1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NĂNG LỰC TRONG CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi mattroixanh, 06/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mattroixanh

    mattroixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    NĂNG LỰC TRONG CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI

    TextTextCác bạn đã thực sự làm dược nhiều điều có ích cho xã hội của chúng ta chứ?
    riêng tôi.tôi chưa thực sự giúp ích cho tất cả mọi người nhưng tôi hi vọng trong một ngày gần đây tôi sẽ làm cho mọi người phải ngac nhiên về tôi
    Chúc các bạn thực sự thành công
  2. haanhtu

    haanhtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bạn.
    Có những lúc tôi cũng cảm thấy xung quanh ta có nhiều người sống thờ ơ với Xã hội.
    Là sinh viên tôi nghĩ bổn phận trước mắt là phải học thật tốt để sau này có nhiều điều kiện cống hiến hơn. Bạn thấy có đúng không ?
    H.A.T
    Sunlight
  3. Phuong_Thao_new

    Phuong_Thao_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Tuổi nhỏ làm việc nhỏ
    Tuổi lớn làm việc lớn​
    Không cần phải quá to tát hay phải làm cho mọi người ngạc nhiên.Chỉ cần làm hết sức mình có thể để không phải hối tiếc, chính từ những cái nhỏ nhặt được làm một cách có trách nhiệm đó mà xã hội ta mới phát triển được .Một người có thể sản xuất ra một cái máy bay==>rất có ích cho xã hội, quá giỏi, Nhưng nếu không có người thợ sản xuất ra cái ốc nhỏ bé thì máy bay cũng chẳng thể có ích được . Tóm lại cái gì cũng có vai trò của nó trong cuộc sống.
    Chỉ xin nhắc lại một lần nữa:Hãy làm hết sức mình có thể, vậy là bạn đã có ích cho xã hội rất nhiều
    Đó là những suy nghĩ của tôi

    yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim,....
    chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ
  4. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Phương Thao rnói rất đúng
    Mong rằng em tiếp tục đóng góp ý kiến cho BOX của bọn anh
    Orange Whirlwind - Cơn lốc màu da camVan Basten
  5. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ha ha các bác lo xa quá đấy ,đóng góp cho các box của ttvn và làm cho các thành viên của Hang hai box này thống nhất quan điểm và đoàn kết giữa các khoa đã là một việc làm quá tốt đối với xã hội rồi đấy
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi
  6. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có thể làm những việc thuộc khả năng của mình.....Cũng chính vì vậy mà bây giờ người ta khuyến khích lớp trẻ học theo ngành nghề mà mình có niềm say mê thích thú và khả năng chứ ko nhất thiết là fải học ĐH ra mới giúp ích cho xã hội.Có rất nhiều sinh viên nước ngoài đang học ĐH nhưng theo tiếng gọi của đam mê đã từ bỏ con đường ĐH để có thể giúp ích cho đời theo năng lực của mình.
    Ở nước ngoài họ làm được điều này từ lâu lắm rồi nên họ fát triển về mọi mặt.Từ lĩnh vực Công nghiệp,Nông nghiệp đến lĩnh vực Thời trang,Mỹ fẩm,rồi Thể thao,Chính trị.Chính cuốn Kỉ lục Guiness là một minh chứng cho năng lực của mỗi người,ai làm được gì thì cứ làm,ko kể việc nhỏ hay việc lớn.
    Riêng em thì em rất yêu cái Đẹp và mong muốn được làm đẹp cho cả 2 fái,làm đẹp cho bất kì một cái gì,từ tấm thiếp nhỏ bé đến không gian sống rộng lớn....

    Có một dòng sông nhỏ đang tìm đường đổ ra biển lớn...
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Đó là người ta nói vậy thôi à, chứ bi giờ meomeo nghĩ là kể cả bản thân bạn cũng muốn học đại học đúng không nào? Người ta cứ nói không nhất thiết phải học đại học mới giúp ích cho xã hội, tôi nghe câu này nhiều lần rồi, nhưng bạn cứ thử nghĩ mà xem, bi giờ không học đại học thì làm kí zì đây? Thử cầm cái bằng trung cấp hay cao đẳng đi đến các cơ quan xem, có nơi nào nhận không? Thậm chí có bằng đại học rồi còn chưa chắc đã xin được việc làm cơ. Hic hic, khổ thiệt. Ngày trước tôi có một suy nghĩ thế này: Tôi rất yêu quê hương tôi, sau này, dù thế nào tôi cũng sẽ quay lại HG để làm việc, nhưng rồi dần dần tôi nhận ra tôi vẫn yêu HG lắm nhưng để sống và làm việc tại đó thì hình như là............tôi không còn thích thú lắm. Tôi nghĩ rằng tôi không nhất thiết phải quay trở lại đó mới giúp ích cho quê hương tôi được. Cho dù tôi ở đâu đi nữa, nếu tôi không có một công việc ổn định thì tôi chẳng thể nào giúp ích đưọc cho quê tôi. Trước mắt tôi chỉ mong tôi sẽ đỗ đại học thôi à, nếu tôi không đỗ đại học thì chắc chắn tôi sẽ chẳng làm được cái gì hết.
    To iron: meomeo cũng yêu cái đẹp lắm à, sau này nếu có điều kiện mình mở tiệm beauty salon đê meomeo thấy các boy của vimaru có vẻ có nhu cầu làm đẹp hơi bị cao à.
    No love so true as love that die untold

Chia sẻ trang này