1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nắng mới!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong_lanhgia, 09/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Nắng mới!!!!!!!!!!!!!

    Tiết trời đã sang hạ rùi .Nắng mới thật đẹp .............Mừng nwngá mới .Lại những mùa thi đang chào đón ta trở nên bận rộn hơn
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hì Thế là đã và đang bắt đầu qua rùi đấy mùa đông lạnh giá nhi? Ngày hôm nay, mọi thứ đã trở nên vui tươi ấm ấp hơn rùi đấy .Bnạ có nhìn thấy gì không , mọi ngưòi có thể thoảii mái mặc áo cộc tay mà khong phai than là "rét quá"!!!!!
    Mấy hôm nay ,trông anh Ty nhà mình thật tội nghiệp !!!Vắng Gian Thần ,nó buồn .Kêu suốt đêm .Có lẽ nó nghĩ Gian Thần đi đâu đó...............Con người đôi khi có những lí do rất đúng để giỉa thích cho hànhđộng của mình.
    ..............................mình cũng buồn khi vắng nó..................Biết làm sao bây giờ???/Mọi chuyện đã xảy ra và mình cũng chẳng làm gì được cả

  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Con Ty nhà mình suốt ngày hôm qua ko ngủ..................Nó phát hiện ra cái bao mà ngưòi ta dùng để giết Gian Thần , cứ ngửi mãi .Nó ko thèm để ý đến lời mình gọi .Một lát sau , nó quay lại nhìn mình..................và kêu ...........Mình thấy có cái gì đang trào ra từ mắt mình.............
    Mình cũng chẳng ngủ được ...........viết vài câu cho đỡ buồn
  4. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    tthhmm lạ thật đấy. !
    Hàng loạt người buồn vì chuyện yêu đương ,còn cậu??Lại buồn vì 1 con Gian thần??????
  5. thangruoi

    thangruoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Nắng, nóng, bức bối dễ bực bội...
  6. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại lạnh rồi! Ăn mặc phong phanh, vừa ướt vừa bị lạnh. Mấy hôm trước trời nắng chang chang, vậy mah nay lại lạnh. Thật là không hiểu thời tiết ra sao nữa. Ngày trước HN có vậy không nhỉ?
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    mình là thế đấy ...........mấy hôm nay buồn so................thực ra nói đến sự lạnh lùng và độc ác con nguời còn đáng sợ hơn rât nhiều so với con vật...........Mấy hôm nay nhìn thấy Ty nhà mình buồn mà xót hết cả ruột.
    Tối đến nó ko thèm vào chỗ con Gian thần và nó hay ngủ , nó kêu goi Gian thần suốt....rùi đập cửa đòi vào ngủ với mình..............
    Hp, ngày tháng ,..........năm..........
    hôm nay thấy đỡ buồn hơn khi nhận được thư thằng bạn thân
    Nó đang kêu mình là đứa quá tệ khi nó đi xa như thế , mà hàng tháng trời mới viết thư, mà lá thư ko quá mấy câu......hic Lại bị ăn mắng rùi!!!!!!!!!!!!!!!!
    VUi lên nào , giá như trời ngày nào cũng mát như thế này nhỉ
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    giá mình chưa nghe thấy gì nhỉ.......Only friend?
    Được tthhmm sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 11/04/2005
  9. thanhhai

    thanhhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Nắng mới
    Lưu Trọng Lư
    Mỗi lần nắng mới hắt bên song
    Xao xác gà trưa gáy não nùng
    Lòng rượi buồn theo thời dĩ vãng
    Chập chờn sống lại những ngày không
    Tôi nhớ me tôi thuở thiếu thời
    Lúc người còn sống, tôi lên mười
    Mỗi lần nắng mới reo ngoài nội
    Áo đỏ người đem trước dậu phơi.
    Hình bóng me tôi chửa xoá mờ
    Hãy còn mường tượng lúc vào ra
    Nét cười đen nhánh sau tay áo
    Trong ánh trưa hè, trước dậu thưa!

  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hôm nay nắng mới lên , một cảm giác thật nóng ,khó chịu nhưng mà vui.............Mùa đông vẫn chưa qua hẳn , vẫn gió và một chút lạnh nữa .Mình lại thấy tiết trời giống mùa thu , khi cả một dãy bạch đàn rụng lá vàng khắp sân .
    Mọi giận hờn cũng như lá vàng ..........sẽ qua đi chứ? Sao vẫn thấy buồn , cnàg hiểu nhau ,càng dễ làm tổn thương hơn.Đau đầu quá .Bây giwò mình lại thấy buồn cuời khi gặp lại một tên , phát hiện ra ....Hì Bây giwò trên mạng này , bạn mình cũng mò bằng được topic mình viết ruilại thắc mắc................Đúng là. mình đã thấy nguy hiểm rùi đấy

Chia sẻ trang này