1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nắng mưa là bệnh của trời, tương tư là bệnh của tôi yêu chàng

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi blue_of_love, 21/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà có vẻ cay cú thế. Bực tức chuyện gì à. Thôi, có gì thì nuốt giận đi. Con trai ai lại như thế. Sống cứ phải phiên phiến thì nó mới nhẹ người.
  2. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    hehe , có gì đâu mà phải bực tức cho tổn thọ .. hehe sống thế này nhiều người muốn mà chẳng đc ấy chứ . Sao mà phải lo mới cả nghĩ cho mệt ....... Mà bảo rồi , lo thân trước đi , rồi hãy nghĩ cho người khác , ko rồi mình lại chẳng đc như những gì mình phun ra thì nhục lắm Vui vẻ nhé .. sống thoáng mà !! lolz
  3. susu2002

    susu2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    riêng em,em nghĩ là yêu nhau thi không nên lừa dối nhau.ngay ca tình bạn cũng không chấp nhận sự lừa dối.Em có biết 1 câu chuyện,có 1 thằng đểu mồm thì luôn nói yêu người ta nhưng thực ra thi nó cưa hàng chục người.Nó định dùng cái mồm dẻo như kẹo để lừa thiên hạ,nhưng có phải tất cả mọi người đều stupid như nó đâu.Lừa người thi cũng sẽ bị người lừa lại thôi.cuộc đời mà!!!!hehheh.(yêu cầu mọi người cẩn thận với những thằng đểu như thế nhé,nó có thể ở rất gần các bạn đấy)

Chia sẻ trang này