1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nắng mưa cũng không thất thường bằng con gái

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi far_n_away, 09/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thấy tớ là đứa thất thường, tình cảm và tâm trạng thay đổi rất nhiều, đến mức hầu hết mọi người không thể bắt kịp, và bản thân tớ đôi khi cũng không thể bắt kịp được với chính mình. Nhưng tớ chưa bao giờ hối hận vì tớ là một người như thế cả. Đơn giản, dù là tớ có mang tiếng thất thường, đa cảm, vẫn còn hơn là một đứa vô tâm, hời hợt. Tớ không nói là tớ ủng hộ cái tính khí thất thường của tớ , nhưng tớ nghĩ rằng nó không phải là quá xấu. Tớ yêu bản thân tớ là một đứa như thế, còn chấp nhận được và hiểu được hay không, là tuỳ người. Tất nhiên không phải là làm gì quá đáng, nhưng được sống thật với chính mình vẫn là tốt nhất
  2. Guest

    Guest Guest

    Tóm được tính cách bản chất của nàng rồi thì thay đổi thế nào cũng thế thôi(nếu quay ngoắt 180 độ thì cần xem lại).
  3. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Vậy một câu hỏi rất ư công bằng được đặt ra? biết con gái như vậy, sáng nắng Quảng Bình, chiều mưaHà Nội, và biết đâu tối lại đỏng đảnh kiểu Sài Gòn... vậy mà con trai cứ theo dài dài là vì sao?
  4. imurPenny

    imurPenny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, con gái nhiều người thất thường lắm đây. Nói thế các anh có dám yêu nữa hay ko?
  5. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    cái người được nói đến này tính tình giống babe thiệt, tính babe y chang vậy đó, bạn bè babe thường nói tính của babe là "nóng giận thất thường".Nhưng mà chính mình cũng chả hiểu tại sao và cũng chẳng kiềm chế hay thay đổi nó được.

Chia sẻ trang này