1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nâng tầm ... tình yêu ..chân chính..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tojlatoi, 28/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy cậu muốn thịt con gái nhà người ta chứ chả có yêu đương gì cả , **** đầy ra đấy , cậu ra mà giải quyết nhu cầu sinh lý . Mọi em khác cậu phang được nhưng gặp 1 em hơi rắn cậu lại ngộ nhận rằng ... đây là t/y chân ...... chính chân phụ của cậu .
    Hàn quốc á , đến mức kia chưa là gì cả ...
  2. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu chân chính đó là tình yêu không tính toán, không có Bác quaker hay Bác nào hết
    Tất cả những bí quyết những siêu phẩm bây giờ cáo rành hơn Gà
    Tớ thích những anh chàng nhút nhát và biết đỏ mặt khi đi cưa gái cơ mà những anh chàng đó bây giờ sao hiếm thế
  3. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Mẹ tiên sư..thời buổi kinh tế suy thoái..giờ chúng nó toàn yêu và lấy nhau vì tình thôi...xã hội loạn rồi.
    Được firellagner sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 28/04/2009
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Vô độc bất trượng phu. Nhân đạo là tự sát. Không phũ gái không yêu. Chủ thớt thương người sau này sẽ hối. Thằng đến sau sẽ làm cái việc mà hiện h chú không dám làm.
    H[/size=3i]ếp
  5. vipkhang

    vipkhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.821
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn tớ đây
    mới 22 cả mụ cái xuân xanh
  6. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hô hô cái bô, ha ha kái ka, hu hu kái ku......
    Chú em mới 21 mà đã xoắn thế ah???
    Bi giờ em nó cho ăn thì bảo: trông mặt thế kia mà hoá ra cũng "khát" ra phết =====> coi thuờng em nó =====> chân chính lâu ngày thành chân phụ
    Em nó không cho ăn thì bức xúc, ngồi đếm giờ mà thương thằng bé
    Túm lại là chú em muốn xác định chơi theo kiểu nào??? Nếu kiểu HQ thì chịu khó lùa mấy em hàng, lục tốn tí nhưng không ảnh hưởng đến tình cảm trong sáng
  7. 2blizz

    2blizz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nó ngu thì nó chết, chú có khả năng thịt đc thì cứ chiến. Không phải chú thì sẽ là thằng khác thôi .
    Ngoan thì làm cho hư đi là vừa, may ra về sau em iu khôn ra đc chút ít.
    21 tuổi, với tính tình ...trym kò của chú, tôi thách chú tìm đc điểm dừng.
    Hài vãi
  8. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy thất vọng. Kết quả của những thứ gọi là bí kíp và cẩm nang. ........Thật bất hạnh cho những mối quan hệ mà người ta đã cố gán ghép cho nó cái tên là " tình iu".
  9. ha_ufa

    ha_ufa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0

    trẻ con thời nay kể cũng thú vụ phết
  10. meomeotom

    meomeotom Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2009
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    13
    Hãm hàng. Vừa cơm no rượu say xong, vào ném ít cục... kẹo cho thằng bé...
    Mới được mẹ đẻ ra cách đây 21 năm mà đã "sau nhiều năm âm thầm lặng lẽ", rồi lại "h đã có chút thành tích"? Thế tao hỏi khí không phải, mày "vác cưa chinh chiến" từ năm bao nhiêu? Đến ngay cả tao, tán gái từ khi bố ****** hẹn hò nhau lần đầu, thế mà giờ cũng chả có tý gì gọi là "thành tích"... Mày chui ra đời chỉ nghĩ việc hại con gái nhà người ta à? Vãi hàng!
    Khốn nạn thì cũng được thôi, đời cũng đâu chỉ có mình mày như thế. Có điều toàn lũ ròi bọ ròi cũng gân cổ, nào là tình yêu, nào chân chính... Chân chính cái con cục... ô-mai ý. Mày chỉ có khả năng cưa con bò cái thôi. Vào đây chém gió với ***** mày à
    Hớ hớ hớ... Ném cục đá to thế. Chọc ngoáy thiên hạ té ra cũng là một niềm vui .
    Xin fép chửi cái nữa nhá: Sao mày không chết cho xã hội tiến bộ nhỉ
    (Ngúng nguẩy ra...)
    Hết hiệp hai... Cooong!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này