1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng nhắn cho em , nói là chỉ coi em như anh trai thì em nên nhắn lại thế nào đây ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anhsanghaoquang, 25/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cannavaro

    cannavaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Ko yêu thì thôi, anh em đek gì. Giải tán. Đi tán con khác.
  2. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    chỉ có chút hi vọng cho người kiên trì nhưng gần như bằng ko và phải bít chấp nhận thì mới nên tiếp tục , và phải thay đổi phương pháp và làm thế nào thay đổi thái độ của em nó sao cho em nó có thể nói chuyện thoải mái với chú ( có nghĩa là nó tin vào chú hơn , cái này như là anh trai đó ) thì mới có thể hi vọng được . Nhưng xem ra chỉ dành cho người cố chấp và phần trăm thành công là rất ít , nên cân nhắc , đừng phí thời gian
    ai cũng như bạn thui ,lúc đầu thì như vậy nhưng về sau quen dần thì sẽ thấy moị việc ko như mình nghĩ . mình cũng từng nói với 1 người ko yêu mình là anh sẽ chờ em mãi mãi nhưng thực sự là chỉ 1thời gian ngắn mình cũng đã lấy lại được cân bằng và cho đến bây giờ nghĩ lại cảm thấy đó như một chuyện vui vậy và tình cảm của mình với cô bé ấy gần như là tình bạn và nếu có cơ hội thì mình cũng ko bao giờ tiếp tục với cô ấy mặc dù tại thời điểm đó mình ko điều khiển nổi mình nữa, thật điên
  3. pigdaika

    pigdaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Thế à? Vĩnh biệt em.
  4. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Một là yêu, hai là giải tán, không anh em gì hết , anh em mệt lắm
  5. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Reply: chúc em hạnh phúc.
    Chú này lại giống chú gì lập topic "Kiểm tra độ thành công giúp em", lên đây và cả cốc bảo ko đánh, ko hoà, mà là hàng. Cuối cùng chú kia quay lại với topic khác cam chịu tạch.
    Example thế thôi, thích thì cứ xông pha đi, sau khỏi tiếc.
  6. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    đọc ở đâu đó "này nhóc đi là quần áo cho anh đi tán gái nào" .
    Theo tôi thì out cho khẩn trương không vương vấn gì cả.Trường hợp này còn nặng hơn là chỉ làm bạn bè.
  7. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Ui giời .........thì bẳu là anh cũng coi em như em gái thôi mà
  8. hizhizhiz

    hizhizhiz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Chà, em nghĩ như bác thì em nó đã defence roài
    Theo em giờ có 2 giải pháp cho bác:
    1 là chim cút thôi bác ạ
    2 là cứ kiên trì, giúp đỡ em nó, an ủi, tâm sự nhiều rồi hi vọng 1 ngày nó nhận ra điều gì đó (hoặc va đầu vào đâu đó) nó thấy yêu bác
    Theo em, em chọn cách 1, còn trong phim tình củm, thường đi theo cách 2
  9. votinhkiemkhachsan5sao

    votinhkiemkhachsan5sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Nhắn lại là ANH CŨNG MUỐN LÀM ANH TRAI CỦA EM SUỐT ĐỜI
  10. anhsanghaoquang

    anhsanghaoquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có 2 phương án này khả quan nhất nhỉ , phương án 2 cũng có nhiều bạn ở trên đề cập đến . Đúng là phải nghĩ đến thất bại hiệp 2 với nàng là rất cao mới áp dụng phưong án 2 .

Chia sẻ trang này