1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Năng lượng Tĩnh Khí Công Ý Thức

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi RauNhut, 08/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RauNhut

    RauNhut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Năng lượng Tĩnh Khí Công Ý Thức

    Rau Nhút có may mắn được học với thầy Thăng, xin post ra đây những điểm giáo huấn đáng nhớ của thầy để hầu chuyện quý vị và rộng đường tham khảo cho những bạn thích học khí công, hoặc giả vì cải thiện sức khỏe, hoặc giả vì đam mê võ thuật...

    .....
    Tai nghe, mắt thấy, tay sờ mới tin
    Thường những việc ở đời nếu không chứng kiến, thực không thể tin được từ miệng người khác kể, hoặc vì kính trọng người kể mà cố tin thì cũng không tránh khỏi nửa tin nửa ngờ.
    Phàm trên cõi đời này, thử hỏi khoa học tự nhiên dẫu có tiến bộ cách mấy, chắc chi đã chế tạo ra được một cơ thể sống hoàn hảo như bản thân con người ta, huống chi việc nghiên cứu về cơ thể con người vẫn còn nhiều hạn chế lắm. Khả năng con người vốn dĩ kỳ diệu, nhưng sự việc xảy ra quanh người ta còn kỳ diệu hơn, kỳ thực là điều tự nhiên, mà người ta bình thường không thể thấy, đến khi thấy được thì cho là kỳ dị, khác thường.
    Là bởi vì thứ ánh sáng khả kiến bình thường chỉ là một dải nhỏ trong dãy lớn tần số ánh sáng tồn tại. Người ta không nhìn được trong bóng đêm nhưng con mèo thì vẫn thấy, người ta không cảm giác được thứ mùi mà con chó vẫn ngửi thấy, người ta không sờ được thứ mà con dơi sờ thấy. Chẳng lẽ những gì mình tai không nghe, mắt không nhìn thấy, tay không sờ được thì không có thực, không đáng tin hay sao? Chẳng phải những sự vật đó vẫn tồn tại đấy hay sao?
  2. karaokeom

    karaokeom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện ný nuận đau đầu nắm các bác ạ.
    Nghe cái chuyện Tai nghe, mắt thấy, tay sờ mới tin cũng có vẻ đúng đấy, theo cái kiểu dvật thuần tuý í mà. Nhưng xem lại cái chủ nghĩa hoài nghi cũng có vấn đề như bác vừa nói thật.
    Lại còn 1 thái cực nữa cũng tếu không kém, ngày xưa có 1 ông tên là Béc cơ li hay Béc cơ leo gì đó, cho rằng tất cả mọi thứ trên đời này là không tồn tại. Một sự vật ta nghĩ rằng nó tồn tại trên đời bất quá chỉ là tổng hợp các cảm giác do các giác quan đem lại, ví như có một bát phở ngon lành là vì ta nhìn thấy nó, ta ngửi được mùi hấp dẫn của nó, nếm được vị ngọt ngào của nó, cầm vào bát phở ta thấy ấm nóng... Một cái ô tô tồn tại trên đường là vì nếu ta ra chặn nó lại, nó có thể đâm ta chết tươi. Quan điểm của ông này cũng được nhiều người ủng hộ vì khá hợp lý, nhưng cũng có nhiều người phản đối. Họ bảo rằng thực tế trên đời này không hề có mẹ của ông Béc cơ li đó, vì bà ta chẳng qua chỉ là tổng hợp của các cảm giác: Sờ, ngửi, nếm,nghe ... mà thôi.
    Ný nuận ra thì cái gì cũng có vẻ hợp lý, bắt bẻ lại thì cũng thấy bất hợp lý. Tức là chân lý ở tận đâu kia.

Chia sẻ trang này