1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng khó hiểu hay là kiêu hãnh ????????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoidangoratxa, 01/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoidangoratxa

    nguoidangoratxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nàng khó hiểu hay là kiêu hãnh ????????

    Cô ấy là một cô gái đặc biệt , có thể nói như vậy . Khi phỏng vấn để vào công ty , với vóc dáng nhỏ bé , mảnh khảnh , chỉ cao hơn 1m50 và nặng 38 kg so với những người khác cô ấy như một cái bóng . chìm khuất và không có gì nổi bật . Thế mà cô ấy đã chinh phục tất cả bằng khả năng của mình . Nói thông thạo cả ba thứ tiếng , chưa kể biết cả tiếng Tây ban nha ( chỉ nói được thôi ), cộng thêm khả năng nghiệp vụ tốt , ứng xử duyên dáng ,được lòng khách hàng , phản ứng nhanh , cô áy nhanh chóng trở thành một nhân viên không thể thiếu của công ty chúng tôi . Với tư cách trợ lý , cô ấy gặp gỡ tôi hằng ngày song bản thân tôo không có cảm giác rung động , chỉ phục cô ấy về khả năng làm việc và xem cô ấy như một trợ lý đắc lực . Tôi đã sắp lập gia đình và có lẽ cuộc đời sẽ êm đềm trôi qua nếu khống có những ngày công ty tổ chức cho nhân viên đi nha trang . Tôi như bắt gặp một con người khác nơi cô ấy. Bình thường cô ấy ít nói và chẳng mấy khi giao tiếp với mọi người nhưng giờ đây lại sinh động , hoạt bát hẳn lên , vui cười đùa giỡn như một đứa trẻ , nhõng nhẽo , nũng nịu với mọi người . Cô ấyy làm không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều bất ngờ .dù sau đó trở về công ty cô ấy lại là chính mình , nghiêm túc , tận tuỵ . Nhưng đã muộn rồi . Tôi không qiên được những ngày ở Nha trang , quên cô bé hồn nhiên có nụ cười rạng rỡ ấy . Song lạ một điều đứng trước cô ấy bây giờ lại không có cảm giác gì . Chịu không nổi những dằn vạt trong lòng , tôi viết vào máy tính như một hình thức nhật ký . Bạn gái hiện giờ của tôi lại đọc được điều đó . Có lẽ do ghen hờn không suy nghĩ , cô ấy đã đến tận công ty không gặp tôi mà là ........... Tính bạn gái tôi vốn rất nóng nảy nên đã có nhiều lời xúc phạm đến cô ấy . Trái với suy nghĩ của tôi , cô ấy rất bản lĩnh , không những bảo vệ đuợc danh dự của mình trước những ánh mắt soi mói trong công ty mà còn cho tôi lẫn bạn gái ôti , những người vốn sống trong nhung lụa thấy được sự thua kém của mình ". Cô ấy đã nói "So với chị , tôi còn hơn rất nhiều . Tôi kiếm tiền ba92ng sức lao động của mình , không quỳ luỵ , không cầu cạnh ai . Tôi không có gì đáng xấu hổ . Chị chỉ hơn tôi vì ba mẹ chị giàu nếu họ phá sản , chịi cũng không sống nổi như tôi đâu " .Nhữnglời cô ấy nói cứ tưởng cô ấy là người mạnh mẽ , không đâu , tôi nhìn thấy cô ấy khóc nức nở sau góc khuất của công ty và bây giờ tôi lại thấy mình yêu cô ấy nhiều hơn nữa . Tôi cũng không còn dây dưa tình cảm , dứt khoát với bạn gái của mình và ngỏ lời với cô ấy . Cô ấy đã hỏi tôi , yêu cô ấy vì điểm gì ? tôi đã trả lời vì tính cách đặc biệt của cô ấy . Cô ấy lạ bảotôi nên về suy nghĩ lại cho kỹ , nếu yêumột người tự tin mà gặp hằng ngày thì xin lỗi , không thể đáp lại . Tôi chẳng biết ý cô ấy là gì . Thực tế cô ấy là người thếnào và tôi phải làm gì để chinh phúc con tim đó????
    Một lần nữa cảm ơnngười đã cho tôi nick này . Nếu bạn còn dùng thì xin liên lạc để tôi biết mà lập nick khác .
  2. natasa161

    natasa161 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ cũng giống như tôi cái vẻ tự tin, kiêu hãnh chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài thôi, cũng như bao người con gái khác chúng tôi cũng muốn vui chơi, cũng rất yếu đuối. Đọc bài của anh tôi thấy đồng cảm với cô bạn của anh quá, tuy rằng tôi không được giỏi giang như cô ấy.
    Anh nói yêu cô ấy thế ngoài những điều mà anh thấy ở cô ấy thì anh đã hiểu gì về cuộc sống của cô ấy chưa? Chính câu nói )nếu yêumột người tự tin mà gặp hằng ngày thì xin lỗi , không thể đáp lại) đã trả lời đầy đủ câu hỏi của anh. Cô ấy cũng yếu đuối lắm, cũng mệt mỏi và cần 1 bờ vai để tựa. Hy vọng anh sẽ sớm tìm được con đường chinh phục trái tim của cô ấy.
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Theo như lời bạn kể thì có thể hiểu như thế này.
    Cô gái ấy là một người có cá tính kiên cường,luôn nỗ lực trong công việc.Ngày nay xã hội vẫn thường tạo cho con người ta một vỏ bọc để ko ai ăn hiếp họ được.Cô gái của bạn đấy.Bạn bảo rằng trong lúc vui chơi cô ấy thật vui vẻ,khác xa với vẻ trầm tĩnh bình thường.Đó là vì cô ấy đang chiụ áp lực của công việc.Khi cái áp lực ấy được cởi bỏ,cô ấy trở về chính bản thân cô ấy.Hiền lành,dễ bị tổn thương,..và tự ái.
    Vì sao cô ấy nói :"nếu yêumột người tự tin mà gặp hằng ngày thì xin lỗi , không thể đáp lại ."
    Đó là bởi vì cô ấy ko phải như những gì bạn nhìn thấy bên ngoài.Nếu bạn yêu cô ấy vì những gì cô ấy đã thể hiện thì đó ko phải là cô ấy đâu.Mà là một phiên bản do cô ấy tạo ra thôi.Bạn hiểu ý tôi chứ.
    Lời khuyên cho bạn:tìm hiểu cuộc sống và môi trường cô ấy từng tiếp xúc.Sau đó bạn tự biết phải nói gì để cô ấy thuộc về bạn mà.
    Chúc bạn thành công.
  4. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    cô ấy ko phải là người tự tin mà là người biết tỏ ra tự tin mà thôi. Nếu yêu thì bạn nên tìm hiểu kỹ hơn về cô ấy hoặc hãy tiếp tục cuộc đời bạn với cô người yêu đến đánh ghen .. tớ nghĩ bạn nên làm điều thứ 2 thì hơn
  5. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Theo cảm nhận của mình thì cô ấy nhạy cảm, có nội tâm phức tạp. Câu trả lời của cô ấy không phải là vi cô ấy kiêu hãnh. Có lẽ cô ấy muốn yêu người hiểu và thông cảm được cho những mâu thuẫn nội tâm phức tạp trong lòng cô ấy.
  6. omaichuoi

    omaichuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đọc kỹ bài của cậu,tôi thấy cậu hơi vội vàng đấy.Cậu có chắc tình cảm của mình là thật,hay đó chỉ là ảnh hưởng nhất thời của cá tính cô gái trợ lý của cậu ?Yêu 1 người cần nhiều yếu tố lắm,mà xét cho cùng con trai yêu bằng mắt,người cậu nghĩ rằng cậu đang yêu liệu có làm cậu hài lòng và tự tin vào quyết định của mình ? Tôi nghĩ đó cũng chính là câu hỏi mà cô ấy đặt ra cho cậu.Và cậu cần phải cân nhắc thật kỹ.Hãy dành thời gian cho việc này,đừng vội vàng.
  7. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Thật ra bạn chưa hiểu gì về cô ấy cả... Cần có thời gian để tìm hiểu ......
    Tôi là F và có 1 số bạn gái cũng có tính cách như vậy nên có lẽ tôi hiểu fần nào.
    Những ng như cô gái đó là những ng phức tạp- họ sống có cá tính, tự tin nhưng vô cùng nhạy cảm.Bạn có thể bị cô ấy cuốn hút nhưng nếu muốn đi cùng với cô ấy 1 chặng đưòng dài, bạn cần hiểu cô ấy hơn nữa để tránh làm tổn thương nhau.
    Chỉ có thể khuyên chung chung vậy thôi vì không biết tình huống cụ thể
  8. toongvit

    toongvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    Anh không có cảm giác gì khi đứng cạnh cô ấy . Em tự hỏi anh có yêu cô ấy hay không ? Hay chỉ là cảm xúc nhất thời ?
    Mà anh chưa biết gì về cô ấy thì phải ?
    Hình như lúc ấy anh đang có bạn gái . Vậy anh bỏ người yêu rồi tỏ tình với người khác đơn giản vậy à ! Lạ nhỉ ? Em tưởng phải có một thời gian chứ nhỉ ?
    Em không dám nói thêm . Vì em không hiểu rõ tình huống lắm . Chỉ thấy thế nào ấy nên viết mấy dòng thôi !
    Chúc anh may mắn !
  9. nguoidangoratxa

    nguoidangoratxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm qya nàng đã kể cho tôi nghe về môt câu chuyện . Nàng bảo nàng không yêu tôi và sẽ sống độc thân suốt đời vì một lời hứa .Hồi nhỏ nàng có 2 người bạn thân rất thân là nam . Họ lo lắng , thương yêu nàng , từ nhỏ đến lớn luôn lo lắng cho nàng . Nàng bảo nàng đã sống dưới sự yêu thương và chở che của họ , không lo lắng gì . họ là người đầu tiên thưong yêu thưong nàng , cả 3 từng có những ươc mơ rất đẹp mà đáng nói nhất là sẽ cùng nhau chung sống dưới một mái nhà . Năm 18 tuổi , nàng thi vào ĐHKHXHNV nhưng rớt cộng thêm cú sốc về gia đình khiến nàng chỉ muốn chết .>cả hai vì an ủi nàng , đã chạy từ biên hoà lên thành phố với tốc độ cao , xảy ra tai nạn . Sau chuyện đó , nàng không biết họ thế nào , có khả năng là đã chết hay sao đó ( bởi cả 2 đều không sống chung với gi đình - tự lập ). Truớc kia , cả 3 từng nói với nhau , nếu vì một hòn cảnh nào đó người nào trong cả 3 không hoàn thành được mơ ước , 2 ngnười kia sẽ thay tế thực hiệnn mơ ước đó . NÀng trở thành người như thế này là vì thế . NÀng phải thay họ thực hiên ước mơ nên xin lỗi tôi , nếu tôi vẫn giữ ý định đeo đuổi nàng cũng không biết làm gì , đành chịu vậy
    Tôi đã xác định rất kỹ và hiểu tằng tôi yêu cô ấy nhiều lắm và quyết định sẽ tiếp tục đeo đuởi cô ấy đến cùng . Không phải chỉ là đam mê nhất thời nhưng liệu tôi có thành công không , khi quá khứ vẫn còn là điều tuyệt vời với nàng nhiều qáu ?????????????????????
  10. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn đã xác định được tình cảm của bạn với nàng là xuất phát từ sự rung động của trái tim không phải một chút bồng bột thì bạn hãy kiên trì. Phụ nữ dù mạnh mẽ thế nào họ cũng cần lắm một bàn tay che trở, một mái ấm gia đình.......Nàng là người có hoàn cảnh khá đặc biệt nên cố tạo cho mình một vỏ bọc của sự cứng rắn mà thôi (thực ra cô ấy rất yếu đuối). Bạn hãy kiên trì bằng tình cảm chân thành của mình cảm thông chia sẻ......sẽ có ngày nàng nhận ra nàng cần bạn biết nhường nào.
    Chúc bạn sớm có được người bạn thương yêu và sẽ HP!

Chia sẻ trang này