xúc tác khiến 2 bên không tổn thương và 2 bên gia đình hoà thuận.
    Cách giải quyết extreme nhất là : Cưới đê !!!!!!!!!
    hahhaha
    * Chúc 2 bạn may mắn và hạnh phúc *
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Tôi mà là chú thì tôi vác dép lên vai chạy lâu rồi,lý do thì chẳng cần kể cũng nhiều như lá.Các chị nhiều kinh nghiệm,lại khôn hơn chấy ,chú bị lừa là phải,khổ thân,đến tôi từng này tuổi rồi mà nhiều khi còn suýt bị lừa.Gái trẻ đẹp đầy đường lại ko yêu đi yêu chị già,đúng là hết cách
  3. Black_Germ

    Black_Germ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Theo em, bác zz0zz nói vừa đúng lại vừa sai.
    Đúng vì thời gian là kẻ thù lớn nhất, sai vì thời gian cũng chính là đồng minh lớn nhất.
    Mình nghĩ hai bạn cứ kiên trì thì khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
    Hì, rồi 2 GĐ sẽ hiểu và cảm đọng trước tình cảm của 2 bạn thôi.
    Chúc 2 bạn sớm thành công
    hèm, còn bác tvinh không hiểu chuyện đừng ăn nói hồ đò xúc phạm người khác như thế.
  4. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Con gái ngại nhiều hơn con trai, hix!!!.
    Cản trở của gia đình thời này hoàn toàn vượt qua được.
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chú ko hiẻu hay ko muốn hiểu ý của anh nói.Chú giải thích cho anh đi: HÀM HỒ như nào?
  6. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L thì phản đối rõ ràng chuyện yêu người bạn trai nhỏ tuổi hơn mình.Còn lý do,...gì thì mai L xin trả lời sau .Bây giò bùn ngủ quá rùi .Chúc mọi người ngủ ngon.
  7. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mì?nh chơ? xem lỳ do cù?a bàn Linh. KhĂng phà?i vì? mì?nh yĂu bàn trai nhò? tuĂ?i mà? xung quanh mì?nh hiẶn cò 1 cf̣p như thẮ và? 1 cf̣p nưfa cùfng 'ang cò xu hướng hì?nh thà?nh.
    Cf̣p thứ nhẮt là? chà?ng nhò? hơn nà?ng 3 tuĂ?i. Chà?ng 'èp trai, trì thức và? trước 'ò tẮt nhiĂn cò khà nhiĂ?u cĂ. Lùc 'Ă?u mì?nh ngàc nhiĂn, tươ?ng chà?ng lợi dùng, hay nà?ng kia chf́c dù dĂf gì? anh nà?y. Nhưng bà? chì ơ? chung nhà? với mì?nh (là? 'Ă?ng nghiẶp cù?a chà?ng kia) thì? bà?o là? khĂng 'Ău, chùng yĂu nhau thẶt sự 'Ắy. KhĂng choàng ngợp vì? vè? bĂn ngoà?i 'Ău, vi nà?ng kia rẮt bì?nh thươ?ng, nghiĂm tùc và? cà? hai 'Ă?u là? già?ng viĂn. Theo bà? chì nà?y kĂ? thì? chà?ng dù? trước 'ò cò lung tung, nhưng khi gf̣p cĂ nà?y thì? giẮng như gf̣p bẮn 'Ăf cù?a cuẶc 'ơ?i, cà?m thẮy yĂn bì?nh và? yĂu thẶt sự. Nhưng khĂ? nĂfi chà?ng là? con trai 'Ặc nhẮt nĂn gia 'ì?nh phà?n 'Ắi. ThẮ là? hiẶn tài, trì? hoàfn chuyẶn cưới xin lài, hai ngươ?i du hòc 'Ă? nĂng cao bf?ng cẮp tài 2 nước khàc nhau (chì? vì? cơ hẶi hòc bĂ?ng ơ? hai nước khàc nhau thĂi) và? cùfng 'Ă? thơ?i gian chứng minh tì?nh cà?m với gia 'ì?nh.
    Mì?nh khĂng thĂn nĂn khĂng hiĂ?u nhiĂ?u vĂ? mẮi tì?nh Ắy, nhưng qua lơ?i kĂ? cù?a chì cù?ng nhà? thì? mì?nh tin và?o cài kẮt thùc cò hẶu sèf xà?y ra. Mì?nh thẮy tì?nh cà?m thì? tẮt, cò gì? là? xẮu 'Ău. NhẮt là? trong giai 'oàn nà?y, dù? xa nhau, nhưng tì?nh cà?m là? nguĂ?n 'Ặng lực giĂp hò vượt qua nhưng khò khfn trong cuẶc sẮng.
  8. mummim_luncun

    mummim_luncun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0

    Lý do phản đối thì đều do cái tuổi mà ra cả thôi :
    2 gia đình phản đối, thứ nhất, bây giờ cậu già hơn cô ấy nhưng cậu có biết khi cô ấy sống một thời gian nữa, có con, rồi vị trí cả hai sẽ hoán đổi cả thôi. Mà ông nào yêu người hơn tuổi chả to mồm kêu là, tôi không quan trọng tuổi tác. Nhưng dù sao, ít tuổi vẫn là ít tuổi. Về sau, cuộc sống coi như ổn định đi, được gia đình cho cưới. Ví dụ cậu đi hội họp, đưa vợ đi theo, bạn bè cậu biết gọi thế nào khi xưng với cậu mày tao chí tớ rồi gặp các cô đồng nghiệp của cậu cứ anh anh em em, trẻ đẹp tươi tắn, rồi vì công việc cậu phải liên lạc với người này người kia. Người phụ nữ vốn đã nhạy cảm với tuổi tác, khi thấy những việc cỏn con như thế rất dễ tủi thân, tích vào lâu ngày rồi nhiều khi ghen tuông vô lý, mất đi hạnh phúc gia đình.
    Nói về phía người phụ nữ vậy nhé. Mà phải nói là có người thì lớn trước tuổi, có người thì lớn rồi mà chẳng chín chắn đâu nên các anh đừng cho là yêu người hơn tuổi thì đỡ phải chiều hay sướng hơn yêu con gái ít tuổi hơn nhé vì con gái dù sao cũng là con gái, khi đã yêu thì người yêu ít hay lớn hơn tuổi vẫn thích được yêu chiều, chăm sóc, quan tâm.......còn các anh không muốn phải làm mấy việc đấy thì cưới một anh đàn ông về là khỏi lo . Người vợ lớn hơn tuổi từ xưa ông bà ta vẫn lấy cho con mình vì người con gái lớn hơn, biết cách chăm lo gia đình hơn, không phải là 2 đứa trẻ đỏng đảnh bước vào đời sống gia đình. Ngày xưa cưới về đa số toàn để có người làm, người chăm lo ruộng vườn bởi vì người con gái dù thế nào cũng luôn lớn hơn người con trai trong bản năng đối với gia đình, từ việc chăm sóc chồng con miếng cơm ly nước cho đến cách đối xử với họ hàng, cư xử với xóm làng.........
    Nói về phía pandorabox thì bây giờ yêu nhau thắm thiết, cậu nào chả bảo tôi chả lo thế này, tôi sẽ chung thuỷ thế kia. Nhưng cứ xem truyền hình mà xem, các ông toàn kêu sau chục năm lấy vợ rằng ......cái con mụ vợ vừa già vừa xấu nhà tôi. Thử hỏi nếu cậu thăng tiến trong nghề nghiệp, vợ cậu rồi sẽ già đi chẳng hạn ( ví dụ thôi nhé, để giải thích những nguy cơ về hạnh phúc gia đình ấy mà ). Rồi một ngày có một em trẻ đẹp tự dưng yêu cậu. Nguy cơ ngoại tình rất dễ xảy ra - cái này cậu cứ sang box Hạnh phúc gia đình mà đọc . Thế nên bố mẹ và gia đình cô ấy mới lo lắng và phản đối.
    Đấy, giải thích tàm tạm về những lo lắng thường gặp của các cụ khi con gái yêu người ít tuổi và con trai yêu người hơn tuổi là vậy. Các cụ luôn đặt hạnh phúc của con mình trước nhất mà .
    Nói như vậy không có nghĩa là các cụ sẽ nghĩ mãi thế nếu mình biết cách thay đổi cách nhìn của các cụ. Vấn đề này thì em chịu vì em cũng sắp phải học của các anh các chị mất còn về để nâng tinh thần và mong các cụ đồng ý cho mình. Nhưng tốt nhất là các đồng chí đã cưới được vợ hơn tuổi tư vấn cho padorabox , chắc chắn khả năng thành công cao - người đi trước mà.
    Vậy nhé, mong nghe tin vui .
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Bạn tớ yêu một anh chàng kém hơn cô ý ... 4 tuổi. Đến bây giờ mọi thứ vẫn tốt lắm !!!
  10. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Với riêng bản thân L thì L lại có suy nghĩ là nếu có thể tránh thì đừng bao giờ để mình yêu một chàng trai nhỏ tuổi hơn .Thực ra thì những người may mắn gặp anh chàng nhỏ hơn 1-2 tuổi nhưng mà tính tình chững chạc người lớn ,còn người con gái thì bé bỏng ,xinh xắn đáng yêu trông nhìn trẻ trung hơn tuổi của mình là rất ít.
    Đa phần L thấy một điều rằng những người con trai mà bé tuổi hơn mình thì cách suy nghĩ hãy còn rất trẻ con ,tình cảm hãy còn bồng bột và nhất là khi yêu họ chưa thấy được trách nhiệm với người mình yêu.Còn người con gái khi nào cũng trưởng thành và suy nghĩ chín chắn hơn ,giữa hai người sẽ có nhiều quan điểm trái ngược nhau ,chuyện lâu bền là rất khó.Có những con đường lựa chọn tốt hơn ,cho bản thân mình ,gia đình mình đỡ phiền lòng hơn thì tại sao lại cứ đâm đầu vào những mối quan hệ mạo hiểm như vậy .
    Tình yêu sẽ chỉ còn khi cả hai còn quyến rũ nhau ,thấy hấp dẫn nhau ,L không nói tất cả nhưng đa phần con gái sẽ nhanh già hơn trong cả suy nghĩ và hình thức.Ham muốn cũng sẽ nhanh hết hơn con trai ,càng về sau người phụ nữ nhanh thấy vai trò của mình với con cái nhiều hơn là với chồng .
    Thêm vào đó L có suy nghĩ rõ ràng trong chuyện yêu đương là nếu mình yêu một người nào đó tức là mình sẽ có ý định tiến tới hôn nhân với người ấy .Mình không nên chỉ nhìn người ấy dưới khía cạnh của một người đàn ông hấp dẫn ,khiến mình yêu mà còn phải nhìn người ấy dưới khía cạnh của một người chồng tương lai ,người ấy sẽ là một bờ vai vững chắc cho mình sẻ chia mọi chuyện được không .Trong tình yêu không đòi hỏi nhiều nhưng trong hôn nhân thì vai trò của người đàn ông là rất quan trọng .Thế nếu như người con trai ấy lại luôn luôn thụ động để mình quyết định mọi việc hoặc người ấy có ý kiến nhưng ta lại luôn có cảm giác là mình lớn hơn ,suy nghĩ của mình mới thực sự trưởng thành và đúng đắn hơn thì rồi mọi chuyện sẽ dẫn tới đâu ( vì thực ra thì chắc chắn là suy nghĩ của người con gái lớn tuổi hơn thường là chín chắn hơn và cũng thường cho rằng mình là đúng ).Khi yêu và ngay cả khi đã lấy nhau thì người con trai lúc nào cũng muốn mình là điểm tựa ,là ngườì có thể lo lắng quan tâm,chăm sóc cho người yêu hay vợ của mình và đó là điều tất nhiên trong suy nghĩ của con trai thế nên không thể nói đây là điểm mạnh của tình yêu mà BF nhỏ tuổi hơn ( trừ những trường hợp con gái nhõng nhẽo quá đáng L không nói làm gì ).Còn một điểm này nữa không chắc có đúng không nhưng L cũng nói ra để mọi người suy nghĩ ,chính vì BF nhỏ tuổi hơn mình ,nên cũng không thấy rõ được trách nhiệm của mình với người yêu hơn ,họ khó giữ gìn cho bạn gái của mình hơn ,ham muốn những cảm xúc lạ vì mới lớn,người con gái hơn tuổi thì cũng khó từ chối hơn ,để rồi khi có chuyện xảy ra chẳng hạn như việc có thai thì họ cũng chẳng biết giải quyết như thế nào để bạn gái mình tự thân lo .....
    ..Chắc là còn nhiều lý do nữa ,nhưng L chưa nghĩ ra trong lúc này .
    Còn chuyện nếu L là người thân trong trưòng hợp này thì chắc cũng chịu thôi .Chẳng ai cản được chuyện yêu đương trai gái cả ,nhưng sướng khổ là do mình tự làm tự chịu .Nếu một người trưởng thành và biết suy nghĩ sẽ không để mình rơi vào những tình cảm mà không thấy tương lai ,đem lại sự lo lắng buồn phiền cho gia đình .

Chia sẻ trang này