1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

năng lượng sinh học và hoà đồng năng lượng vũ trụ

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi nhicalai, 27/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhicalai

    nhicalai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    năng lượng sinh học và hoà đồng năng lượng vũ trụ

    khi các bạn mới bước vào tập năng lượng sinh học, chắc hẳn các bạn sẽ gặp khó khăn trong việc cảm nhận thế giới sóng, tôi xin giúp các bạn một vài cách cơ bản:
    Bạn hãy tưởng tượng có một ống óng vàng lên xuống dọc cột sống, chỗ có luồng sức mạnh chủ yếu của hào quang. Hãy tưởng tượng ra một quả cầu màu óng vàng ngả trắng bên trên đầu bạn. khi bạn thở một cách yên bình thì quả cầu chầm chậm hạ xuống qua cái ống mà đi vào phần trung tâm của thân thể bạn tới đám rối thái dương. sau đó bạn hãy theo dõi quả cầu vàng óng này lờn lên như mặt trời bên trong thân thể bạn.
    Có thể là bạn muốn làm cho quả cầu vàng óng nơi đám rối thái dương tiếp tục lớn lên. Trước tiên bạn cho nó bơm đầy thân thể bạn bằng ánh sáng óng vàng. Rồi để cho nó làm đầy trường hào quang của bạn cũng bằng ánh sáng vàng óng đó. Tiếp tục cho nó lan ra để làm đầy căn phong của bạn đang ngồi. Nếu bạn thiền định giữa một vòng nguowf bao quanh thì hãy nhìn thấy những quả cầu óng vàng của họ phồng lên tạo thành một vòng tròn óng vàng, làm đầy căn phòng. Hãy để cho nó lan ra, lờn hơn căn phòng, cho tới oà nhà cao tầng bạn đang có mặt trong đó, cả khu vực bên ngoài toà nhà, cả thị trần hay đô thị, đất nước bạn, trái đất, và vượt xa hơn. Hãy tiến từ từ,chuyển dịch ý thức của bạn để quả cầu đó lớntí mặt trăng, các vì sao. Hãy làm vũ trụ tràn đầy ánh sáng vàng óng. hãy nhìn thấy bản thân bạn là một phần của vũ trụ, làm thành một với cái đó.
    Bây giờ bạn hãy giữ lấy ánh sáng đang rực rỡ và từng bước mang nó trở lại bên trong bạn. Hãy làm đầy cơ thể bạn bằng ánh sáng ấy, tưởng tượng trường hào quang của bạn được nạp năng lwuơng nhiều kinh khủng.
    xin chỉ giáo!!!!
  2. khatkhaochanly

    khatkhaochanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    nhicalai ơi, đây là kinh nghiệm tập của bạn phải không ? Cảm ơn bạn đã chia xẻ
    vậy cho kkcl hỏi phát
    đám rối dương của bạn ở đây ám chỉ vùng nào đó???
    nhicalai tập thế thấy ấn chứng gì chưa? hoặc tiến bộ hơn so với lúc chưa tưởng tượng thía nào?
    thân ái, kkcl
    Được khatkhaochanly sửa chữa / chuyển vào 13:45 ngày 28/08/2006
  3. nhicalai

    nhicalai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hhehhêh, bác khatkhaochanly lại thử rồi,theo bacbara, đám rối dương nằm ở vị trí thượng vị (tác dụng lên dạ dày, bao tử, gan....), ứng với màu vàng, tác dụng lên tuyến tuỵ, (nếu bác nào biết rõ hơn thì cho mọi người chỉ bảo),
    cái quan trọng là biết được vị trí của nó mà tượng thôi.
    khi mới tưởng tuợng công nhận cũng khó khăn, nhưng mà dần dần cũng quen mà, cái khó là trong bóng tối của mắt mà tưởng tuowngj được cơ thể mình, xung quanh mình ngập tràn màu vàng, thời gian tưởng tượng càng lâu càng tốt
  4. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Anh nhicalai là hàng khủng NLSH rồi đây! Em cũng tập NLSH một thời gian, nhưng riêng về phần cảm nhận (thuộc về linh tính) cực kì kém cỏi. Học cảm xạ học mà con lắc toàn quay ngược so với những chiều mà mình quy ước, hỏi đúng thì nó bảo sai, hỏi sai thì nó bảo đúng.
    Kể cả những linh cảm của em cũng thế, chẳng đúng bao giờ! Những lúc mình cảm thấy bất an nhất lại là lúc an toàn nhất. Cái gì mà mình cảm giác chắc chắn sẽ xảy ra thì chắc chắn sẽ .. không xảy ra. Học 10 bài bỏ 1 vì nghĩ không quan trọng thì kiểu gì nó cũng ra vào bài chưa học
    Liệu những điều này có liên quan đến việc cảm nhận thế giới sóng lệch lạc, chủ quan, không giống như cái mà nó vốn có không? Xin cho ý kiến và lời khuyên!!
    Khi tập thiền mà tưởng tượng được màu sắc là ở trình cao rồi. Thường em thấy màu chuyển dần từ đỏ sang xanh, rồi nhạt dần, sau đó chuyển về màu đen. Muốn thấy màu tiếp phải dồn NL chảy lên LX6, thì màu sắc lại xuất hiện, nhưng không thống nhất. Lúc màu này, lúc màu khác. Không rõ làm thế nào mới chọn được màu mình thích để luyện thiền cùng nhỉ
    Các cao thủ NLSH chỉ giúp em đi!!
  5. khatkhaochanly

    khatkhaochanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    - đồng quan điểm với nhi ca lai, trong bóng tối tưởng tượng màu vàng dễ nhất, mình thấy tràn ngập ánh sáng vàng quanh người, muốn nó rộng ra bao nhiêu cũng được( thường hay cho nó phóng ra tít tịt)
    - kundalini nhìn thế là cũng khá ngon lành rồi, theo ''thấp thủ'' kkcl thì kundalini tưởng tượng màu đỏ, trắng bạc và vàng là dễ nhất( nó bền) tuy nhiên 1 lúc tắt chuyển thành đen thì ta lại khởi động.
    - lúc nào khó tưởng tượng quá, tập vào lúc sáng giời ấy, nhắm mắt thấy đỏ, vàng, trắng ngay
    - linh cảm của kundalini kém thì chịu, cái này chắc ''bẩm sinh'' chỉ có nước hi vọng đến khi đắc đạo thì nó chính xác thôi
  6. nhicalai

    nhicalai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    cao thủ khatkhaochanly bấy lâu nay mai danh ẩn tích gần đây mới thấy xuống núi, chắc là cao thủ mải tu luyện bí kíp gì rồi, bác có chiêu gì hay hay cho anh em xem với. Mà khi cao thủ xuống núi thì thường là có chuyện gì động trời lắm, không biết sắp tới có chuyện gì kinh thiên xảy ra nhỉ?? có khi là khi nào lại phải gieo một quẻ.....
    kundalini học nhiều môn ghê, sahaja yoga, Nlsh, cảm xạ học, chắc là còn nhiều môn nữa nhỉ, tui mới chỉ biết la bạn học những môn ấy thôi, có khi hôm nào phải nhờ kundalini2 dạy mấy môn đó, thấy trên diễn đàn các bác nói nhiều đến mấy môn đó, nhưng chẳng biết học thế nào,thấy các bác nói hay hay.
    theo mình nghĩ, học lên cao thì sự cảm nhận thế giới song sẽ ngày càng tốt, khi mà có cảm giác thì là tốt rồi, tất nhiên là cảm giác đầu tiên vì năng lượng chưa cao nên sẽ không chính xác lắm, nhưng mà dộ chính xác sẽ ngày càng cao hơn, và khi mà năng lượng của bạn mà cao rồi thì mấy cái dụng cụ cảm xạ chăc là để trang trí thôi! khi sử dụng con lắc khó nhất là đạt đuợc vô thức(nâng khí), quy ước, và định hướng.

  7. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Kundalini vẫn đang ở ngã 9 của thiền học, chưa biết đi hướng nào, nhưng mới tham gia sinh hoạt ở 2 nơi thôi. Học NLSH của thầy Chính có dạy cảm xạ. Sahaja Yoga thì học cùng các anh em, tập vui là chính, chứ em lười lắm, đến có chịu thiền đâu
    Có lẽ việc cảm nhận sai lệch của em cũng là 1 trong những thử thách mà em cần phaỉ vượt qua nếu tiến sâu vào với thiền. Mỗi người có những khó khăn riêng tùy theo cơ địa.
    Về NLSH chắc cũng hót được nhiều hơn. Vấn đề khi thu Thiên Địa Nhân hợp nhất, xin hỏi nếu nghĩ cơ thể là 1 điểm thì điểm đó ở bộ phận nào của cơ thể. Lí thuyết này cứ lờ mờ thế nào ấy! Điểm mà tưởng tượng to hay nhỏ? Nếu to thì nói làm gì nữa, thiền bình thường thu NL vào tất cả các LX còn hơn.
    Em nghĩ thiền thiên địa nhân là thiền với quán tưởng LX1, LX4 và LX7 trùng nhau về phía LX4-tương ứng với Nhân, nghĩa là hoà nhập thiên, địa vào nhân. Như thế có thể thu cơ thể về 1 điểm chính??
  8. khatkhaochanly

    khatkhaochanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0

    Kundalini vẫn đang ở ngã 9 của thiền học
    NÀY KUNDAILINI HỌC TIẾP THIỀN MINH SÁT ĐI CHO NÓ NGÃ 10 LUÔN THỂ. TẬP THIỀN NÀY THÌ CÁC GIÁC QUAN TINH NHẠY HƠN LẮM
    Vấn đề khi thu Thiên Địa Nhân hợp nhất, xin hỏi nếu nghĩ cơ thể là 1 điểm thì điểm đó ở bộ phận nào của cơ thể. Lí thuyết này cứ lờ mờ thế nào ấy! Điểm mà tưởng tượng to hay nhỏ? Nếu to thì nói làm gì nữa, thiền bình thường thu NL vào tất cả các LX còn hơn.

    KKCL THIÊN ĐỊA NHÂN TẬP TRUNG TẠI KHU VỰC LUÂN XA 3 NHƯNG SÂU VÀO BÊN TRONG ( NỐI GIỮA 3 VỚI 10 ẤY) VÌ NGHĨ ĐÂY LÀ TRUNG TÂM CƠ THỂ, MÀ KHÔNG THÌ NÍN THỞ TẠI ĐÓ CŨNG PHÙ HỢP NHIỀU MÔN PHÁI
  9. khatkhaochanly

    khatkhaochanly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  10. nhicalai

    nhicalai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    em cũng giống bác khatkhaochanly, khi tập thiên địa nhân hợp nhất thi em cũng tập trung tại đan điền, có khi là tại xem phim nhiều, đầu tiên em tưởng tượng rằng từng luân xa thu nhiều, đến nỗi sáng chói, như trong các phim giống như là ném bom nguyên tử, hehhe hơi khủng bố, rồi các luân xa khác như phản ứng dây chuyền, lần lượt như thề, rồi phát lệnh thu năng luowngj toàn thân,

Chia sẻ trang này