1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng Mona lisa và tâm lý học

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi thiendialoi, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. triplethursday

    triplethursday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    3.286
    Đã được thích:
    0
    tớ nhớ có lần đọc trên báo ng ta đưa ra giả thuyết là bức tranh nàng monalisa là chân dung tự hoạ của hoạ sĩ leonardo da vinci. bức tranh dc tạo thành từ nhìu lớp vẽ chồng lên nhau chứ k fải chỉ 1 lớp , và cũng giả thuyết là ng hoạ sĩ này là gay.
  2. kat_kat

    kat_kat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    tớ thì nghĩ là bức tranh đẹp và người ta hay nói smile like Mona Lisa vì ngắm bức tranh ở bất kỳ góc độ nào cũng thấy ánh mắt Mona Lisa hướng về phía mình và cười với mình
    các ấy cứ nhìn thử mà xem
    nhưng riêng tớ thì ko thích xem tranh vẽ phụ nữ mang vẻ đẹp đầy đặn, tròn trịa và thánh thiện của thế kỷ 15,16 (??) như thế này
  3. S_mile_S

    S_mile_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Việc bạn đứng ở vị trí nào ánh mắt của nàng Monalisa đều hướng theo là đều bình thường thôi,ngay cả mấy bức ảnh ông bà đặt trên bàn thờ cũng vậy vì nó chịu một mức độ phản xạ ánh sáng như nhau khi ánh sáng chiếu vào bức tranh!Cái kỳ bí là những điều tác giả muốn nói đằng sau nụ cười đó...(in my opinion)!
  4. HuTieuNamVang

    HuTieuNamVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Hình như người ta vẫn chưa xác định được giới tính của Mona Lisa phải ko ạ?
  5. S_mile_S

    S_mile_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Sao lại chưa xác định giới tính.Thời đó đâu có chuyên" phẫu thuật ngực" đâu
  6. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    người ta nói rằng,hãy nhìn bức tranh đó,bạn sẽ biết đc tâm trạng của bạn như thê nào.

    ếu đang vui,thì hình ảnh nàng monalisa cũng thật tươi tắn
    nhưngnếu đang buồn,hãy nhìn xem,1 nụ cười buồn,c1 nụ cười như cảm thông thấu hiểu xoáy vào tâm can người đang xem.
    em lần đầu tiên nhìn thấy,thấy nàng thật tươi vui
    hôm nay,khi em đang rât buồn,em sực nhớ ra bức tranh và em bất ngờ vô cùng,monalisa như đang mỉm cười,1 nụ cười cũng thật buồn, như an ủi cảm thông với em,đôi mắt thật hiền từ,bỗng nhiên em cảm thấy an lòng hơn,thấy thanh thản hơn.....
    chẳng hiểu làm sao nưx
    em cũng đang buồn,cólẽ là về tâm lí,có ai biết địa chỉ của chỗ nào kiểu như phòng khám về tâmlí ko,giúp em
    Được girl_cuoide sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 25/06/2006
  7. S_mile_S

    S_mile_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ước gì gặp được 2 người phụ nữ trong 2 cái link của tôi.Tôi sẵn sàng hy sinh cả cuộc ssời mình để đổi lấy 1 ngày được sống với những người phụ nữ như vậy
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Từ xưa khi em lần đầu nhìn thấy tranh Mona Lisa em thấy khá sợ (cảm thấy bất ổn hay sao đó). K biết là do sao nữa. Sau này nh lần nhìn thì cũng không cảm thấy sợ nữa nhưng cũng k có thiện cảm. Hic, fải chú thích thêm là em chẳng biết đek gì về hội họa cả.
  9. The_truth7x

    The_truth7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ thì tay của Mona Lisa có vấn đề. Nhiều chuyên gia cho rằng tay trái của nàng bị liệt. Còn về nụ cười thì tớ còn nghe có người nói nàng mới bị đánh nên miệng bị lệch một chút do răng bị đau...vui quá
  10. hotpinky17

    hotpinky17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vẻ mặt của Monalisa biểu lộ rất nhiều cảm xúc, vui, buồn, giận dữ, khinh bỉ, giễu cợt,... .Các nhà nghien cuu phân tích dựa trên cử động của cơ mặt Monalisa và đưa ra kết luận là nếu nhìn vào phần trên của khuôn mặt thì sẽ thấy nàng vui, nhìn vào phần dưới thì thấy vui buồn lẫn lộn..
    Hồi 5,6 tuổi nhìn những tấm lịch sao chép bức tranh này mình luôn nghĩ rằng trên bức tranh là một người đàn ông ăn mặc khá kỳ dị. Giờ mới biết là có gỉa thuyết cho rằng Monalía là chân dung tự họa của Leonardo de Vinci. :D

    Có một số người nói rằng nét mặt của Monalisa bí hiểm, kô giống người thường một phần là vì nàng không có lông mày (thời Trung cổ phụ nữ sành điệu không để lông mày). Có người lại nói Monalisa cười chúm chím như vậy là vì thời trung cổ chưa có bàn chải và thuốc đánh răng nên mọi người thường bị rụng răng sớm, do vậy chỉ dám cười mỉm (cái này nghe hơi xạo :D).
    Trong bức tranh này, cũng như nhiều tác phẩm khác de Vinci đã để lại rất nhiều điều bí ẩn.
    Nhiều lúc mình cũng chẳng hiểu Monalisa nổi tiếng vì những truyền thuyết xoay quanh họa sỹ hay vì giá trị nghệ thuật của nó nữa :( .
    Có nhiều bức tranh làm mình phải suy ngẫm nhiều hơn.

Chia sẻ trang này