1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nắng mới!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong_lanhgia, 09/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nanglunhlinh

    nanglunhlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nắng mới mình mệt lử cả người vì nắng. Mình vốn rất thích nắng nhưng lại sợ nắng. Thế đâys cuộc sống thật vô lý và thi vị. Hôm qua từ chối anh Điệp thì anh ý bảo là anh hiểu vấn đề là thế nào rồi.Ôi trời ơi lại một hiểu nhầm đáng ghét. Mình 27 tuổi chắc là già rồi nên mọi người sẽ nhiều thắc mắc nếu mình từ chối đấy nhưng đâu có hiểu mình chưa muốn thế thôi. Cũng tại mình trẻ con quá so với tuổi đấy mà chán.
  2. nuoclangthang

    nuoclangthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nắng...Tưng bừng. Khác hẳn mấy hôm mưa rả rích buồn thiu. Sáng dậy sớm, đứng ngoài lan can. Thấy buổi sáng mùa hè thật thích. Mát mẻ, trong lành và dễ chịu, có gió, có nắng..Lại thấy hình như mình cũng thích mùa hè....
    Nắng...Thấy lòng mình cũng tự dưng vui, ko vớ vỉn nghĩ linh tinh như mấy hôm vừa rùi...Kệ chứ...
    Một ngày mới nắng lên, em dang tay chào đón...
  3. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    đã lâu ko vào topic này..................nắng mới lên sau cơn mưa đá khá nặng nề .trwòi cao hơn đẹp hơn và tất cả những nỗi buồn của mùa đông lạnh giá qua đi chỉ để lại niềm vui của nắng mới
    Mùa phượng vĩ đến rùi , mùa của những cánh hoa điệp vàng cuộn cùng cái sắc nắng chói chang khiến ta thêm yêu thêm tự hào vì đã có nhưngg mùa hè đẹp như thế.............Một mùa hè ghi nhớ biế bao kỉ niệm của ty tuổi học trò.................của những chiếc lá ép trong trang vở....................
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    Sau cai nắng vội vã.........trời tối ............Lang thang mà chẳng có ích gì nhưng có lẽ cảm giác thật tuyệt!!!!!!!!!!!!Hình như đã 2 năm gì đó hoặc hơn nữa mình ko ngồi cái quán kem này một mình mà phải tự móc túi giả như bây giờ???//???hêhhhhehheht Thế là thằng bạn mình đi cũng được 1 tháng rùi ấy nhể ..........Nó nhắn sẽ viết liền 1lúc 2 lá thư cho ...........mình.hhêhhhêhhhe
    hp............ngày tháng .....năm................
    Đã lâu lắm rùi mới gặp lại bạn thân những tưởng sẽ vui nhưng....................sao mình thế lại nhỉ .2 Đứa mình thực hiện 1 thước phim câm ngoạn mục.............suốt gần 2 tiếng ....!!!!
    buồn và hắn cũng buồn!!!!!!!hắn quát lên:"cậu trả lời đi chứ"
    Mình giận lắm nhưng vẫn cười ngon.Điều đó làm mình nhớ đến chuyện tình Paris : khi nhân vật nữ có độ sướt mướt khá cao mình ước có thể như cô ta .Thay cái điệu cười = 1 cái gì đó hơn thế......................
    àh hôm qua được nghe điệu cười khá giống.........khỉ hìcủa 1 tên..............hic,......nghe cũng được đấy Ko phải chê đâu chỉ nghe thấy mà vui vui , hì , đừng nghĩ xa xôi quá nhé
    Được tthhmm sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 03/05/2005
  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    trời hôm nay khá hơn mọi hôm , ko còn cái nắng chói chang như hôm qua.LẠi còn 1 chút mưa nữa..............long dong , thấy có quá nhiều điều họ viết về tình cảm............................
    chút mưa làm lòng người ta nhẹ bớt những chuyện đã qua........
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hôm nay nghe tin23 người mới thiệt mạng toàn là sinh viên và giáo viên Hàng hải.............thấy thâtj buồn.Lại có thêm 23 người con gái khóc vì mất người yêu rùi.Những giọt nước mắt của họ......sẽ là hành trang cho những người ra đi ...... nặng nề hơn . Ngoài kia,Trời vẫn mưa.....................
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    viết mmột chút chứ nhỉ
    hôm nay nắng khinh khủng................nhưng mà vui phết..! ông thầy mới ra trường vào dạy toná bọn mình, có con mắt"sắc như dao cau".nhưng hiền lắm. Lũ học trò lại gạ gẫm thầy.Nếu ở ngoài đời chắc minh chỉ gọi nhgười này là anh hoặc bạn cũng nên...............Khi thầy đang nghêu ngao hát bài hiện đại nhạc trẻ , sôi động thì làm ngay 1 khúc" Tân cổ giao duyên.Thầy cho ngay 1 bài ca vọng cổ .Hì cả lớp ngạc nhiên cười ầm ĩ...........Nhưng công nhận thú vị thật .Hoá ra thầy hát cngx khá hay .........................Nắng lên để thấy mình trẻ hơn , vui hơn , và thoải mái hơn nhỉ
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hÔm nay............hp...........giải phóng tròn 30năm..............vui ........
    buổi sáng , nói chuyện với thằng em...........chẳng hiểu thế nào mà nó cho luôn mình 1 câu :"chị đúng là người kì quặc"......hix
    đến lúc về nhà , 1 tên gọi điện cho mình
    Lại 1 câu:" cậu đúng là người kì quặc".........ôi trời ơi
    lên mạng ,lâu lâu rùi mới gặp 1 người quen cũ................nhiều chuyện để hỏi lắm.NHưng đột ngột , nó lại cho mình luôn 1 câu:"cô bạn kì quặc".................
    làm sao thế nhỉ???Không hiểu con trai , họ nghĩ gì nữa...............
    đúng là một ngày......................kì quặc
  9. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ trở nên rực rỡ hơn khi có nắng nhưng nó ucngx làm ta thêm mệt mỏi ...........Giwũa mùa hè này mà mình vẫn cảm thấy cái giá của mùa đông ..........là sao nhỉ
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    ngay...........thang.................nam..........
    hôm nay nhận thư của bạn vừa buồn vừa vui..................có biết bao điều ,...................mình muốn kể cho hắn..................bạn vẫn nói :"khổ vẫn ko bằng nỗi nhớ:"nhớ mọi người , nhớ R,và nhớ H........"
    Mình cũng vậy, mình cũng nhớ ..................Những lúc 1 mình như thế này mình cũng ko biết làm sao nữa......................Nghe H kể , cậugầy đi nhiều lắm , đen đi ,...............1 người vốn quen ko bao giwò biết khổ mà lại .trời nắng thế này , nghĩ đến bạn mình lại xót ...................ko biết hắn có bị ốm hay không ????/

Chia sẻ trang này