1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

- :: Nàng hơn tuổi bạn . . . - Xin mọi người cho ý kiến :: -

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pandorabox, 23/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    nhưng có lef mi?nh thấy có 2 mốc quan trọng lắm câ?n pha?i vượt qua trong chuyện na?y đó la? BẠN BE? va? rô?i la? GIA ĐI?NH. Yêu nhau theo kiểu truyê?n thống (tức la? trai hơn) thi? đaf khó lắm đê? thuyết phục phụ huynh rô?i...có lef yêu hơn tui?o cufng có nhiê?u thú vị đáng yêu cu?a nó...đó la? chiến thuật đánh đô?n "phụ huynh" theo kiê?u chă?ng giống ai,..nhưng rút cục la? đánh thế na?o nhi??
  2. meoconsg

    meoconsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    1.119
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn xem BẠN BE? la? cái mốc câ?n vượt qua thi? hơi ngộ đấy, vi? khó ma? gây áp lực buộc bạn pha?i "sợ", trư? khi ti?nh yêu đó thực sự la? sai lâ?m hay bạn xấu hô? khi quan hệ với ngươ?i ta, vậy thi? đâu pha?i la? yêu. Co?n ca? yêu theo kiê?u truyê?n thống hay không truyê?n thống đê?u có nhưfng khó khăn như nhau. Nói chung tuy? thuộc quan điê?m cu?a gia đi?nh khi đánh giá ti?nh yêu đó. Đối phó thế nào thì cũng tùy trường hợp cụ thể, nhưng trường hợp nào cũng phải dùng yếu tố kéo dài thời gian để đối phó tạm thời thôi.
    Một vài tuổi hơn nhau thì cũng không sao, miễn đừng yêu lệch pha như thế này nhé. Cái bài báo này làm mình cười suốt mấy ngày đấy. Bọn bạn mình thì rất sung sướng, bảo là cứ yên tâm vui chơi vì nếu bắt chước cụ Tân ấy thì người yêu của bọn mình còn chưa được ra đời. hihi.
    http://www.vnn.vn/psks/nhanvat/2005/01/363339/
  3. mrchuck

    mrchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, dò tìm tứ tung giờ thì cũng có địa phận riêng rồi đây.
    Quả thực Chuck cũng đang rơi vào trường hợp như vậy. Chuck rất có cảm tình với một chị. Chị trông khá xinh, hơn Chuck 2 tuổi, nhưng trông phải trẻ hơn Chuck đến 3 tuổi (nói tóm lại là chị trông trẻ hơn 5 tuổi so với cái tuổi thực của chị). Hồi mới gặp chị, Chuck cứ tưởng chị chỉ là một nhóc con vắt mũi chưa sạch, nhưng bởi khuôn mặt bầu bĩnh búng ra sữa của chị rất đáng yêu, nên Chuck khá có cảm tình, nhưng chẳng bao giờ Chuck bắt chuyện vì tính Chuck khá lầm lì. Chị cũng vậy, chẳng bao giờ chị hỏi chuyện Chuck cả.
    Rồi đến một ngày khi mà cái gì đến sẽ đến, Chuck và chị nói chuyện cùng nhau, và Chuck chợt biết được cái sự thật ko mấy vui vẻ là chị hơn tuổi Chuck, quả thực lúc đấy tình cảm của Chuck với chị cũng hơi bị sâu nặng, và gương mặt đáng yêu, trẻ trung của chị lúc nào cũng hiển hiện trong tâm trí Chuck. Chị luôn gọi Chuck là bé, là cu, khiễn cho Chuck rất tự ái, nhưng chị thì hồn nhiên bảo là vì chị rất quí Chuck nên mới gọi như vậy.
    Giờ thì Chuck đang ko biết phải làm sao, chấp nhận tình cảm chị em để luôn được ở gần chị hay là nói thẳng ra sự thật để rồi có thể chị sẽ xa Chuck mãi mãi.
    Không hiểu chị có một chút tình cảm nào với Chuck ko nhỉ.
    Buồn thật đấy. Tình yêu đôi khi quá phũ phàng.
  4. bebonnie

    bebonnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Chị ấy hiện một mình hay hai mình vậy bạn? . Nếu vẫn chưa có kèm bóng nào thì có thể tiến tới. Nhưng take care, vì có thể chị ấy thấy nhóc cũng dễ thương, mũm mĩm nên xem nhóc chỉ như một cậu em trai thì chít. Chop chơi với mấy boy nhỏ hơn cũng thích nói chuyện, trêu ghẹo nó, nhưng chỉ là như em trai thôi. Chả hơn chả kém. Nên cẩn thận nha.
    Nên take time, tìm cơ hội dò xem tình củm của đối fương chút. Nếu mà tỏ tình ẩu coi chừng mất chị gái luôn đó. Chưa kể gặp nhau cứ " MTN" ( mất tự nhiên) kinh khủng...
  5. mrchuck

    mrchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    [green]Chị ấy hiện một mình hay hai mình vậy bạn? . Nếu vẫn chưa có kèm bóng nào thì có thể tiến tới. Nhưng take care, vì có thể chị ấy thấy nhóc cũng dễ thương, mũm mĩm nên xem nhóc chỉ như một cậu em trai thì chít. Chop chơi với mấy boy nhỏ hơn cũng thích nói chuyện, trêu ghẹo nó, nhưng chỉ là như em trai thôi. Chả hơn chả kém. Nên cẩn thận nha.
    thật vô cùng cảm ơn, nhưng có lần chị đã tâm sự với Chuck rằng chị ấy đang thích một người mà ko biết làm sao cho người đó thích lại. Còn cái anh chàng đó liệu có thích một cô nàng nào khác ko thì Chuck cũng ko biết nữa. Quả thực giờ Chuck đang rơi vào cái vòng luẩn quẩn, ko có lối thoát.
    buồn.................
  6. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Khi đã gặp một người làm mình rung động, dẫu họ ít tuổi hơn thì ta cũng sẵn sàng gạt mọi thứ qua một bên để đi theo tiếng gọi của trái tim. Làm vậy không sai.
    Tuy nhiên, thường theo sự phát triên tâm sinh lý, người con trai, phái mạnh thường tương đồng về nhận định chung và dễ ráp với bạn nữ ít tuổi hơn, mọi việc như thế sẽ suôn sẻ hơn.
    Một tình yêu đẹp là tình yêu có nghĩ đến tương lai, đến sự nghiệp và hôn nhân. Thường người đàn ông bắt đầu ổn định ở tuổi trên dưới 30, còn phụ nữ thì tầm 26 - 27 thì sự nghiệp đã tương đối xác định. Và một cuộc hôn nhân đẹp sẽ là khi hai người đã ổn định được cuộc sống cho mình. Vì lý do này mà nên chăng đàn ông nên nhiều tuổi hơn một chút.
    Tất nhiên tình yêu "chị - em" hẳn phải thú vị hơn là " anh -em" rồi. Sự "trái quy luật" sẽ đem lại những điều kỳ dị, cũng có thể là rất thú vị, nhưng cũng có thể là cực kỳ dở hơi.
    Trong tình chị em, người con gái "chủ động " hơn trong điều phối cảm xúc của hai người, tôi không cho đây là một điều hay. Đàn ông, là phái mạnh, phải chủ động để là chỗ dựa cho người phụ nữ. Yêu nhau thì tất yếu chiều chuộng nhau, sự quan tâm theo kiểu "mẹ - con" hay "chị - em" rất có thể sẽ làm người đàn ông thấy khó chịu, hoặc sẽ thiếu mất sự cứng cáp và bản lĩnh cần có.
    Lý thuyết là vậy thôi, nhưng tình yêu phụ thuộc gần như tuyệt đối vào Duyên phận. Và con tim thì luôn có những lý lẽ riêng, nằm ngoài mọi quy phạm của loài người.
    love is all heart

Chia sẻ trang này