1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năng lượng Tâm lý - Tâm thức!

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi goahead8x, 25/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    eo, góa thông cảm, lâu mây ko đọc những bài hình tượng thế này
    hihi
    đọc đi đọc lại mới thấy cái hay
    xấu hổ óa :))
    góa dạo này hay đi công trình xa hem,
    vớ đc em nào hem
    có em nào hát "cầu xây song đã lâu hem thấy ng về đưa dâu hem "
  2. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    Tôi ở rất xa, thấy bạn tôi phía dưới mót vợ mất rồi!

    Những câu chữ chia lìa, những cảm xúc vỡ vụn... làm sao hàn gắn lại được. Bạn chưa bao h hiểu sống một cách toàn bộ! Bạn sống bằng những hình ảnh ở quá xa bản thân bạn!... một tiếng sóng phía xa xô bờ đá sẵn sàng kéo tuột bạn đi, nó ở cách ta 2km, sóng trắng bạc đầu cao 2m, lao vào bờ đá và vỡ vụn, lại một cơn sóng khác theo sau, biển thật dữ dội... sóng ở phía xa hay sóng ở trong lòng! Đó là những thể liên tiến của suy nghĩ, bạn luôn sống bằng những hình ảnh bên ngoài bản thể. Chúng xây dựng từ các hình ảnh cơ sở khác, các hình ảnh liền kề chắp nối bởi các suy nghĩ (các âm từ) và liên tục phát triển! Ko có một khoảng cách nào giữa các suy nghĩ! (điều này tạo ra cái gọi là: thời gian...)
    Nếu bạn nhận thức đc chúng ở bên ngoài, xa khỏi bản thể bạn, cuốn bạn làm việc với các ảo ảnh mơ hồ... lập tức là sự biến mất, còn lại đó sự trở về gần gũi với bản thể! Các âm thanh, mùi vị.. bạn cảm nhận nó thật gần, thông qua các giác quan ở ngay đây, ở mỗi vị trí đều là thực! Các hình ảnh phía xa kia chỉ là ảo ảnh!
    Sống toàn bộ giúp bạn thực gần với những cánh cổng mới mở ra phía sau!
  3. Lochness

    Lochness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    chả giấu các bác, trước em cũng hâm hâm như bác goá đây( sorry bác nhé. cơ mà từ ngày hút thuốc, nồng độ dopamin và nodrenalin nó được cân bằng điều hoà, nên đã trở lại phình phường rồi.
    nghe hơi khôi hài nhỉ, nhưng mịa,(xin lỗi anh) thiên tài như Micheal Jackson mà trong danh mục thuốc hàng ngày có đến 4 loại thuốc trị liệu tâm thần là Xanax, Paxil, Zoloft, Prozac, cụ tỷ cái Zoloft và Prozac là thuốc chống trầm cảm
    thì cũng phải hiểu là chả sướng gì
    ý của em lôi thần tượng của em ra là thiên tài như vậy thì người ta mới đâm đầu vào những thứ nhức đầu như bác goá đây, để lại cho nhân loại những ca khúc bất hủ như Thriller, BilJean, Beat It, Black or White hay Heal The World, chứ tầm thường như em và các bác(ý em kô nói bác goá, biết đâu bác ý tầm BillGate), đâm đầu vào mà nó không ra sản phẩm là tẩu hoả đó, rồi phải dùng thuốc còn ghê răng hơn cơ.
    Túm cái váy là, nếu buồn, nghe nhạc, xem phim, tán gẫu, thậm chí xxx nếu bạn cảm thấy nó easy...
    chứ lao đầu vào mấy cái này niều quá ảnh hưởng tới sức khoẻ đó các bác
    Được lochness sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 28/06/2009
  4. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Bất cứ cái gì cũng có chiều thuận và nghịch.(Ngay cả chuyện bạn thần tượng Michael).
    Bạn suy nghĩ nhu vậy thì đừng lao đầu vô làm gì, cứ làm việc rồi thấy mệt và giải trí. Nhưng rồi bạn cũng thấy buồn thôi, 1 lúc nào đó bạn nhận thấy mình quá đỗi cô đơng trong cái thế giới này cho dù xung quanh bạn là ai đi chăng nữa. Sau đó là bạn tìm vào giả trí để trốn chạy mà không bao giờ biết được bản chất của vấn đề, rồi bạn cứ đi tìm và đi tìm....có biết đâu bạn sai ngay cách tìm mới ác chứ. Bạn không nhận ra cái chớ chêu và nếu nhận ra thì bạn sẽ chối bỏ nó bằng những từ bênh vực cho bản thân...vẫn là trốn chạy. Bạn là hèn nhát.
    Bạn không hiểu buồn là gì thì bạn cứ buồn hoài thôi. Bạn có lắng nghe âm nhac hay dùng giải trí nào, thậm chí cả dùng thời gian để xoa dịu....Thì buồn nó vẫn cứ bám víu bạn. Nỗi buồn vẫn hẹn bạn vào một khắc nào đó trong cái chuỗi thời gian của bạn...
    Vậy tại sao không tìm hiểu nó là gì? có phải bạn không dám không? hay bạn sợ nó? bạn tìm phương tiện là trốn chạy còn gì? Khi bạn bị ai đó hay chuyện gì đó xảy ra làm bạn buồn. Lúc đó bạn có dám ngồi 1 mình suy nghĩ và đương đầu không? ban không được sử dụng bất kì phương tiện gì, chỉ cần dùng cái não đậu của bạn thôi? bạn có dám không? 1 tiếng? 1ngày?....không dám phải không? bạn có biết nếu đương đầu bạn có được gì không? bạn không biết phải không?
    Nhưng dấn vô rồi cũng phải thoát ra, chứ không phải để chết trong đó. Chết trong đó lại là kẻ hèn nhát hơn. Hiểu đi bạn, bạn sẽ thấy cái thế giới bạn đang thấy là nhỏ lắm! Và cái thế giới tôi thấy vẫn còn nhỏ lắm.
  5. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------
    Bạn sống trong sợ hãi, bạn chạy đua với thời gian, bạn muốn gạt phắt mọi thứ đi nhanh vậy sao! Bạn muốn tạo ra tranh luận để ai đó giúp bạn!?
    Cái chết của MJ và những bài hát của MJ, những thành công, thất bại của MJ... là những thứ ở phía xa bạn, chẳng liên quan gì đến bạn cả, dù bạn có làm đủ trò trống, đủ âm thanh thì cũng là để tạo ra cái gì đó giữa bạn và MJ, đơn thuần nó là bức tranh bên ngoài, ban xả ra một thứ j đó lên đó con anh ấy chẳng nhận đc điều gì!
    MJ chết đi thì bạn sẽ sớm tìm đc một MJ" khác để bạn có thể biện minh, có thể bào chữa or bạn chết!??
  6. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ng đi quanh thân thế của ng ( gâu gâu .... trâu đã bi buộc)
    một trăm năm như tiếng thở dài ( khó khè , khò khè ^)^ )
    (TCS)
    khò khè khò khè .
  7. Lochness

    Lochness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    pó tay bác goá ơi. iem đang sống rất là hạnh phúc. đơn giản như đan rổ là em dó em triệt để nguyên nhân: để bớt những suy ngẫm hướng nội thái quá (nguồn gốc tâm bệnh), thì phải dũng cảm chấp nhận là mình có vấn đề tâm lý, cụ tỷ là số chú dẫn chất thần kinh nó ít/quá hoạt động, đâm ra nó hướng nội quá, đâm ra suy diễn và hướng vào các v/đ xa rời thực tế
    các nghệ sĩ hay những người sáng tạo thì sản phẩm làm ra của họ được công nhận, tán thưởng sẽ cân bằng cho họ ---> biến chuyển những năng lượng tâm lý tiêu cực thành sự thăng hoa.
    còn chúng ta, thì phải có quyết tâm và nghị lực để biết được cái kiểu hướng nội kiểu Osho trong thời buổi này là một thứ thoát ly thực tế theo kiểu nguỵ biện "ta không giống ai". " ta là người hướng nội, sâu sắc và cá tính"...
    hãy rũ bỏ Osho và tất cả các vị tiền bối đi, sống đời tranh đấu: thậm chí định kiến,đố kỵ, ghét bỏ, chơi xấu nhau để thành công,được hết...
    lúc đó, ta thấy thương thay cho những Osho, Krish, tự tạo ra lý thuyết để không thể hưởng thụ cuộc đời
    họ chỉ là những người yếu đuối và biến chuyển năng luợng tâm lý tiêu cực, HỌ cần chữa bệnh tâm lý để cân bằng các dẫn chất thần kinh.
    Được lochness sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 29/06/2009
  8. goahead8x

    goahead8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

    pó tay bác goá ơi. iem đang sống rất là hạnh phúc. đơn giản như đan rổ là em dó em triệt để nguyên nhân: để bớt những suy ngẫm hướng nội thái quá (nguồn gốc tâm bệnh), thì phải dũng cảm chấp nhận là mình có vấn đề tâm lý, cụ tỷ là số chú dẫn chất thần kinh nó ít/quá hoạt động, đâm ra nó hướng nội quá, đâm ra suy diễn và hướng vào các v/đ xa rời thực tế
    các nghệ sĩ hay những người sáng tạo thì sản phẩm làm ra của họ được công nhận, tán thưởng sẽ cân bằng cho họ ---> biến chuyển những năng lượng tâm lý tiêu cực thành sự thăng hoa.
    còn chúng ta, thì phải có quyết tâm và nghị lực để biết được cái kiểu hướng nội kiểu Osho trong thời buổi này là một thứ thoát ly thực tế theo kiểu nguỵ biện "ta không giống ai". " ta là người hướng nội, sâu sắc và cá tính"...
    hãy rũ bỏ Osho và tất cả các vị tiền bối đi, sống đời tranh đấu: thậm chí định kiến,đố kỵ, ghét bỏ, chơi xấu nhau để thành công,được hết...
    lúc đó, ta thấy thương thay cho những Osho, Krish, tự tạo ra lý thuyết để không thể hưởng thụ cuộc đời
    họ chỉ là những người yếu đuối và biến chuyển năng luợng tâm lý tiêu cực, HỌ cần chữa bệnh tâm lý để cân bằng các dẫn chất thần kinh.
    Được lochness sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 29/06/2009
    -------------------------------------
    ... có vài câu mà tiểu huynh đệ đã lộ tẩy hết cả ra rồi! Người anh em đã từng bị "tẩu hoả nhập ma" thì phải. Ngay cả bây h, nghe trong giọng điệu vẫn còn thấm đẫm nhiều lắm! Nhưng là giọng điệu nửa mùa.
    Chú sướng như nào là câu văn của chú, nhưng chú em từng đau khổ, từng tìm đến sách osho, từng đọc... có điều loại này dành riêng cho những tầng lớp người nhất định (nên chịu khó đọc lời tựa và các quan điểm bình luận). Chính những giám đốc già đầu, những lão làng trong ngành khoa học, văn học, các công ty, tập đoàn lớn đều có tham khảo mảng này. Họ đủ sức tham khảo, ngoài ra osho_một chuyên gia tâm lý nữa chưa bao h khuyên mọi người xa rời thực tế (lao vào thâm sơn, cùng cốc là điều ngu xuẩn, tự bạn sẽ giết bạn ở đấy). Những kiến thức này có thể gọi là đi ra từ những công trình nghiên cứu (và kiểm nghiệm trong tầm 40 năm), được trang bị cho những người có kiến thức nhất định, sẵn sàng học hỏi, tham đấu trong cả chặng đường 2/3 - 1/2 cuộc đời tiếp theo! (tuyển Đức cũng có chuyên gia tâm lý đó).
    Tầm nhìn chú em nó hơi hạn hẹp một chút, đã đọc và chẳng có tí gì lý luận biện chứng (dẫn chứng), chẳng thấy có kết quả hay phản kết quả nào ở đây, có lẽ đọc thấy hay hay, giết thời gian rồi thôi! Đọc mãi chẳng rút ra cái gì, thấy ai đó "nói nó xa rời thực tế", rồi sinh ra hoảng sợ, hoảng sợ trong từng câu chữ, ngôn từ, sau đó tiếp tục tuyên truyền ta đã vào sinh ra tử, cái lọ mọ cái chai... Thành người nhớn làm sao được đây! "chân ko đến đất, cật ko tới giời", lửng lơ ở giữa, liên tục lừa & bị lừa, ngả dần vào hạng người thứ 1 của anh. A ko thấy chú có một chút năng lượng nào cả, nhưng chú là tầng lớp khác. Vậy hãy sống nhỏ bé một phía, đơn giản cho đời thanh thản!
    MJ sinh ra để hát, rồi phục vụ khán giả, sau đó là để chữa bệnh, trả nợ... chú đưa MJ vào đây để chứng tỏ cái j!? Chú cổ vũ cho phong cách của MJ, cổ vũ anh ấy tiếp tục... đưa anh ấy đi thẳng tới cái chết! Đấy là cách chú em ngụy biện cho tiểu phong cách của mình!
    Khi anh nói về năng lượng sáng tạo và năng lượng hạn hẹp (bo bo)... thì hãy quay đi nhé!
  9. hollowheart

    hollowheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Bác Góa bắt mạch Lockness hay quá!
    1 phần cũng do tính cách, mình đã vô tình sử dụng năng lượng tâm thức vài lần. Bây giờ thì định hình nó hơn hồi trước. Kết quả nó mang lại to lơn đới với mình.
  10. truanang

    truanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , tâm lý học hay một cái gì đó thì tạm coi như một hình thức là sở thích hay luyện tư duy thì được .Nắng có cảm giác nhiều là bấy nhiêu đó chưa đủ áp dụng để cụ thể hóa một thành công nào đó trong cuộc sống . Cái bức tranh thật sự về một cơ thể sống con người phức tạp hơn cái mà khoa học hiện giờ biết rất nhiều , cũng phức tạp hơn cái nắng hay mấy bạn biểt rất nhiều .

    Chuyện mấy cái dẫn chất thần kinh đó , nắng nghĩ chỉ là một thông số , 1 cái rất dễ hiểu để nói ra cho những người ko có chuyên ngành có thể hiểu được . Cỏ thể nó là một biểu hiện gì đó cho một điều gì đó bất thường , một dạng bệnh lý của cơ thể . Nếu như lượng dẫn chất đó ko đủ thì sẽ dẫn tới hiện tượng trầm cảm chẳng hạn .
    Có một số căn bệnh dẫn đến những thiên tài xuất hiện trong lịch sử như ADHS , khi mất tập trung vào những cái đời thường trong cuộc sống , nhưng lại xuất hiện sự quá tập trung , hưng phấn trong những vấn đề mình yêu thích , Albert Einstein là thí dụ cho việc đó .
    Nhưng cái quan trọng đáng nói hơn ,tích cực hơn là về mặt tính cách . Mà tính cách là một cái gì đó cực kỳ khó thay đổi , chỉ có thể ở trong một phạm vi dao động nào đó . Đừng nói đến điều cao xa , mà đơn giản là phân tích tính cách của mình đã ko phải là một công việc đơn giản . Nắng từng cảm nhận thất bại của chính mình trong công việc đó , đến bây giờ vẫn chưa thể hoàn thành .
    Trong một số vấn đề khi nắng nghiên cứu trong tử vi nhận thấy rằng , để tạo ra một tài năng ko phải vấn đề đơn giản là cố gắng hay gì đó , nó bao gồm những yếu tố khác biệt với người thường mà nếu giải thích ra thì rất dài .Có những người sinh ra bẩm sinh có những tài năng xuất chúng , nắng tin là dùng tâm lý học của phương tây hiện đại chưa đủ để giải thích vấn đề này . Nó thuộc về vấn đề tiến hóa , cũng như từ loài khỉ tiến hóa thành con người . Những tài năng xuất chúng cũng là sự tiến hóa vượt bậc .Và nguyên tắc là chỉ những kẻ level cao mới hiểu được kẻ level thấp .
    Năng lượng của con người nắng tin là lớn , nhưng ko phải dễ dàng đánh thức hay có thể tác động một cách trực tiếp . Muốn giỏi có lẽ phải qua một quá trình khổ sở học hỏi , rèn luyện thông thường , chứ ko phải tăng hay giảm một lượng dẫn chất thần kinh nào đó để đạt được . Trí tuệ là một thứ cao cấp mà con người sở hữu , việc có một tư duy tốt để phân tích giải mã mọi thứ là một điều cần thời gian nghiên cứu những thứ trong cuộc sống + với thiên hướng bẩm sinh . Ngay cả những thứ như thể vía hay các năng lượng khí công cũng chỉ là tầng thấp hơn so với trí tuệ . Nên việc nghiền ngẫm cuộc sống nắng ko nghĩ là vô ích .
    Tạm thế đã ...

Chia sẻ trang này