1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nắng - những ý nghĩ về em

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi gianghaduy, 05/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gianghaduy

    gianghaduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    [r2)]
    Nắng, ai cũng thích nắng ban mai
    Và cả chút nắng chiều hoàng hôn lãng mạn
    Nắng nhà thơ thường ví như giọt nắng
    Rơi trên mái tóc em chiều hạ vàng
    Nắng những hạt nắng đón mùa vàng!
    Nắng - những ý nghĩ về em chợt hiện
    Em như nắng
    Lúc ban mai - Thật tính khiết sương mai
    Lúc ban trưa - Em bốc lửa, ồn ào và nóng bỏng
    Lúc bình minh - Em dịu dàng hoài niệm mối tình xưa
    Lúc em giận dữ - Nắng không còn đẹp nữa
    Chỉ là cơn cuồng nộ - Đốt cháy nắng ngang trời!

    Những ý nghĩ về em và nắng
    Như khúc vũ tình của anh đêm nay!
    Nắng những ý nghĩ của anh về em
    Nay đã không còn đắm say và bốc lửa
    Đã tắt rồi ánh nắng ban mai
    Và cả những chiều hoàng hôn lãng mạn!
    Em đã xa rồi xa chút nắng về anh!

    Thi sỹ Trường Giang
  2. Cyber_girl

    Cyber_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/12/2001
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    hay,
  3. aloalo8579

    aloalo8579 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    quá hay
  4. AnhMaLi

    AnhMaLi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Bài văn hay :D
  5. tranhuyentran

    tranhuyentran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    thích nắng vì có nắng e có tình yêu thương với đời..
    có nắng e thêm yêu những điều bình dị..
    thêm yêu những con người quanh e!
    nắng là điều ngọt ngào nhất trong e..
    Là mọi thứ tốt đẹp nhất mà e từng có..
    Là người tình đẹp nhất của e..
    và với e nắng đã "từng" là nhất!
    Nhưng rồi..
    Một buổi sáng thức dậy..
    e ko còn cảm nhận đc sự ấm áp của nắng..
    từng tia nắng h đã biến mất rồi..
    chợt nhận ra..
    nắng đã đi mất..
    nắng vội đi khi e còn đang ngủ say..
    nắng mang theo nụ cuời e đi..thật xa!
    Làm e ngẩn ngơ mong nhớ nắng từng ngày..
  6. buisao12350

    buisao12350 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này