1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nắng phương Bắc

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi Malchik, 12/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu_trong_mat_em

    thu_trong_mat_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    0
    Chẳng liên quan gì đến nước Nga xa xôi kia cả.Ngay từ bài viết đầu tiên ở topic này,em đã nói rằng là em yêu nhất nước Pháp.Nằm trong tình yêu đó,thú thực là em thích nhìn thấy hình ảnh của người phụ nữ Pháp (đặc biệt là vẻ đẹp của các quý bà quý cô trước năm 1955).
    Thực sự ra là em cũng chỉ thích phần lớn từ tranh ảnh,phim truyện.Chưa bao giờ em dám ngắm nhìn thẳng vào 1 cô gái nào đó,chứ đừng nói gì là con gái Pháp.Phải chăng là sự dè dặt phong kiến của đàn ông con trai phương Đông.
    Muốn nói cụ thể vào 1 vấn đề.Em chỉ muốn cảm ơn Thanh.Bộ váy áo đẹp quá!Khuôn mặt;kiểu tóc;và nhất là chiếc váy màu đen kia đã làm cho em thấy hết sức bất ngờ và thích thú.Em cho đó là một vẻ đẹp kiểu Pháp:Quyến rũ,thanh lịch và kiêu sa đài các.Ngày hôm nay,chưa bao giờ em thấy Thanh đẹp đến như vậy.Ôi!Những sợi tóc che phủ đã làm huyền bí,gợi sự khám phá.Ôi!Những vũ hội,những tiếng cười đùa,đôi giày cao gót...nhắc em nhớ lại những câu chuyện,những bộ phim mà...có bao giờ nhớ đâu.Chỉ hôm nay,tất cả bất chợt tràn về trong miền kí ức.
    (Xin phép thay đổi tên)
  2. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Người ta gọi nước Nga là xứ sở mùa đông, nơi có bà Chúa Tuyết.
    Chưa từng một lần chạm đến tuyết nhưng vẫn chắc rằng sẽ thích lắm.
    Mùa đông, làm cho con người ta có cảm giác muốn xích lại gần nhau hơn.
    Hoài niệm về nước Nga là những thanh chocolate mà Bác mang về cho mình, là cái bàn là rất to và nặng mà chú nào bạn Bố làm ở Cty Sông Đà đem biếu, gần 20 năm rồi mà vẫn dùng tốt.
    Hà nội sắp sang đông rồi. Hôm trước vừa bảo với cậu em: chả rét mau lên để còn mang quần áo mùa đông ra mặc.
    Chẳng hiểu sao mình thích mùa đông thế.

  3. VietNam03

    VietNam03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    491
    Đã được thích:
    0

    Cưng, lâu rồi không thấy viết lách gì cả. Ở bên ấy thế nào, có khoẻ không? Đã có tuyết rơi chưa? Cẩn thận, đừng có đi ra đường một mình nhé
  4. tintin111

    tintin111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    [ Tin tin đang ở nước Nga và đến bây giờ là năm thứ 14 rồi, nước Nga đẹp và lãng mạn lắm, con người Nga đôn hậu. Đặc biệt là các chú công an Nga, gặp việt nam ở đâu là tay bắt mặt mừng đến đó(hic, vì chắc chắn là sẽ có Xiền) Cái gì ở Nga cũng to va đẹp hơn ở Việt Nam mình, chỉ trừ có con gián là bé tí tẹo( Gián VN mà sang đây thi hoa hậu thì chắc chắn đoạt vương miện,thua xa gián VN)Được cái kem ở Nga rất là ngon theo mọi người nhận xét( nhưng tôi chưa chắc đã thích bằng kem Việt Nam mình vì tintin quen ăn kem thời bao cấp pha nhiều nước lã vào rồi, kem o Nga ko pha nước gì cả nên ăn hơi khô, hic hic hic, có khái niệm mới là kem khô)
    Các cô gái Nga thì đẹp và thân thiện lắm( nhất là với anh chàng nào lắm Côlôxít) Đồ ăn bên này thì không thiếu một thứ gì cả, từ mắm tôm, mắm tép, thịt chó, lá mơ, giềng mẻ, đủ hết. Rau Việt Nam cũng không thiếu thứ gì vì vận chuyển bằng đường hàng không sang đây, do chính các cô tiếp viên xinh đẹp của VN mình cải thiện thêm mang sang tận tay người tiêu dùng. Nhung rau ở đây hơi đắt, khoảng 10 đến 12 đô một kilô.
    Thời tiết ở đây thì phân làm bôn mùa rõ rệt, nói chung là đẹp và rất lãng mạn, mùa thu lá vàng đỏ rực cả bầu trời, gọi là mùa thu vàng. Mùa đông thi tuyết ngập trắng xoá, bạn co thể chơi trò ném tuyết hoặc đi trượt tuyêt cũng được. Nước Nga dưới thời bao cấp khác xa bây giờ, dân Nga bay giờ giàu có, xe cộ, hàng hoá tràn ngập tất cả.
  5. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tặng các bác bên 7x một bài hát Nga dịch sang tiếng Việt nhé:
    NGÔI NHÀ TRẮNG
    Thời thơ ấu ta cùng tới trường
    Bạn bè vui cùng nhau hát ca bên hồ
    Người bạn gái luôn luôn mỉm cười
    Tinh yêu sống vui giữa tình đời
    Gió ơi đừng khóc nữa gió nghe
    Cho yên lòng ta đang nhớ nhung
    Chim ơi dừng cho ta nhắm thăm
    Rằng em vẫn luôn luôn mong chờ...
    ... Đêm rồi, tự nhiên lại quên mất
  6. tintin111

    tintin111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này