1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng Mona lisa và tâm lý học

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi thiendialoi, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Nàng Mona lisa và tâm lý học

    Đố ai có thể giải thích tại sao người ta ca ngợi nụ cười của nàng Mona lisa?

    Hay điều gì tạo nên vẻ đẹp vĩnh cửu của nàng Mona lisa (xét về mặt tâm lý học)?
  2. honda_333

    honda_333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thấy bán cuốn sách gì mờ..MẬT MÃ "Lêôna Dờ vanh xi" ấy (Quên béng tên ông này). Nhưng đắt quá...chưa có tiền mua xem nó có bình phẩm tí nào về mối liên quan giữa tâm lý với nó k0! Nhưng mà chắc chắn một điều, tâm lý và nghệ thuật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau! Thế nên...sẽ có mối liên quan giữa hội hoạ và tâm lý.
    Chả phải ví dụ về ông hoạ sỹ này thường được lấy làm ví dụ khi nói về cái vô thức bị dồn nén....tạo nên các kiệt tác nghệ thuật đó sao!
  3. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Vâng có thể có những mối quan hệ nào đó giữa tâm lý và nghệ thuật.
    Các mem có cảm giác gì khi nhìn vào một bức tranh đẹp nào?
    Tại sao thấy nó đẹp?
    Cảm giác gì lấn chiếm chủ yếu?
  4. honda_333

    honda_333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hic hic..Vấn đề của bác là cả một vấn đề to lớn! Nghệ thuật như là can_ta_xit! Em chả nhớ rõ...ông nào viết cuốn đại khái như thế! Dày quá...và chưa có thời gian đọc! Khi nào đọc xong em chia sẻ với bác! Hii
  5. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đâu rồi
    góp ý cho thiedialoi chút
  6. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thôi
    Để em trả lời luôn
    Nàng Mona Lisa với một vẻ đẹp, một sức cuốn hút vĩnh cửu.
    : bộ ngực đầy đặn, cái cằm tròn trịa, tóc nàng bồng bềnh, khoé miệng chúm chím cười.
    Nhưng đôi mắt nàng mới tuyệt diệu. Một đôi mắt biết nói. Ở đó toát lên một cảm giác thân thiết mà người đời ngàn năm theo đuổi. Một cảm giác dễ chịu.
  7. egoistic

    egoistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, nàng này xấu òm, chẳng qua bức tranh nổi tiếng vì phong cách vẽ bức tranh mà De Vinci đã vẽ bức này thôi.
  8. thiendialoi

    thiendialoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    egoistic: "bức tranh nổi tiếng vì phong cách vẽ bức tranh mà De Vinci đã vẽ"
    Bác có thể post một chút về phong cách mà De Vinci đã dùng?
    Hoặc một bài post hoàn chỉnh về chủ đề " tại sao bức tranh này nổi tiếng ? "
    Cám ơn nhiều
  9. dinhhungtt

    dinhhungtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chúng ta cùng bàn về tâm lý nha! Kẻo "lỡ" trôi sang box nghệ thuật hay...ảnh ót gì đó, các bác bên đó lại than phiền chúng ta chả hiểu gì về tâm lý học nghệ thuật cả
  10. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Để cho trực quan, tôi post một hình nhỏ của nàng Mona Lisa lên đây.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này