1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năng khiếu Ngô Sỹ Liên - Bắc Giang vào đây:http://www.nangkhieubacgiang.tk !

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi winterftu, 15/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tho`lo`mui~xanh

    tho`lo`mui~xanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thăm gì ?
    nói cho thoả cái mồm
  2. travucu

    travucu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! Tôi vào làm quen để học hỏi các bạn trường năng khiếu thôi. Tôi chẳng dám đánh nhau với các bạn đâu. Tôi tưởng các bạn tập hợp những ngườ học năng khiếu học giỏi để làm cái gì đó cho có ý nghĩa cơ. Nếu các bạn mà doạ thế thì tôi xin thua và tạm biệt.

    TRAVUCU 
  3. beckham_in_china

    beckham_in_china Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Thế học sinh trường CB Ngô Sĩ Liên thì sao ? Có anh em nào không nhỉ ? Sao toàn dân năng khiếu vậy ?
  4. ius84ftk

    ius84ftk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Này mấy đứa chúng mày lập ra cái topic này rồi chỉ nói linh tinh thế thôi à. Người ta đến chào hỏi làm quen mà cứ thích giở võ ra đánh nhau à. Thế thì các chú sang tên lại là trường Ngô Quyền đi cho nó hợp lý. Anh học chuyên toán khoá 94-97 đây.
  5. condento

    condento Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    tôi thấy cái bác ius ...gì gì đó nòi đúng đò chớ nhỉ. dân chuyên gì mà toàn vào chửi nhau với lại .....Nói tom lại la chả ra lam sao cả . Tôi cung là dân NK ngô sĩ liên đây . chuyên lí khoá 98-01 . Mong sao topic nay sẽ có cải thiện .
  6. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Uhm .. cũng chẳng biết nói thế nào nữa .. hôm bữa chat với Thò lò .. cũng kêu chán .. thế là bị đập cho một phát .. "Nếu thấy chán thì làm cho nó hết chán đi" .. ờ .. đúng khủng khiếp. KBC là cái gì ? .. là chúng ta đó .. phải chăng chúng ta đều là những con người nằm chờ sung rụng. Bản thân tôi thấy rất ngượng ngùng và tôi muốn tất cả những người hay kêu chán hãy tự cảm thấy ngượng ngùng khi nói như vậy. Bằng tất cả những khả năng chúng ta có, hãy đóng góp để cho KBC nói chung cũng như Topic này nói riêng phong phú hơn, đẹp đẽ hơn đi ... Bạn nào có khả năng làm thơ --> hãy làm thơ về trường mình đi, bạn nào dồi dào cảm xúc --> hãy viết tản mạn về trường mình đi ... hãy làm hết sức mình trước khi kêu chán. Thực ra tôi chả đủ tư cách để hô hào đâu, những lời tôi nói ko chỉ nói với mọi người mà nói tới cả tôi ở trong đó.
    Uhm .. cố viết thêm một đoạn cảm xúc .. ko thì Mod lại nhét vào "Hỏi đáp - Ý kiến" thì chán ... chui vô đó thì nghe nó đao to búa lớn quá..
    Mà cảm xúc của tôi khi còn mài đũng quần dưới cái mái trường Năng Khiếu NSL là cái gì nhỉ .. ờ .. học .. học và học, có lẽ cái khoảng thời gian để chúng ta có cơ hội sinh hoạt chung với nhau .. gọi là Sinh Hoạt Cộng Đồng cho nó oai chỉ là những giải bóng được tổ chức liên miên mà thôi. Mà cái số của tôi cũng chẳng được sung sướng lắm .. đá bóng không hay đã đành, mà lại hay chui vào cái lớp cũng đá chẳng tốt lắm. Lẽ dĩ nhiên là khi ít có khả năng ghi bàn thì phải .. tập trung phòng thủ thôi. Nhưng cũng vì vậy mà tinh thần đoàn kết của anh em trong lớp cũng được nâng cao hơn .. khà khà .. nghe như kiểu "Tái ông mất ngựa", trong cái rủi lại có cái may vậy. Trong lưu bút của một anh chàng nào đó, tôi cũng chẳng nhớ là ai có một dòng rất ấn tượng là: "Cầu thủ yêu thích: Hoàng Anh Tuấn" .. quá ngọt ngào phải không. Bây giờ thì lớn hết cả rồi, mỗi thằng mỗi việc ... cũng có thằng long đong cứ đòi làm SV mãi chẳng chịu đi làm (thôi sắp SN nó rồi không nói xấu nó nữa), cũng có thằng thăng quan tiến chức (leo lên tận chức ..Mod cơ đấy ..khà khà) ... chỉ mong ước bao giờ anh em gặp mặt .. nâng ly rượu đầy mà bùi ngùi tưởng nhớ ngày xưa ..
  7. tinyman

    tinyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng học NK Ngô sĩ Liên, nhưng lâu quá rồi! Khoá 88-91 cơ! Tôi học chuyên Toán, học trò thầy Sinh Long.
    Lâu rồi mới có dịp về thăm lại trường cũ, mà nói đúng ra thì không hẳn là trường cũ vì thời tôi học khối chuyên vẫn thuộc trường NSL chuyên ban cơ (Khoá tôi là khoá cuối cùng ở đấy), thấy các cô bé gọi mình bằng chú buồn quá!!!!!!!!
    Lại thấy nhớ các món ăn của cô Cúc!
  8. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Ở đây có anh và HanOsa học lớp T trên chú một khoá đây. Có lẽ HanOsa nó biết chú và chú cũng biết nó đấy. Anh không học thày Sinh Long trong trường mà chỉ học thêm thôi. Chú biết đấy, hồi đó phải học thêm và nhồi nhét như điên mà
    À quên, anh cũng gọi là chú đấy nhưng phát này chắc chú đỡ thấy buồn nhể
  9. anhtuanphuong1984

    anhtuanphuong1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    he he có iem nữa . Có nhân nèo 84 cùng trường ham zui như tui không nhẩy ???>
  10. nikitakova

    nikitakova Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác.
    Em nhìn cái topic cứ tưởng vào đây sẽ được ôn lại những kỉ niệm xưa. Ai dè trong này toàn những cái linh tinh. Hữu danh vô thực. Có độc mấy người mà cứ nói chuyện trên trời dưới biển chả ra làm sao cả.
    Các bác phải làm cách nào biến nơi đây thành diễn đàn của dân NKNSL chứ. Không chỉ là của những người đã ra trường mà còn là của những em chưa ra trường nữa.
    Chào các bác em chuyên Lý 2000-2003.

Chia sẻ trang này