1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NÀNG THƠ

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hoavangoi, 23/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Khá khen cho anh boy, trả lời đều như bổ củi, ăn miếng giả miếng rất nhịp nhàng. Chiến đấu với các em gái giỏi thế mà cứ kêu không biết gì, "sợ" gái.... Eo ôi điêu ơi là điêu... Green nhỉ???
    Anh boy sợ gái thật hay đùa
    Cứ nhảy vào đây lại phân bua
    Dăm bảy nàng thơ vào nghênh chiến
    Thế mà anh cũng ứ có thua
    Các cô nương vốn thích đùa dai
    Lâu lâu túm được một chú trai
    Chị em xúm xít vào xẻ thịt
    Cứ tưởng đây là một chú nai
    Nào đâu nai đã già có mõ
    Bổ củi khoẻ hơn cả nai tơ
    Nàng chơi một miếng, boy một miếng
    Chả để cho ai sướng bao giờ!!!
    Cứ gặp anh boy em lại hỏi
    Anh boy sợ thật hay giả vờ???
  2. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bạn Hoa vàng yêu quý !
    Thế nào, về quê có vui không? có ăn nhiều xôi với xịt gà không ? Có mệt không ?
    Tớ với bạn Ehhl vì trời lạnh, người lười nên chã đi đâu cã bạn ạ
    Cho nên mới vào Nàng thơ chơi 1 tí, thấy cái cậu boydienbien cứ lẵng nhẵng, rồi lại còn già mồm. Thà cứ nhận là anh cũng ham vui, thích xướng họa đề thơ luôn đi, thì người ta còn nồng nhiệt mời chào, thơ đi thơ lại cho nó hoành tráng.
    Đằng này cứ vào rồi bài nào cũng kêu anh chán lắm, anh sợ lắm, anh đi đây, mà hôm sau vẫn thấy có bài cũng lại anh chán lắm anh sợ lắm anh đi đây.
    Nói thật tớ ngán cái kiểu này lắm, sau 2 câu " không thích cứ ỉ ôi như đàn bà !!!" thì tớ không muốn nói thêm câu nào với anh này nữa.
    Khi nào hứng chí tớ vào tớ thơ thẩn với bạn thôi, thế nhé!
  3. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Greenlily và hét hay yêu mến!!!
    Về quê càng ngày càng chán, không như những cái hồi ngày xưa mình về. Giỗ quê có xôi gà đủ cả, nhưng người quê bây giờ xô bồ hơn. Đặc biệt, các ông chú ông cậu ông bác ông anh uống rượu như nước lã, nói và văng tục như hát hay. Trẻ con ở quê giờ khôn ranh hơn, cái chân chất nó cũng phai phôi đi một tí tẹo...
    Ở quê các bác có làm thịt gà, và thế là lại nôn nao nhớ cái kỷ niệm "Gái Già" lần ấy Green ợ.
    ---
    Đừng có nặng nhời với anh boy của tớ, thật ra vì quý anh ấy nên tớ mới trêu anh ý thôi. Trong thâm tâm tớ muốn anh ý bản lĩnh hơn một tí, tớ đang chăn dắt anh ý dần dần. Báo trước là vào Nàng thơ sẽ như vào mê cung đấy:
    Nàng thơ đi dễ khó về
    Khi đi boy tỉnh, khi về boy điên
    Anh boy ấy chắc cũng là người nhiền lành đoan chính, cái chuyện vào ra của anh ấy bạn cũng đừng nhay nhiếc làm gì, nó được hiểu giống như cái kiểu "buông áo anh ra..." mà thôi. Nghĩa là "Cứ dùng dằng thế dùng dằng thế. Anh cứ nửa đi lại nửa về. Cứ chờn vờn thế chờn vờn thế. Nàng thơ ắt hẳn sẽ rất phê"...
    ---
    Về quê có 2 hôm, thấy bạn Green của tớ đã chuyển sang chài giọng khu 4 đẩy ra mất rồi, tuy nhiên chưa giống lắm, đặc biệt, bạn nhả chưa chuẩn cái dấu ngã và dấu hỏi. Tớ xin mạo muội sửa cho bạn một đoạn nhỏ như thế này, đọc lại nhé:
    "Tớ với bạn Ehhl vì trời lạnh, người lười nên chã đi đâu cã bạn ạ
    Cho nên mới vào Nàng thơ chơi 1 tí, thấy cái cậu boydienbien cứ lẳng nhẳng, rồi lại còn già mồm. Thà cứ nhận là anh củng ham vui, thích xướng họa đề thơ luôn đi, thì người ta còn nồng nhiệt mời chào, thơ đi thơ lại cho nó hoành tráng.
    Đằng này cứ vào rồi bài nào củng kêu anh chán lắm, anh sợ lắm, anh đi đây, mà hôm sau vẩn thấy có bài củng lại anh chán lắm anh sợ lắm anh đi đây. "

    Nói chung, buôn có bạn bán có phường, tớ rất muốn các bạn vào đây hợp tác làm ăn lâu dài. Thật ra anh boy thấy gái xinh (Green, Hét hay) mới nhảy vào đấy thôi, chứ loại gái dở hơi như tớ, có cầm tay nhét vào anh ấy cũng chả ham. Thế thì hà cớ gì Green không đong đưa cho anh ý giãy đành đạch...
    Ký tên
    Bản cô nương thích đùa
  4. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hoa vang oi yêu quý
    Tớ rất mừng thấy bạn vẫn khoẻ, và vui vẻ, tuy có 1 vài chuyện chạnh lòng vì hương đồng gió nội bay đi ít nhiều,
    Về chuyện tớ có dùng sai 2 dấu hỏi và ngã thì tớ xin đính chính là đây k phải tớ bị ảnh hưởng của phát âm khu bốn, mà đây là kiểu làm nũng của mấy em bé , do bị ảnh hưởng của cháu tớ, lúc tớ nựng nó tớ hay em chã em chã đó mà. chứ tớ không có nói giọng miền Trung đâu, bạn làm thế mọi người lại hiểu nhầm tớ thì chết
    Anh boy thì không phải kiểu green tớ khoái, khi nào anh ý bỏ cái giọng nhùng nhằng đấy đi thì tớ mới chơi với anh ấy. Hay bạn rủ cái Mion bên VH sang đây, gặp anh ấy nó giáo huấn cho1 bài thì đảm bảo anh ấy tỉnh ngộ ngay. Hi Hi
  5. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Các bạn yêu quý
    Mấy ngày nay chỗ tớ không vào ttvn được. Tớ như đứng đống lửa như ngồi đống rơm. Không biết các bạn với anh boy của tớ có khoẻ không, anh boy nhà tớ có còn làm thơ đoản khúc riêng mình nữa không. Mà bạn Green ác cảm với anh boy của tớ nhể. Thế nhất quyết không đong anh boy à?
    Mấy hôm vừa rồi không vào đây được, Green ợ, tớ tranh thủ đi đánh võng những diễn đàn khác, thấy thiên hạ đong nhau vui phết. Đúng là mình lâu nay chỉ lẩn quẩn hết box Văn lại sag box Thơ rồi Giáo dục giới tính ttvn, chả hiểu thời sự thời siếc của dân mạng thế nào, ngồi lâu ở Nàng thơ đúng là chỉ thấy mụ cả cả người ra.
    Nhưng mờ lại phải post quả nữa không thì lại bảo chỉ thích vào Thica tán nhảm:
    Hôm qua em đi chăn thơ
    Ra đường gặp anh boy tơ
    Anh cười với em một phát
    Làm em rủn tuỷ bất ngờ
    Hôm nay em đi phố chơi
    Theo kiểu nàng thơ lả lơi
    Em vẫn gặp anh boy ấy
    Mới biết anh cũng dở hơi...

  6. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Anh ko nhầm thì đêm qua em luộc của anh hết gần 100k tiền điện thoại. Nói chung nàng Oanh hót rất hay.
  7. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Tát chít giờ, nói tên con nào trên đây thế. Lần sau ko được Yến Oanh nào ở đây, rõ chửa.
    Các Box đang bị mất bài kêu rầm rầm.... Phen này dân tình khóc trên đống thóc... Hị hị
  8. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    @hoavangoi: tớ thì hoàn toàn thấy bình thường! hết thời nhăm nhăm chờ cho đến giờ mà vào ttvn rồi. 1 topic của tớ - topic duy nhất tớ thích (vì nó là topic duy nhất ở 1 box & đầu tiên của tớ trên ttvn), tớ đã lảm nhảm được tới 17 trang, giờ chỉ còn 7 trang. Tớ bây h ko còn nhớ tớ đã viết những cái gì. Nhưng điều đó khiến tớ khó chịu. Nhưng chả thắc mắc kêu ca làm quái gì. Tớ sẽ ko vào ttvn (cụ thể trước tiên là văn học & thica) để lảm nhảm nữa. Stop here. That''s enough!
    @Hacdonglan: hoavangoi & EHHL hoàn toàn không thể là 1.
    honesty, i hope you''re fine!
  9. kephahoai

    kephahoai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Cho chúng nó chết , nàng nhờ? Ai bảo viết dài cứ ko chịu spam
  10. hoavangoi

    hoavangoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    EHHL ơi, topic lại về đủ rồi nhá. Chúng mình lại đi đong tiếp đê!!! Hay là dỗi vì bị anh Lan bảo tớ với EHHL là một à???
    Tặng bạn hét hay đoạn này nè:
    Khi nàng thơ buồn
    Khi những nàng thơ biết buồn
    Những con chuôn chuổn chuồn chuồn không bay
    Những đám mây lửng lơ ngày
    Định rơi, nhưng lại vỡ ngay trên trời
    Khi những nàng thơ chán đời
    Túm anh mưa bụi rong chơi với mình
    Nhưng anh mưa bụi làm thinh
    Nàng thơ buồn quá đi rình bông hoa
    Thế là đã đi rất xa
    Nàng thơ không biết người ta đang tìm...

Chia sẻ trang này