1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nâng tầm ... tình yêu ..chân chính..

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tojlatoi, 28/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. junvip

    junvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2008
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    2Pic nhảm
  2. tojlatoi

    tojlatoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Trước hết ....em xin cám ơn sự đóng góp vô nhiệt tình , thù địch và bạo lực của các anh em trên này... Mặc dù đã biết sẽ nhận được phản ứng không hay của một số phần tử quá khích... nhưng em không ngờ topic bị gạch đá dữ dội như thế này ,mà mk... đâu chỉ gạch đá , đao búa ... mà còn thấy cơ man bao nhiều là bao cao su , kim tiêm . xi lanh.. thấy cả kinh thánh... làm em vô cùng kinh ngạc...
    Nói thế thôi , được các pác tư vấn ,tư vẹo cho thế này thì try..m em nó cũng sướng lắm ...
    Em chỉ mong các pác đã mất công bế chy..m vào nói chuyện..... Bế lồ..n vào tư vấn thì cũng để lại cái gì đó ... đừng có viết theo kiểu vô thưởng vô phạt.... thế thì em không thích.. Mà qua bài đã viết em cũng có ý thế này....
    Em thì cũng không phải tình trường sát thủ , hái hoa dâm tặc gì ... các pác đừng nghĩ như vậy mà oan uổng... mong các pác là phải chân thành tư vấn ... trả lời cho đúng câu hỏi dùm em ..
    Mk.. mấy thằng ăn tục nói đạo đức , lông bu..ồ..i ... thì dài đến đầu gối bảo sao không cắt ... em để cho nó đạo đức... Háo thì háo lộn cả k.ứ..t mà *** chịu xả nước .. làm gì ..để có đạo đức... Phắn con miẹ.. chúng mày đi cho nó trong nước... B..ố là b..ố đuổi...
    Bây h là đến việc của em , phải nó là đến giai đoạn thảm kịch rồi.. Vận mênh cách mạng .. không khác gì chỉ mảnh treo chuông... Em éo hiểu con vẹo này nó đang nghĩ cái j nữa ??? Trước đây thì cũng vài lần đi chơi với lũ bạn nó... nhưng dạo này nó mới gọi em đi uống cafe... với bà cô nó .. Còn cuối tuần này gạ em xuống nhà bác ăn kơm... mk... nguy hiểm quá... Nó bảo sẽ giới thiệu em với họ hàng nó ... với tư cách người yêu.... Chắc các bác hiểu em đang khiếp đến mức nào.. tự do mà không khác cầm tù... nghĩ bỏ của chạy lấy người nhưng lại tiếc con hàng ... éo dứt đc.... Mà không biết là tiếc hay còn cái gì khác nữa....... Em thề chưa làm gì đc nó luôn... không nhanh đến lúc cả họ nhà nó biết em rồi... có mà chạy cái kứ..t..
    H các bác cho em lời khuyên và phương hướng hành động.... Có nên dồn dập tấn công ... hay phương pháp tấn công như nào?... mấy hum nữa sang nhà nó rồi .... trận này không nện thì phí của ...
    Mong tin các pác..... Cạn phát cho khí thế..
    Hiệp 2... Coong..!!
  3. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Con nhà lành mà chú cứ đòi thịt ! Anh ko ném đá mà anh ném cục kứt vào mặt chú ! Tử tế thì chú bỏ em nó đi
  4. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Khoá topic với lý do: Mang tiếng vào box này tu luy?n r"i mà chẳng ngT ra 'ược cái gì nó sáng sủa 1 tí ah??? Toàn t'i sủa tế này có chết không cơ chứ ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này