1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nắng mới!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadong_lanhgia, 09/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    nghe bài:" chiếc lá mùa đông ........"thấy buồn buồn , kì quặc thật!!!! Bạn thân hỡi ra đi , và đừng quay đầu lai nhé .Mình biết rằng chỉ cần mình lên tiếng là bạn sẽ ở lại.........nHưng mỗi người phải tìm được 1 con đuờng riêng của mình chứđuúng không
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    viết một chút chứ nhỉ .Hôm nay , trời bắt đầu nắng sau cơn mưa dài ...............lòng mình cũng vui lạ sau 1 tuần liền nằm ốm ở nhà.Lâu lắm rùi , mới có được cảm giác đặc biệt như thế này ................đúng là chỉ có bạn mình mới làm được điều kì diệu ấy ........................ngồi đằng sau hắn ,làm mình nhớ lại nhiều điều lắm , kỉ niệm tuổi học trò.........................dễ nhớ và dễ quên ..................MInh vui đến nỗi mọi chuyện giận hờn những lúc trước dành cho cậu đã bay theo gió tự lúc nào .Bạn có biết là với mình cậu vẫn là một người bạn tuyệt vời nhất thế gian này hay không ????
    Nắng lên để thấy mình đẹp hơn trong nắng
    Và tự tin như ngày nào ta mới quen nnhau
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    "cuộc sống là khắc nghiệt..........''" đó là một câu nói của một người ..........Khi đạt đến đỉnh cao của tri thức và nguwòi nghĩ rằng mình đã có tất cả nhưng thực ra .....................lại chẳng có gì ????????//
    1 giọt...........2 giọt ..............từ từ lăn xuống.Ở cái tuổi mà người ta có bị chai sạn và chịu nhiều biến cố của cuộc đời những tưởng sẽ ko bao giờ như thế ..........giờ lại ngồi đậy và.............
    Tôi có thể làm gì đây ...................cuộc sống là thế:hạnh phúc và bất hạnh luôn đi bên nhau...............ta đã lớn chưa? Có lẽ trong mắt người ta vaãn chỉ là bé con.Nhưng là bé con có cảm nhận !!!
    Chwngr biết nữa nhưng buồn thật sự .
    trwời lại mưa rùi
    mưa rơi nhẹ nhàng quất vào mặt
    và lộp đột trên hiên nhà
    Còn chút gì ...........trong ta?
    để nhớ? Để..........làm gì đó tốt hơn với mọi người- những người sống quanh ta??????/
  4. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của tthhmm thật lạ , thật nhiều cảm xúc đan xen và hơi khó tả nữa...?kO biết tớ nói có đúng ko hả tthhmm?
  5. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Anh còn có bấy nhiêu thôi
    kể ra ngộ nhỡ lắm lời thì sao
    anh còn một khoảng trời cao
    để cho nắng gió lạc vào ngẩn ngơ
    anh còn có một tuổi thơ
    ngủ quên trong tiếng ầu ơ - vụng về
    anh còn có một miền quê
    là nơi đi về ,thương nhớ, buồn vui
    anh còn có bấy nhiêu thôi.
    +++++++++++++++++++++
    hay không mọi người
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hêhhhêhhheh, câu thơ này của cậu được đấy.Tớ xin đối lại vài câu nhé
    Anh còn có bấy nhiêu thôi
    Có còn lo đủ.........tiền quà cho em?
    Anh còn có bấy nhiêu thôi
    Thì sao lo đủ...... yêu cầu của em?
    Thế nào đồng chí ,

  7. muadong_lanhgia

    muadong_lanhgia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    hi` nghe tiếp này
    Anh còn có bấy nhiêu thôi
    Nhưng cũng đủ làm ...Tờ tờ..... chạy theo
    Một ngày nắng , trong veo và nhiều điều đáng suy nghĩ
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.106
    Đã được thích:
    114
    hic , cậu nói mình chạy theo cậu àh??---> nghe đáp lễ này
    vì anh còn có bấy nhiêu
    Nên anh tưởng bở...........tờ tờ yêu anh.hêhhhêhhhheh hế nào? Muadong _lanh gia
    *******************************************************************
    [black] viết một chút chứ nhỉ
    Hp...........ngày.......tháng năm........
    Bé con của chị , đến hôm nay chị đến nhà vẫn có cảm giác em ở bên cạnh chị , vẫn còn cảm giác , em sẽ hôn lên má chị như mọi lần và đòi bế...............lại nhớ .............. cảm giác đau nhói ở ngực vẫn còn trong lòng mình
    Thật khó phải không? Em đã được lên chùa rùi và chị sẽ đi thăm em gần hơn mọi khi. Chị có cảm tưởng , bé con của chị , chạy khắp chùa .............cười với mọi người............em sẽ được gặp những người mà cả thế giới nhà phật mong được gặp họ..............
    trời mưa. Những cơn mưa mùa hạ bất chợt đến, xua đi cái gay gắt của cái nắng ................tiếng ve im bặt nhường cho những khúc dạo đầu của tiếng mưa .Mưa ....long lanh và trong trẻo như tiếng gọi của mùa hè, của trẻ con..........của mùa thi......Ta đi giữa một mùa mưa , mặt đất bốc lên hơi nóng râm ran..Cả thành phố nhỏ nghiêng nghiêng đón cơn mưa mùa hạ ập về .Và lòng ta tự nhủ : mưa đến sẽ xoá tan đi tất cả .!! Và ta cũng nghiêng mình theo mưa tìm một bờ vai............Tháng sáu ...........đã về!!!!! mình cũng đang mong bạn trở về - cậu bạn tthân của tôi
    Được tthhmm sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 20/06/2005

Chia sẻ trang này